1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Những chuyến đò “tử thần” vẫn tiếp tục “nhồi” khách

(Dân trí) - Sau khi báo chí phản ánh và cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, những chuyến đò “12 người nhồi gần 100 khách” đã chấn chỉnh bằng cách giảm xuống, “chỉ” nhồi khoảng... 70 người!

Đã kiểm tra, xử lý...

Cuối tháng 3/2012, báo Dân trí đăng tải bài viết “Rùng mình cảnh thuyền 12 người “nhồi” gần... 100 khách” phản ánh tình trạng quá tải và nguy hiểm ở bến đò Nam Phong, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Những chuyến đò “tử thần” vẫn tiếp tục “nhồi” khách
Rùng mình cảnh thuyền 12 người "nhồi"... gần 100 khách (Ảnh chụp ngày 19/3)

Nhận thông tin báo nêu, Cục CSGT đường thủy Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cùng các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành kiểm tra, xử lý và tìm ra biện pháp khắc phục. Qua đó nhận thấy thực tế ở bến đò Nam Phong luôn diễn ra tình trạng đò chở quá tải, số người mặc áo phao rất ít, không đảm bảo an toàn đường thủy…

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ giấy phép, xử phạt đối với chủ đò Mai Xuân Hoài, hoàn tất hồ sơ và bàn giao lại cho Công an huyện Tuyên Hóa và chính quyền địa phương trực tiếp xử lý vi phạm. Đoàn kiểm tra cũng đã tham mưu và đưa ra các giải pháp là phải tăng cường thêm đò, thay đổi lịch học và chỉ đạo Công an xã Phong Hóa bố trí lực lượng túc trực ở bến đò những lúc cao điểm để đảm bảo an toàn cho người dân qua sông.
Những chuyến đò “tử thần” vẫn tiếp tục “nhồi” khách
Cục CSGT đường thủy và Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc kiểm tra, xử lý và tìm hướng khắc phục

Hiện nay bến đò Nam Phong cũng đã được tăng cường thêm thuyền để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tránh tình trạng thuyền chở quá tải. Vừa qua, Phòng Đăng kiểm Sở GTVT tỉnh Quảng Bình đã về kiểm tra, lập hồ sơ và các thủ tục cần thiết để chủ đò có đủ điều kiện hoạt động.

Những chuyến đò “tử thần” vẫn tiếp tục “nhồi” khách
Chiếc thuyền mới được trang bị thêm tại bến đò Nam Phong

... nhưng cảnh “nhồi nhét” vẫn tái diễn

Tuy nhiên, sau những động thái tích cực trên, cảnh đò 12 người “nhồi” gần 100 khách chỉ dịu xuống ít ngày. Những ngày gần đây, cảnh này lại tái diễn.

PV Dân trí có mặt tại bến đò Nam Phong khoảng gần 6 giờ sáng ngày 13/4, tận mắt chứng kiến cảnh chủ đò “nhét” khoảng gần 70 khách và chuẩn bị qua sông. Cô giáo T., một giáo viên đang công tác ở bên kia sông Gianh thuộc xã Phong Hóa, cho biết vào các giờ cao điểm, tình trạng nhồi nhét chật cứng người, không mặc áo phao ở bến đò Nam Phong vẫn diễn ra.

Những chuyến đò “tử thần” vẫn tiếp tục “nhồi” khách

Hiện tượng nhồi nhét khách diễn ra sáng ngày 13/4.

Người dân cũng phản ánh, nói là công an xã bố trí lực lượng túc trực ở bến đò Nam Phong để chấn chỉnh cảnh “nhồi nhét” khách nhưng hiếm lắm mới thấy lực lượng này xuất hiện.  

“Báo chí đã phản ánh tình trạng nguy hiểm ở bến đò Nam Phong tới độc giả khắp mọi miền, các ban ngành chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra, xử lý. Nhưng thấy chỉ được ít ngày rồi tình trạng nhồi nhét khách lại tiếp tục tái diễn...”, một người dân ngày nào cũng phải qua đò cho hay.

Vậy là lực lượng chức năng chỉ có thể làm kiểu “bắt cóc bỏ đĩa” hay bởi các chủ đò vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả? Tất nhiên để hiện trạng này tái diễn không thể không nói đến chính ý thức người dân đi đò, khi ai cũng muốn được qua sông sớm, vô tình đã tiếp tay cho những chuyến đò "tử thần"!

Đặng Tài