1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Người đàn ông xuất hiện quá nhiều trên truyền hình đến mức… bị cấm

(Dân trí) - Người đàn ông này đã xuất hiện hơn 250 lần trên truyền hình trong vòng 30 năm qua, tuy vậy, gần như tuyệt đại đa số người xem truyền hình đều không hề biết ông là ai…

Ông là Paul Wilder (61 tuổi, người Anh). Vốn là một doanh nhân, nhưng ông Paul lại khát khao trở nên nổi tiếng trên truyền hình dù không sở hữu tài năng đặc biệt nào, vì vậy, ông đã dành nhiều thời gian để đăng ký tham gia các gameshow truyền hình và đóng các vai quần chúng trong những loạt phim truyền hình.

Lần đầu tiên ông Paul xuất hiện trên truyền hình là trong gameshow “Every Second Counts” hồi năm 1988, kể từ đó, ông đã “say” cảm giác phấn khích khi được đứng trước ống kính máy quay và được xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Những chương trình gần đây mà ông Paul góp mặt (dù chẳng mấy ai để ý) có thể kể tới loạt phim truyền hình “Law and Order: UK”, “EastEnders”, “Holby City”, gameshow “The Weakest Link”…

Trên màn ảnh nhỏ, ông Paul đã xuất hiện đến hơn 250 lần, dù vậy, đa phần người xem truyền hình Anh sẽ không biết ông là ai, vì ông thường chỉ đảm nhận những vai diễn quần chúng, như trong cảnh phim này của loạt phim truyền hình “EastEnders”, ông vào vai một người đang ngồi uống cà phê.
Trên màn ảnh nhỏ, ông Paul đã xuất hiện đến hơn 250 lần, dù vậy, đa phần người xem truyền hình Anh sẽ không biết ông là ai, vì ông thường chỉ đảm nhận những vai diễn quần chúng, như trong cảnh phim này của loạt phim truyền hình “EastEnders”, ông vào vai một người đang ngồi uống cà phê.
Ông Paul vào vai một hành khách có mặt trên chuyến tàu trong loạt phim truyền hình “Reggie Perrin”.
Ông Paul vào vai một hành khách có mặt trên chuyến tàu trong loạt phim truyền hình “Reggie Perrin”.
Một cảnh trong “EastEnders”, ông Paul ngồi uống cà phê trong quán.
Một cảnh trong “EastEnders”, ông Paul ngồi uống cà phê trong quán.
Trong suốt 30 năm qua, ông Paul Wilder đã tận dụng từng cơ hội để có thể xuất hiện trên truyền hình dù chỉ là trong thoáng chốc. Từ thời còn là một thanh niên, ông đã có niềm hứng thú đặc biệt kỳ lạ đối với việc “lên hình”.
Trong suốt 30 năm qua, ông Paul Wilder đã tận dụng từng cơ hội để có thể xuất hiện trên truyền hình dù chỉ là trong thoáng chốc. Từ thời còn là một thanh niên, ông đã có niềm hứng thú đặc biệt kỳ lạ đối với việc “lên hình”.

Thoạt tiên, khi còn trẻ, ông Paul đã hy vọng rằng sự xuất hiện thường xuyên trên truyền hình sẽ giúp ông thu hút sự chú ý của nhà đài, biết đâu ông sẽ có thể trở thành một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng…

Tuy vậy, tất cả những gì ông thực sự nhận được sau 30 năm kiên trì “lên hình” chỉ là một lần nhận được phần thưởng từ một gameshow mà ông tham gia, đó là một chuyến du lịch tới công viên Disneyland ở Paris hồi năm 2001.

Ở tuổi 61, ông Paul chia sẻ: “Tôi muốn trở thành người chơi gameshow đầu tiên trên truyền hình có thể trở thành một người dẫn chương trình. Nhưng giờ đây, tôi đã quá già để còn quan tâm tới ước mơ đó, vì vậy, tôi chỉ tiếp tục xuất hiện tại các show để tìm kiếm niềm vui, tiếng cười cho bản thân thôi”.

Về sau, khi nhiều nhà đài bắt đầu để ý thấy việc ông Paul Wilder xuất hiện quá nhiều trong các chương trình của họ, một số đài đã ra lệnh cấm đội ngũ casting tiếp tục để ông xuất hiện trong các gameshow. Trong cuộc đời mình, ông Paul đã tham gia hàng chục gameshow truyền hình và có những thời điểm ông liên tiếp xuất hiện trong các gameshow.

