Những phận người trong… sóng nước "Hà Lội"

(Dân trí) - Hà Nội mang nick “Hà Lội” từ lâu, nên như Đào Minh Đức: ducdm69@gmail.com than: “Mỗi lần trời mưa lại có tin "HN thành sông", lặp lại nhiều lần quá sinh ra quen thuộc như cơm bữa, không còn là tin nóng. Hi vọng sẽ có những tin như: Sau bão, HN vẫn thoáng sạch…”

Một số hình ảnh p
Một số hình ảnh phố phường HN biến thành sông tối 14/6 (ảnh: Anh Thế, Thanh Thắng)

 

“Bẫy” nước giữa đường

 

Chuyện phố phường biến thành sông không phải chỉ Hà Nội mới có, mà một số thủ đô các nước khác cũng từng hoặc vẫn đang có nguy cơ rơi vào tình cảnh tương tự. Mới đây thôi, người dân thủ đô Bangkok của Thái Lan đã phải sống chung với nước ngập lâu hơn chúng ta nhiều. Còn thủ đô Manila của Philippines đó, năm nào chả phải “sống chung với lũ”…

 

Chuyện thường rồi, lỗi tại quy hoạch, tại xây dựng ồ ạt thiếu kiếm soát, tại sự “tháo khoán” cho dân cư các nơi đổ vào HN…Dường như người dân ai cũng thuộc nằm lòng “đáp án” của “bài toán” ngập nước ấy đã từ lâu.

 

Nhưng để chấp nhận tình cảnh đó hết năm này sang năm khác thì quả thật là không thể, bởi HN là thủ đô, là trái tim của cả nước, là nơi… cấp trên trông tới, người ta trông vào. Mà nhất là trong thời văn minh hiện đại hôm nay thì quả là cố lắm vẫn không nuốt nổi “cục đắng chát” đó.
 

Hơn nữa, liệu lương tâm mỗi người trong chúng ta có thể không day dứt khi đọc những dòng tâm sự nhức nhối từ chính những người sống trong thời bình mà vẫn bị thương vong một cách oan ức:

 

“Tôi không hiểu nổi đường phố Hà Nội như thế nào nữa... Tôi chính là 1 nạn nhân của đường phố Thủ đô đây, chỉ 1 tích tắc nữa là tôi đối mặt với tử thần vì ‘ổ voi’ trên đường Cổ Nhuế... Tôi vốn đi rất cẩn thận, nên trời mưa tôi đi càng chậm hơn... Nhưng đường ngập sâu, tôi đang đi vấp ngay phải phải ‘ổ gà’ to tướng. Và hậu quả là tôi phải đi vào viện E khâu mất 15 mũi ở chân, bàn chân thì sưng tấy, gan bàn chân bị trơ cả thịt ra... Nói chung là đau không tả được!

 

Tôi viết những dòng comment này không phải là để kể lể, mà là muốn góp thêm tiếng nói để mong sao ngành chức năng đưa ra được những biện pháp tức thời và hiệu quả, nhằm khắc phục hậu quả sau những trận mưa như thế này. Và tôi cũng nhận ra 1 điều rất thật cần ghi nhớ nằm lòng. Đó là: đi khi trời mưa trên đường phố HN thì rất có thể ta đang đối mặt với tử thần đó, bởi những cái bẫy vô tình nhưng cũng có thể là rất ác nghiệt đang rình rập ta đó. Bị rồi thì ta  cũng không biết kêu ai, ta không biết kiện ai đâu.

 

Mong rằng những dòng comment này của tôi được nhiều người đọc, để tránh ra đường giữa mưa hoặc vạn bất đắc dĩ vẫn phải đi thì cần cẩn thận hết  mức với lòng đường Hà Nội!!!” - Vũ Văn Cường:  cuongvv89@gmail.com

 

Gương mặt thành phố trong mưa

 

Nắng mưa là chuyện của trời. Đường phố HN của chúng ta vốn nhỏ hẹp, hệ thống cống thoát nước bao năm qua dường như vẫn chẳng rộng hơn là bao, trong khi dân số tăng chóng mặt tỉ lệ nghịch với ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan… Tất cả như cùng hợp sức lại, biến thành sức mạnh của người khổng lồ đe dọa những cái bóng người nhỏ nhoi cố gắng vật lộn với gió mưa trên những con đường bỗng chốc đã bị biến thành sông, với biết bao nguy hiểm rình rập… dưới đáy.

 

Ổ gà, ổ vịt đã đành. Sợ hơn là những nắp cống bất ngờ vỡ, trong khi những nắp cống khác lại bất ngờ nhô cao hơn hẳn mặt đường. Hoặc những đoạn vỉa hè bỗng nhiên lồi ra, thụt vào. Hoặc đáng sợ hơn nữa là những vùng nước xung quanh cột điện, hay cây cối có thể đổ bất cứ lúc nào…  Cùng với dòng nước cuồn cuộn, chúng đều có thể vô tình trở thành những cái “bẫy”  chết người.

 

Và mỗi lần mưa ngập là lại thêm những số phận đen đủi, khổ đau… Nhất là những phụ nữ hoặc mang bụng bầu ì ạch, hoặc cuống cuồng trong nỗi lo con “kẹt” lại ở trường, ở các nhà trẻ, mẫu giáo… Và còn nhiều lắm những cảnh đời trong mưa ngập.

 

“Mình đang có bầu, bụng nặng nề. Vậy mà hôm qua phải dắt bộ 3 km từ đường Trường Chinh vào khu đô thị Định Công.  Không về không được vì còn 1 thằng cu 3 tuổi rưỡi đang ở trường chờ mẹ. Lúc ấy cũng 6h30 rồi...” - Moonlight: slivingdc@gmail.com

 

“Mình đi làm về lúc 5h15, 6h vào phòng thi. Ì ạch cố gắng đẩy xe qua dòng lũ, ì ạch đến 8h kém mới đến được trường Luật thì....than ôi!.....đã thi xong rồi... Đành thi lại vậy, quá là đen đủi.......” - Lương Lý-VB211A:  luongly1984@gmail.com

 

“Hôm qua mình và bé nhà mình cũng bị mưa như vậy, nhưng thật may mắn là 2 mẹ con không bị chết máy xe dù đi qua nhiều điểm ngập sâu trên đường Trường Chinh và Minh Khai” - Nguyen Thuc:  thucthk@yahoo.com.vn

 

“Mình cũng suýt thì bị bõm ở đường Nguyễn Lương Bằng. Cứ tưởng cả mình và con Lead sẽ phải tự dắt bộ nhau về nhà. May mắn chắc chỉ đến 1 lần đối với 1 người con gái như mình. Cứ với tình trạng thoát nước thế này chắc chắn không chỉ mình và nhiều người nữa cũng sẽ còn rất vất vả dài dài đây” - Minchou: chaunguyenminh173@gmail.com

 

“Hôm qua là ngày kinh hoàng của tôi & mọi người tại Hà Nội. Sao các cơ quan chịu trách nhiệm về cầu cống không thuê nước ngoài nghiên cứu làm lại cho dân đỡ cực? Chứ cứ thể nào khổ nhục quá… hừm…” -  Mạnh Tiến:  manhtienvn86@yahoo.com

 

“Lần đầu tiên mình biết thế nào là ngập đường ở Hà Nội. Thật kinh khủng! Không phải là đường phố mà là ao, là sông…” - T T Ban: happygirl_vp@yahoo.com

 

“…Trên đường Lê Duẩn nước ngập đến yên xe, tớ bị mắc ở đấy 2 tiếng, sau đó phải quay lại Nguyễn Khuyến đi ra Tôn Đức Thắng … Đáng sợ thật!” - Trang:  trangphankt@yahoo.com

 

“Nhà tôi ở từ năm 1980  trên phố Ngô Quyền, đoạn giữa Trần Hưng Đạo và Hàm Long. Mùa mưa năm nào cũng ngập lênh láng từ ngoài đường tới trong ngõ, thậm chí là cả vào trong nhà những hộ ở tầng 1. Hơn 30 năm nay luôn đóng tiền đầy đủ để làm đường, cải thiện hệ thống thoát nước… Vậy mà năm nào cũng vẫn phải chịu cảnh ngập úng giữa lòng thủ đô” - Đặng Thủy:  lovely_jessi_82@yahoo.com

 

“Úi, tối hôm qua đi trên tuyến phố Nguyễn Lương Bằng, tôi đã nghĩ tôi chết đuối giữa thủ đô mất. Sợ quá, Hà Nội mưa… chết người dân, nhất là với những chiếc xe ga vừa nặng, bô vừa thấp không biết làm thế nào… Mà sao cứ mua là ngập, mưa là ngập mãi thế?” – Hien Tran:  sovinah@yahoo.com.vn

 

“Quá thất vọng cho bộ mặt của thủ đô như thế này… Rõ ràng là 1 thành phố lớn nhất nhì cả nước mà sao mãi không xử lí được hệ thống thoát nước. Mà đây đâu phải lần đầu HN ngập trong biển nước chứ. Thôi, chán chẳng buồn nói nữa ...” – Long Kevill:  longkevill@gmail.com

 

“Tôi còn 50m nữa là thoát khỏi chỗ ngập to, thế mà chiếc xe buýt cho 1 nhát nghiêng xe thế là chết máy, hỏng luôn…” Nguyễn Thành:  tthanh_1982@yahoo.com
 
“Mình phục mình thật, vượt qua 3 con sông mênh mông nước mà xe không bị chết máy. Nhưng thật

 

“Mình phục mình thật, vượt qua 3 con sông mênh mông nước mà xe không bị chết máy. Nhưng thật  khổ thân các chị em tay lái yếu, chết máy giữa dòng nước ngập đến nửa người...” - Nguyễn Minh Sơn:  whitesama@gmail.com

 

“Tôi cũng sợ quá… Tôi đưa 2 bé đi khám vì đang có dịch sốt. Mưa to quá, may mà vẫn về được đến nhà. Gọi taxi không ai chịu đi, đành liều đi xe máy…” - Tuan:  khongninhieu@yahoo.com

 

“Chán hẳn, mình cũng bị ngập nước và lại còn bị hỏng xe nữa chứ. Giao thông HN giờ phức tạp thật, người người thi nhau chen lấn…” - Tien Dung: tinhthanmoi2004@yahoo.com

 

“Mình cũng là nạn nhân của trận mưa tối qua. Nước ngập tới đùi,  còn bị ông taxi đánh võng làm ngã nhào, mất cả một chiếc giầy, xước xát cả chân, bây giờ vẫn đau quá....” – Mai kt1:  bonghongthuytinhk1@yahoo.com

 

“Ú ù. Chiều qua lúc mưa to ở đường Nguyễn Lương Bằng còn kinh khủng hơn nhiều. Phía từ Nguyễn Lương Bằng lên Ô Chợ Dừa thấp hơn phía ngược chiều. Đoạn gần ngã 3 lối vào bệnh viện (gần Kường Ngân) còn ngập gần đến yên xe cơ. Chú nhân viên cấp thoát nước đứng trông ở một nắp hố ga mà nước còn đến thắt lưng. Đến là sợ >_<” -  Royal:  hd.thanh@msn.com

 

“Trời mới chỉ mưa to 1 trận  mà đã ngập nhiều tuyến phố thế này, thì thật là không thể nào hiểu nổi hệ thống thoát nước của thành phố hoạt động kiểu gì. Ngập làm người dân đi đứng  khó khăn, chưa kể những hố ga do các công nhân sửa chữa mở ra quên đóng lại, gây nguy hiểm cho người dân . Nói chung là kiểu gì thì dân cũng là những người khổ nhất. Còn mấy ông xe bus thì thôi chẳng có gì để nói, phóng nhanh vượt ẩu giờ lại thêm cái kiểu càng phóng nhanh giữa mưa, làm cho người đi đường càng khốn khổ vì bị sóng xô đẩy ngay giữa đường phố Hà Nội…” - Đỗ Anh:  do.nhatanh1985@yahoo.com

 

Trước tiên hãy… tự cứu mình

 

Kêu ca, phê phán hoặc bày tỏ chán nản, thất vọng đã nhiều song xem ra người dân sống ở thủ đô cũng chẳng còn biết làm cách nào hơn để “tự cứu mình”. Vậy nên lại loay  hoay bàn luận, hiến kế này kế khác cũng chỉ với mong muốn thoát khỏi tình cảnh thỉnh thoảng lại cứ bất ngờ phải sống chung với lũ ngay giữa thủ đô như thế này. Thương mình rồi lại thương người…

 

