1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngắm kiệt tác cây sanh "Phố cổ Hà Nội" tiền tỷ chưa bán

(Dân trí) - Lấy cảm hứng từ bức tranh về Phố cổ Hà Nội của danh họa Bùi Xuân Phái, ông Nguyễn Văn Ngọ ở Thạch Thất (Hà Nội) đã dành gần 20 năm để uốn nắn, chế tác chậu cây sanh mang hình dáng của bức họa này. Chính vì thế cây sanh này được ông đặt tên "Phố cổ Hà Nội".

Ngắm nhìn kiệt tác cây sanh "Phố cổ Hà Nội" tiền tỷ chưa bán

Mặt trước của tác phẩm cây sanh Phố cổ Hà Nội.
Mặt trước của tác phẩm cây sanh "Phố cổ Hà Nội".


Theo quan sát, cây sanh Phố cổ Hà Nội này có khoảng 60 tán, cao khoảng 1,8m, rộng hơn 3m, có rất nhiều rễ bám xuống đất và bao quanh tường của Phố cổ Hà Nội ở vị trí trung tâm.

Theo quan sát, cây sanh "Phố cổ Hà Nội" này có khoảng 60 tán, cao khoảng 1,8m, rộng hơn 3m, có rất nhiều rễ bám xuống đất và bao quanh tường của "Phố cổ Hà Nội" ở vị trí trung tâm.


Tác phẩm này được ông Ngọ uốn, nắn, chăm sóc trong thời gian gần 20 năm. Ông Ngọ cho biết, để tạo cho cây sanh có dáng làng (dáng đa cổ thụ) rất phức tạp, đòi hỏi nhiều công sức và thời gian. Cái khó là tạo ra ngôi nhà cổ, sau đó uốn nắn cây và chờ rễ ra ôm lấy ngôi nhà cổ này.

Tác phẩm này được ông Ngọ uốn, nắn, chăm sóc trong thời gian gần 20 năm. Ông Ngọ cho biết, để tạo cho cây sanh có dáng làng (dáng đa cổ thụ) rất phức tạp, đòi hỏi nhiều công sức và thời gian. Cái khó là tạo ra ngôi nhà cổ, sau đó uốn nắn cây và chờ rễ ra ôm lấy ngôi nhà cổ này.

Rễ cây sanh mọc chằng chịt phía dưới nền Phố cổ Hà Nội, tạo sự cổ kính cho công trình.
Rễ cây sanh mọc chằng chịt phía dưới nền "Phố cổ Hà Nội", tạo sự cổ kính cho công trình.

Mặt sau của kiệt tác cây sanh Phố cổ Hà Nội.
Mặt sau của kiệt tác cây sanh "Phố cổ Hà Nội".

Ngắm kiệt tác cây sanh "Phố cổ Hà Nội" tiền tỷ chưa bán - 6

Thân và rễ của cây sanh mọc xuyên qua mái của Phố cổ Hà Nội.
Thân và rễ của cây sanh mọc xuyên qua mái của "Phố cổ Hà Nội".

Ngắm kiệt tác cây sanh "Phố cổ Hà Nội" tiền tỷ chưa bán - 8

Ông Ngọ cho biết, kiệt tác cây sanh Phố cổ Hà Nội này đã có người trả giá 1 tỷ đồng nhưng ông chưa bán, vì cây càng về già càng đẹp và giá trị càng cao.
Ông Ngọ cho biết, kiệt tác cây sanh "Phố cổ Hà Nội" này đã có người trả giá 1 tỷ đồng nhưng ông chưa bán, vì cây càng về già càng đẹp và giá trị càng cao.

Nguyễn Dương