Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo lên tiếng về Anh Thơ-Trọng Tấn

(Dân trí) - Sau hơn hai giờ kể từ khi bài “Hình thức kỉ luật nào cho Anh Thơ - Trọng Tấn?” được đăng trên BLOG Dân trí, hàng chục ngàn bạn đọc truy cập và hơn 400 comment được gửi về tòa soạn. Trong đó có ý kiến của Nhà thơ – Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.

Ông là tác giả của nhiều ca khúc được bạn đọc yêu thích qua giọng hát của hai ca sĩ: Trọng Tấn, Anh Thơ. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu.  
 
“Tôi tin mọi việc sẽ qua đi với bài học vì người, vì nước và 2 ca sĩ sẽ lại tiếp tục dạy học, tiếp tục hát phục vụ nhân dân và bè bạn năm châu, bởi giọng hát của họ cũng chính là một phần hồn vía của Việt Nam”. 
 

Sự cố tạm cấm biểu diễn 2 ca sĩ nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam là Anh Thơ và Trọng Tấn với lý do họ đã rời cuộc biểu diễn ở Lào không được chấp thuận của Ban tổ chức bay về diễn theo hợp đồng với Công an Ninh Bình trong buổi lễ kỷ niệm của ngành khiến công chúng đặc biệt chú ý. Là một nhạc sĩ có một số ca khúc mà 2 ca sĩ này thu thanh thu hình và biểu diễn, tôi cũng có chút bất ngờ về sự cố này.

 

Trước hết, đó là một việc làm sai của 2 ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn. Nhưng cũng thấy rõ một sự luộm thuộm, không dứt khoát khi sắp xếp lịch diễn cho 2 ca sĩ này. Đáng lẽ lịch phải được quyết định dứt khoát trước chuyến đi theo sự điều động (?) của Bộ VHTTDL, chứ không nên “vừa đi vừa thương lượng” như đã xảy ra.

 

Thứ 2 là sau khi sự cố xảy ra, việc Bộ quyết định “tạm cấm Anh Thơ và Trọng Tấn biểu diễn” là quá căng thẳng, như một tin giật gân, quá mức của sự việc. Có lẽ cũng chỉ vì một chữ “CẤM” mà thôi vì nếu thay chữ “TẠM CẤM” bằng chữ “TẠM DỪNG” thì có thể sẽ nhẹ nhàng và hợp lý hơn chăng?

 

Theo tôi, ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn là hai ca sĩ hát nhạc đỏ và nhạc trữ tình hàng đầu Việt Nam hiện nay. Đó là dòng nhạc nghiêm túc, dòng nhạc mà không phải ca sĩ trẻ nào cũng lựa chọn, dòng nhạc cần khuyến khích phát triển. Hai ca sĩ này cũng đều là những giảng viên của Viện Âm nhạc quốc gia, chiếm được sự cảm tình và quý mến của nhiều lớp học trò. Họ cũng là những ca sĩ sẵn sàng hát cho những chương trình lớn mang tính chính trị từ Trung ương đến địa phương. Nói chung, trước sự cố này, chưa xảy ra những gì đáng tiếc.
 
Trọng Tấn và Anh Thơ (ảnh theo Petrotimes)
Trọng Tấn và Anh Thơ (ảnh theo Petrotimes)

 

Nhưng, điều đáng tiếc đã xảy ra. Có thể vì họ muốn giữ một lời hứa trước đó với ban tổ chức ngày lễ của CA Ninh Bình. Cũng có thể họ nghĩ rằng, buổi biểu diễn chính thức ở Lào đã diễn ra rồi? Còn lại chỉ là liên hoan nhẹ nhàng? Hoặc chỉ một chi tiết nhỏ là đã mua vé máy bay từ trước?…

 

Nhưng dù sao, họ cũng đã không làm đúng yêu cầu của Ban tổ chức cấp trên, đặc biệt là trong một chương trình mang tính đối ngoại của quốc gia.

 

Việc này cần có sự tường trình rõ ràng và thành thực của người trong cuộc. Xét theo sự tường trình và thái độ cùng nhận thức của họ, cơ quan chủ quản sẽ có những quyết định hợp lý, hợp tình về sự việc này. 

Trên công luận, Trọng Tấn đã lên tiếng, ân hận về quyết định của mình sau khi sự việc đã xảy ra. Chưa thấy Anh Thơ nói gì, phải chăng vì quá lo sợ?

 

Tôi nghĩ điều nên làm là hai ca sĩ phải nghiêm khắc xem lại mình, thành khẩn nhận thấy những sai lầm và đặc biệt là ý thức chính trị, danh dự của quốc gia cũng như của người nghệ sĩ trong đời sống.

 

Tôi tin là mọi việc sẽ qua đi với bài học vì người, vì nước. Và hai ca sĩ sẽ lại tiếp tục dạy học, tiếp tục hát phục vụ nhân dân và bè bạn năm châu, bởi giọng hát của họ cũng chính là một phần hồn vía của Việt Nam.

 

Và tôi tin, Bộ sẽ KHÔNG CẤM Anh Thơ và Trọng Tấn hát.

 

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo