Nhìn lại thất bại gây sốc của Hà Lan trước Đan Mạch
(Dân trí) - Bất ngờ đầu tiên của Euro 2012 đã xảy ra khi một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch như Hà Lan lại gục ngã đau đớn trước Đan Mạch. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan thì chiến thắng của “những chú lính chì” vẫn là rất xứng đáng.
Không khí lễ hội của các CĐV Oranje trước giờ bóng lăn. Tất cả họ đều tỏ ra rất tự tin vào khả năng giành trọn 3 điểm của đội nhà
“Cơn lốc màu da cam” được đánh giá cao hơn hẳn Đan Mạch trước giờ bóng lăn bởi cách biệt lớn về chất lượng đội hình lẫn kinh nghiệm ở đấu trường đỉnh cao như Euro
Tuy nhiên ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Lan đã vấp phải một hàng phòng ngự chơi có tổ chức và rất dũng mãnh của Đan Mạch với sự kết hợp của hai trung vệ “cứng cựa” như Agger và Kjaer
Các học trò của HLV Olsen không hề phòng ngự thụ động mà lúc có cơ hội, họ tổ chức phản công rất hiệu quả và Krohn-Dehli đã bất ngờ đem về cho Đan Mạch bàn mở tỉ số theo cách như vậy ở phút 24
Tiếp tục lối đá phòng thủ khó chịu và không ngại đá rắn khi cần thiết, các hậu vệ của Đan Mạch đã khiến một chân sút lợi hại cỡ Van Persie phải “tắt điện”
Robben đã mang cả phong độ đáng thất vọng trong màu áo Bayern Munich lên tuyển khi chơi nhạt nhòa suốt cả trận và phung phí các cơ hội
“Sát thủ” của Arsenal thi đấu như kẻ mất hồn ngày hôm nay. Thậm chí anh còn dứt điểm không trúng bóng, một chuyện “xưa nay hiếm” đối với Van Persie
“Đôi cánh” Afellay – Robben của Hà Lan cũng bị phong tỏa và chia cắt hoàn toàn
Kể cả khi đã tung thêm “thợ săn” Hunterlaar vào sân, thế công của các nhà á quân thế giới vẫn rất bế tắc
Dù chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian bóng lăn song cuối cùng, người Hà Lan vẫn phải cam chịu cảnh trắng tay trong ngày ra quân. Một chiến thắng bất ngờ nhưng đầy xứng đáng của người Đan Mạch và lúc này, hẳn họ đang dần bắt đầu giấc mơ về câu chuyện cổ tích như năm 1992.
Nguyễn Huy