1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nguyễn Đức Nghĩa gửi đơn xin Chủ tịch nước ân xá

(Dân trí) - Sau khi bị kết án tử hình tại phiên toà phúc thẩm ngày 11/11 vì tội giết người, cướp tài sản, tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã làm đơn ân xá gửi Chủ tịch nước xin được tiếp tục sống nhằm chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra.

Nguyễn Đức Nghĩa gửi đơn xin Chủ tịch nước ân xá - 1
Nguyễn Đức Nghĩa khóc tức tưởi khi biết tin cha qua đời

 
Ngày 16/11, tin từ Trại Tạm giam số 1, Công an Hà Nội: Nguyễn Đức Nghĩa đã làm đơn xin ân xá gửi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, bày tỏ mong muốn được tiếp tục sống nhằm chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra trước đó. Nguyễn Đức Nghĩa mong có cơ hội được thắp nén nhang cho bố và phụng dưỡng mẹ già.

Việc Nguyễn Đức Nghĩa gửi đơn xin tha tội chết là quyền được quy định trong luật pháp. Theo đó, trong vòng 7 ngày kể từ khi bản án thi hành có hiệu lực, công dân có quyền gửi đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước.

Trong đơn, Nguyễn Đức nghĩa viết: Tôi vô cùng ân hận về những lầm lỗi của mình, tôi khát khao đựợc sống... Trong đơn Nghĩa cũng bày tỏ hoàn cảnh gia đình của mình, cái chết bất ngờ của người cha giống như một bản án tinh thần đau đớn mà Nghĩa phải gánh chịu.

Trước đó, sau bản án tử hình ở phiên sơ thẩm, Nghĩa đã có đơn kháng án. Tại phiên phúc thẩm, hung thủ vụ "xác không đầu" cũng nhiều lần thiết tha xin tòa cho được sống. Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa - bà Chuân - cũng khóc hết nước mắt xin một cơ hội sống cho người con trai tội đồ.
Hiện lá đơn xin ân xá của Nguyễn Đức Nghĩa đã được Trại Tạm giam số 1 phê chuẩn và trình gửi lên Văn phòng Chủ tịch nước.

Tiến Nguyên