Rắc rối này đã khiến ông phải hóa trang đôi chút khi muốn tiếp tục lên hình nhiều chương trình về sau. Dù kiên trì là vậy, nhưng ông Paul không nhận được phần thưởng đáng giá hay cơ hội đáng kể nào từ thời gian dành ra để “chầu chực” tại các đài truyền hình.

Ông Paul chia sẻ: “Hồi thập niên 1980, tôi đã từng có giai đoạn bị cấm xuất hiện trên truyền hình bởi tôi liên tục có mặt tại các chương trình, sau đó tôi đã phải hóa trang đôi chút để có thể tiếp tục xuất hiện ở các chương trình khác nhau, như có lúc đeo kính, có lúc không, có lúc chải tóc kiểu này, có lúc chải tóc kiểu khác…”.

“Giờ đây tôi hiểu rằng mình sẽ không bao giờ có thể thành công với việc làm này, thù lao rất ít ỏi. Tôi chỉ còn nghĩ đến việc được xuất hiện tại các gameshow và được nhìn thấy chính mình trên truyền hình. Nhưng quả thực nhìn lại toàn bộ quá trình, tôi cũng thấy mình khá điên rồ”.

Ông Paul xuất hiện trong vai trò khán giả ở chương trình chat-show “Big Brothers Bit on the Side”.
Ông Paul xuất hiện trong vai trò khán giả ở chương trình chat-show “Big Brother's Bit on the Side”.
Ông Paul không nhận được thù lao cho những lần xuất hiện trong vai trò khán giả của chương trình truyền hình, dù vậy, mỗi khi có cơ hội “lên hình”, ông vẫn luôn nhận lời.
Ông Paul không nhận được thù lao cho những lần xuất hiện trong vai trò khán giả của chương trình truyền hình, dù vậy, mỗi khi có cơ hội “lên hình”, ông vẫn luôn nhận lời.
Ông Paul vào vai một luật sư trong một cảnh phim của seri phim “Law & Order: UK” hồi năm 2008.
Ông Paul vào vai một luật sư trong một cảnh phim của seri phim “Law & Order: UK” hồi năm 2008.
Ông Paul vào vai một người đang đứng trong sảnh chờ của đồn cảnh sát trong seri phim “The Bill”.
Ông Paul vào vai một người đang đứng trong sảnh chờ của đồn cảnh sát trong seri phim “The Bill”.
Tham gia chat-show “Big Brothers Bit on the Side”.
Tham gia chat-show “Big Brother's Bit on the Side”.

Paul đã từng có lần được tham gia dự án phim điện ảnh “Harry Potter and The Deathly Hallows” (Harry Potter và bảo bối tử thần), dù chỉ là vai quần chúng, nhưng ông đã rất phấn khích khi có hai tuần được hòa vào hoạt động của đoàn phim.

Đam mê đặc biệt với việc được “lên hình” cũng giúp ông được gặp những người nổi tiếng, như trong ảnh, ông đang chụp hình với nam diễn viên Russell Brand trong chương trình truyền hình “Celebrity Big Brother”.
Đam mê đặc biệt với việc được “lên hình” cũng giúp ông được gặp những người nổi tiếng, như trong ảnh, ông đang chụp hình với nam diễn viên Russell Brand trong chương trình truyền hình “Celebrity Big Brother”.
Vào vai một người đi qua đường trong loạt phim truyền hình “Holby City”.
Vào vai một người đi qua đường trong loạt phim truyền hình “Holby City”.

Khi những người xung quanh biết về “thú vui” đặc biệt của ông, người ta thường cho rằng ông bị hấp dẫn bởi sự hào nhoáng của những chương trình truyền hình, nhưng không phải, bản thân ông hiểu rất rõ những tiếng đồng hồ “vất vưởng” theo ê-kíp thực hiện chương trình, chỉ để được xuất hiện một vài giây trên màn ảnh.

Những gì ông Paul thực hiện không hề hào nhoáng, nhưng đối với ông, đó đã là một niềm vui khó bỏ, dù rằng rất nhiều người xung quanh bảo ông “có vấn đề”: “Có người thích chơi golf, còn tôi thì thích xuất hiện trên truyền hình, vậy thôi. Đó cũng chỉ là một thú vui vô hại, phải không nào?”, ông Paul Wilder chia sẻ.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail