1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Roland Garros

Nadal gặp lại Djokovic ở trận chung kết

(Dân trí) - Trong loạt trận bán kết ở nội dung đơn nam vừa diễn ra Nadal đã giành chiến thắng 6-2 6-2- 6-1 trước Ferrer, còn Djokovic cũng dễ dàng đánh bại Federer 6-4 7-5 6-3 để tiến vào trận chung kết với hy vọng lật đổ sự thống trị của Nadal ở sân đất nện...

Djokovic là chưa từng một lần giành chiến thắng tại Roland Garros. Chiếc cúp tại giải đấu này chính là danh hiệu Grand Slam còn thiếu duy nhất đối với tay vợt người Serbia. Việc tái ngộ Nadal ở trận chung kết giải Pháp mở rộng năm nay đem đến cho Nole rất nhiều cảm xúc, từ đầu mùa, tại giải 2 giải Master 1000 trên sân đất nện là Monte Carlo và Rome, Djokovic đều đã thua Nadal.
 
Djokovic đang kiếm tìm danh hiệu vô địch Roland Garros đầu tiên
Djokovic đang kiếm tìm danh hiệu vô địch Roland Garros đầu tiên

 

Chính vì thế, Roland Garros 2012 sẽ là cơ hội để Djokovic “trả thù”, đồng thời hoàn thành nốt bộ sưu tập đủ các danh hiệu thuộc hệ thống Grand Slam danh giá. Tuy nhiên thắng Nadal trên sân đất nện là điều không hề dễ dàng. Tỷ số đối đầu trên sân đất nện giữa Nole và Nadal đang rất chênh lệch, 11-2 nghiêng về tay vợt người TBN.

 

Trở lại trận bán kết của Djokovic với Federer. Những game đấu đầu tiên hai tay vợt tỏ ra khá thận trọng, và phải đến game thứ 5, đột biến đầu tiên mới xảy ra khi Federer giành được break. Tuy nhiên “Tàu tốc hành” đã không thể tận dụng được lợi thế này, vì ngay ở game tiếp theo anh để mất break và giúp Djokovic cân bằng tỷ số 3-3.

 

Ở game đấu thứ 10, khi ấy Djokovic đang dẫn trước 5-4, và Federer có nhiệm phụ phải cân bằng tỷ số game đấy, nhưng với những quả đánh hỏng của anh đã đưa set-point cho Nole và tất nhiên tay vợt người Serbia đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ này để có được chiến thắng ở set đấu đầu tiên (6-4).
 
Federer chỉ có thể tự trách anh khi tự đánh hỏng quá nhiều
Federer chỉ có thể tự trách anh khi tự đánh hỏng quá nhiều

 

Cú sảy chân trong set 1 khiến Federer như quyết tâm hơn khi bước vào set đấu thứ 2. Anh gây bất ngờ lớn khi giành liên tiếp 2 break để vươn lên dẫn trước 3-0. Nhưng dù đã bỏ trước khá xa như vậy, nhưng Federer lại không thể tận dụng thời gian đó để bứt phá và giành chiến thắng. Giai đoạn đầu set 2 anh chơi hay nhiêu thì giai đoạn cuối set 2 anh chơi dở bấy nhiêu.

 

Liên tục để mất break, Federer bị đối phương san hòa tỷ số 4-4, rồi 5-5 trước khi vươn lên giành chiến thắng với tỷ số 7-5. Bước sang set thứ 3, áp lực đè nặng lên vai của “Tàu tốc hành” bởi anh đã thua 2 set và chỉ thua thêm 1 set nữa bị loại. Muốn đi tiếp Federer phải giành chiến thắng cả 3 set còn lại. Tuy nhiên, dường như Federer đã không còn ở vào giai đoạn khát khao chiến thắng mãnh liệt nhất.

 

Dù khá thận trọng trong set 3, tuy nhiên Federer vẫn mất 1 break. Và Nole cũng chẳng cần nhiều hơn thế, liên tục giành chiến thắng ở các game được cầm giao bóng, cộng thêm 1 break là vừa đủ để Djokovic thắng 6-3 ở set 3, qua đó hoàn thành chiến thắng 3-0 để tiến vào trận chung kết gặp Nadal.
 
Thời của Federrer đã qua và giờ là thời của Djokovic
Thời của Federrer đã qua và giờ là thời của Djokovic

 

Trước khi trận đấu giữa Djokovic và Federer diễn ra, Nadal cũng đã có trận quyết đấu với tay vợt đồng hương David Ferrer để cạnh tranh một tấm vé vào chơi chung kết. Phong độ từ đầu giải của Nadal là rất tốt và anh tiếp tục duy trì được phong độ ấy trong trận đấu với Ferrer, tay vợt mà Nadal thắng 11/15 lần gặp nhau.

 

Trước lối chơi mạnh mẽ và chính xác của Nadal, Ferrer đã không có cơ hội, set đầu tiên anh chỉ cầm cự được một vài game đầu, rồi sau đó cũng không thể giữ được điểm tại các game bản thân có quyền giao bóng, chứ chưa nói đến việc giành break của đối phương. Mất 2 break tại set 1 khiến Ferrer nhanh chóng thua cuộc (6-2).

 

Cơn mưa đã đến giữa chừng trong set 2, nhưng quãng thời gian nghỉ thi đấu không khiến Nadal cảm thấy rơi mất hưng phấn. Anh vẫn duy trì được phong độ thi đấu ấn tượng và cũng nhanh chóng kết thúc set thứ 2 với tỷ số 6-2. Set 3 quyết định diễn ra còn chóng vánh hơn khi Ferrer đã chấp nhận anh là kẻ thua thuộc (6-1).
 

Mọi con số thống kê sau trận đều cho thấy sự vượt trội của Nadal, anh có điểm trong 85% các cú giao bóng lần 1, 58% ở lần hai, vượt xa của Ferrer, tay vợt này chỉ đạt tỷ lệ giành điểm lần lượt là 51% và 41%. Ferrer cũng mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng vượt trội so với Nadal, 35 so với 16. Và điều đó cho thấy việc Nadal có mặt tại trận chung kết để hướng đến danh hiệu giải Pháp mở rộng thứ 7 trong sự nghiệp của anh là hoàn toàn xứng đáng.

 
Vi Et