1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Nghi vấn bé gái 7 tuổi bị cha dí thanh sắt nung nóng vào mặt

(Dân trí) - Ngày 24/11, khi bé Huỳnh N.T. (học sinh lớp 2 trường tiểu học Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đến lớp với vết sẹo lớn trên mặt và tay phải.

Khi phát hiện sự việc, thầy cô trong trường đã cố hỏi cháu những vết thương trên người do ai gây ra và bằng cách nào, tuy nhiên cháu T. không nói. Sau đó, được thầy cô khuyên bảo, cháu T. mới nói vết thương trên mặt là do cha dùng thanh sắt nướng đỏ dí lên mặt.

Sau đó, nhà trường đưa cháu T. đến UBND xã Vĩnh Hòa Phú để nhờ can thiệp, có biện pháp cách li cháu T. với cha mẹ cháu để nhờ cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, khi đưa cháu T. đến đây, cháu T. không chịu nói ai làm cháu bị thương nên cán bộ UBND xã Vĩnh Hòa Phú vẫn cho cháu về với cha.


Những vết thương trên người cháu T, nhiều người nghi là do cha ruột và mẹ kế gây nên (ảnh chụp lại từ clip)

Những vết thương trên người cháu T, nhiều người nghi là do cha ruột và mẹ kế gây nên (ảnh chụp lại từ clip)

Được biết, cháu T. là con của anh Nguyễn Văn H. (29 tuổi) và chị Huỳnh Thị B.V. (27 tuổi). Tuy nhiên, hai người đã li hôn, cháu T. ở với cha là anh H. Hiện anh H. đã đi bước nữa, cháu T. ở cùng cha và mẹ kế.

Sáng 25/11, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Kiên Giang) cho biết, ông đã biết sự việc và đang chỉ đạo UBND xã Vĩnh Hòa Phú nhanh chóng cách ly cháu T. khỏi cha ruột và mẹ kế. Đồng thời ông cũng khẳng định sẽ kiểm tra, xử lý các cán bộ có liên quan vì đã giao cháu T. về cho người đang bị tình nghi bạo hành cháu.

Hiện mẹ cháu là chị V. đã biết tin và đến công an xã Vĩnh Hòa Phú yêu cầu có biện pháp bảo vệ con gái chị. Chị cho biết đã quan sát trên người cháu T. thấy có nhiều vết bầm và bỏng ở cánh tay phải và mặt cháu.

Sự việc đang tiếp tục được làm rõ.

Nguyễn Hành