Những clip rung rinh tuổi học trò gây sốt mạng thời gian qua
(Dân trí) - Những trò đùa nghịch ngợm, mối tình trong sáng tuổi học trò hay cuộc đối thoại thú vị…dường như tất cả đều hiện lên thật đẹp trong clip học trò gây sốt mạng thời gian qua…
“Hỏi xoáy đáp xoay” phiên bản học trò
Trong đoạn clip có độ dài khoảng 13 phút, hai bạn học sinh trong vai Xoáy và giáo sư Xoay đã có màn đối đáp phỏng theo chương trình truyền hình “Hỏi xoáy đáp xoay” đầy hóm hỉnh.
Không chỉ là những kiến thức học đường mà vị “giáo sư Xoay” còn tỏ ra am hiểu cả nhạc trẻ cũng như giải đáp tình huống xã hội khá hài hước trong tiếng cười giòn tan của các bạn trong lớp.
Học sinh trường HN – Amsterdam hóa giải chữ “sex”
Trong đoạn clip dưới dạng trả lời phỏng vấn, các bạn trẻ trường chuyên Hà Nội - Amsterdam có dịp bày tỏ ý kiến, trả lời hay thậm chí là bật mý chuyện riêng tư của mình khi được hỏi những câu liên quan tới “chữ X thứ ba”.
Trước những câu hỏi mang tính bật mý chuyện riêng tư như “bạn đã bao giờ xem sex?”, “bạn đã bao giờ thủ dâm” “bạn đã bao giờ nhìn một người khác giới và có những suy nghĩ lệch lạc về người đó chưa”…hầu hết các bạn đều chia sẻ thông tin mà “gần như ai cũng biết nhưng không dám nói thật”.
“Chuyện cổ tích” trường Quốc học Huế
Những khoảnh khắc rung động, một tình cảm trong sáng thủa học sinh mà ai cũng ít nhiều trải qua trong quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường THPT, lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu trong sáng đó, một clip về ngôi trường Quốc học Huế đã khiến cư dân mạng phải “rung rinh”.
Từ lần bất chợt bắt gặp người con gái cùng trường ngủ gục đáng yêu trên tập vở cho đến khi hai người “đụng mặt” tại sân bóng rổ khiến chàng ngẩn ngơ sáng tác bên khung trời lãng mạn và âm thầm tặng nàng chiếc móc chìa khóa đôi hình chữ “Love”…Tất cả đã viết nên câu chuyện tình yêu học trò đầy thú vị.
Tình yêu học trò trong sáng của “All about CVA”
Từ câu chuyện tình yêu trong sáng tuổi học trò, hình ảnh ngôi trường THPT Chu Văn An đan xen đầy thơ mộng với những khung cảnh mà bất cứ ai từng là học sinh trường Bưởi cũng cảm thấy rung rinh và tự hào mỗi khi nhắc đến.
“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” với Kính vạn bông
Vũ Phong
(tổng hợp)