1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Người đẹp chuốc thuốc mê, cướp tài sản hàng trăm triệu của khách nước ngoài

(Dân trí) - Được ông M. mời uống bia, Uyên lén bỏ thuốc mê vào cốc bia của ông M. khiến nạn nhân bất tỉnh rồi ra tay cướp toàn bộ số tài sản trị giá khoảng 270 triệu đồng.

Chiều 18/6, Công an quận 7, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Tú Uyên (SN 1982, quê Đồng Nai, tạm trú quận 7) để điều tra về hành vi đánh thuốc mê cướp tài sản.

Nạn nhân là ông V.J.M. (SN 1956, quốc tịch Pháp, tạm trú quận 7).

Trước đó như Dân trí đã thông tin, ngày 12/6, ông V.J.M. đến Công an phường Tân Hưng (quận 7) trình báo bị bạn gái mới quen trên mạng đánh thuốc mê cướp nhiều tài sản gồm 120 triệu đồng tiền mặt, 2 máy ảnh, 1 ống kính đắt tiền, 1 ĐTDĐ… với tổng giá trị tài sản khoảng 270 triệu đồng.

Nghi can Nguyễn Thị Tú Uyên
Nghi can Nguyễn Thị Tú Uyên

Theo khai báo của ông M., thông qua mạng xã hội, ông này quen một người phụ nữ tự xưng tên Minh Anh. Sau một thời gian nói chuyện, khoảng 23h ngày 11/6, Minh Anh đến nhà ông V.J.M nằm trong khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7) chơi rồi uống bia. Tuy nhiên, một lúc sau ông M. cảm thấy choáng rồi lăn ra bất tỉnh. Đến sáng ngày 12/6, ông V.J.M thức dậy thì tá hỏa phát hiện toàn bộ tài sản đã bị mất.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận 7 cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra truy xét.

Tuy nhiên, do nạn nhân không biết bất cứ thông tin gì về bạn gái mới quen khiến cho công tác điều tra phá án gặp rất nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối ngày 17/6, các trinh sát Công an quận 7 đã xác định được lai lịch của đối tượng gây án là Nguyễn Thị Tú Uyên nên tiến hành bắt giữ.

Đình Thảo