“Sống chung với điều không mong muốn!  Sau tất cả những cố gắng, đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải tạo hệ thống thoát nước, nhưng chúng ta cần nhìn nhận bản chất vấn đề là: dù có ra sức thế nào đi nữa thì chúng ta không cải tạo được là bao. Vì với mật độ dân cư tập trung quá đông, ao hồ dần ngầm hóa để dành đất phát triển xã hội... thành ra tất cả cố gắng gần như đều vô nghĩa. Chỉ khổ nhất là các bác bên thoát nước cứ phải giãi mưa trong tuyệt vọng và nỗi chờ mong.... đừng úng ngập???” - Nguyen Gia Linh:  gialinh268@gmail.com

 

“Khổ quá Hà "Lội" ơi! Rất nhiều năm rồi Hà Nội chi tiền để cải tạo hệ thống thoát nước mà không thấy hiệu quả. Hà Nội cũng nên coi việc giải quyết thoát nước như giải quyết tình trạng ách tắc giao thông đi, vì sau mỗi  trận mưa người dân lại rất vất vả khi di chuyển, bộ mặt thủ đô lại… nhếch nhác.  Theo tôi, cần kêu gọi các nhà khoa học, những người tâm huyết với Hà Nội hiến kế tìm giải pháp thoát nước hiệu quả ngay” - Vũ Cần:  canvvqn@yahoo.com

 

:Giải pháp nào cho vấn đề nan giải này?? Quá khủng khiếp! Mưa lớn dẫn đến lưu lượng nước quá nhiều, vượt quá khả năng thoát của hệ thống thoát nước hiện tại, gây ra úng ngập cục bộ tại một số tuyến đường. Tôi được biết có một giải pháp mà nhiều nước trên thế giới đã sử dụng, đó là tạo ra một hệ thống bể chứa và bể điều hòa tại các khu vực úng ngập cục bộ. Cách này không mất nhiều chi phí đầu tư, cũng như không phải cải tạo lại toàn bộ thệ thống thoát nước đang có. Ngoài ra sẽ không ảnh hưởng đến sự lưu thông của các phương tiện giao thông và không mất nhiều diện tích. Mặt trên của hệ thống này vẫn có thể làm đường đi, công viên, nhà để xe .....Có lẽ đó sẽ là một giải pháp hiệu quả cho không gian chật hep, hay ngập úng tại HN và các tỉnh thành phố khác” – Lâm Minh Đức:  minhduc.lam@lpc.vn

 

“Mình ở khu Minh Khai - Lương Yên, bao nhiêu năm mà chẳng thấy ngập gì nhỉ. Chắc chỗ mình mà ngập thì khu Big C  phải ngập đến mái nhà mất. Hay bây giờ thành phố di dân từng phố một ở HN để đập đi xây lại cống rãnh nhà cửa theo một kiểu mẫu cho nó tiến bộ nhỉ. Chứ giờ cống rãnh thì ngập lụt, nhà cửa thì mạnh ai nhà đó xây, rồi đến quảng cáo tấm to tấm nhỏ.Thật chẳng ra mô hình nào cả, cứ như vậy chắc Hà Nội không bao giờ hết ngập” – Duc Anh:  ducanhinfotv@gmail.com 

 

“Năm nào cũng vậy, trận mưa lớn nào cũng vậy… Các điểm ngập lụt vẫn không thấy được cải thiện, mà còn tăng cao… Song các đơn vị quản lý vẫn chưa thấy đưa ra được giải pháp khắc phục… Theo tôi, chỉ có một động tác nhỏ là khi nào thấy mưa lớn thì công nhân thoát nước đã phải có mặt để cậy nắp cống cho thoát nước thì vẫn chưa thấy, mà phải đợi đến lúc nước ngập lên rồi mới cậy nắp thì nước thoát làm sao kịp? Bài báo nói công nhân đứng chịu thua là đúng, vì nó đã bị ngập rồi…” - Nguyễn Văn Minh:  nvminh1957@yahoo.com
 
“Mình phục mình thật, vượt qua 3 con sông mênh mông nước mà xe không bị chết máy. Nhưng thật

 

Sống giữa thủ đô mà nhiều người than cứ như sa vào "rốn nước" ấy. Cũng chẳng biết làm sao nữa, thiếu nước đã khổ mà thừa nước kiểu này lại càng khổ hơn. Ôi cái nickname "Hà Lội" này bao giờ mới biến mất để người dân khỏi thêm gánh lo: trước tiên hãy tự cứu mình mỗi khi mưa to…

 

Khánh Tùng