1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FA Community Shield 2011: 20h30 ngày 7/8

MU - Man City: Vị thế của một “ông lớn”

(Dân trí) - Kể từ ngày nửa “Xanh” được “tiếp lửa” từ những ông chủ giàu có người Ả rập, derby thành Manchester đã trở thành một sự kiện tại xứ sương mù. Tối nay, dù chỉ là Community Shield thì cả hai “đại gia” này vẫn sẽ “cháy” hết mình trên thảm cỏ Wembley.

Có lẽ chưa bao giờ, cuộc chạm trán giữa hai nửa Xanh – Đỏ thành Manchester lại được chờ đợi như lúc này. Ngày trước, MU có thể ngạo nghễ nhìn “gã hàng xóm” của họ bằng nửa con mắt nhưng giờ đây, với hàng núi tiền đổ vào Eastlands, khái niệm “tứ đại gia” truyền thống đã chẳng còn tồn tại và cách “đối xử” của “Quỷ đỏ” với The Citizens cũng phải thay đổi theo.

Man City có tiền, đúng hơn là rất nhiều tiền và trong thế giới bóng đá ngày nay, tiền luôn là điều kiện cần cho thành công. Vậy còn điều kiện đủ? Đó chính là thời gian. Và quả thật, 3 năm sau ngày ADUG đặt chân lên đến Eastlands, Man City đã khoác lên mình một chiếc áo mới, hoàn toàn khác vẻ yếu ớt ngày nào.

 MU - Man City: Vị thế của một “ông lớn” - 1
Sức mạnh tài chính đã giúp Man City sở hữu những ngôi sao sáng như Aguero

Trong tay Roberto Mancini giờ đây là hàng loạt cái tên sáng chói mà kể cả những “đại gia” khác cũng phải “thèm thuồng”. Nói về chiều sâu lực lượng, chẳng đội bóng nào ở nước Anh có thể sánh được với đội chủ sân Etihad.

Tevez chỉ có thể tập trung trở lại vào thứ Hai tới, và có thể đó sẽ là những ngày cuối cùng của “El Apache” tại Eastlands. Không thành vấn đề! Vai trò của chân sút 27 tuổi trong màu áo xanh quan trọng thật đấy, nhưng rõ ràng, với những “sát thủ” như Edin Dzeko, Balotelli và đặc biệt là tân binh Sergio Aguero, các CĐV của Man City đã sẵn sàng cho một tương lai không Tevez.

Còn với MU, sau chức vô địch Premier League mùa giải trước, họ đã chính thức hạ bệ Liverpool để độc chiếm danh hiệu đội bóng giàu truyền thống nhất xứ sương mù. Thế nhưng, nỗi đau từ thất bại toàn diện trước Barcelona tại chung kết Champions League hẳn vẫn còn ám ảnh thầy trò Sir Alex và vì thế, Old Trafford đã trải qua một mùa hè rất bận rộn.

Cuộc đối đầu với “gã hàng xóm ồn ào” này sẽ là cơ hội để Fergie tạo điều kiện cho cả ba “lính mới” của mình có trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo đỏ. De Gea chắc chắn là sự lựa chọn số một trong khung gỗ còn trên hàng tiền vệ, nếu như Ashley Young phụ trách hàng lang cánh trái thì Phil Jones sẽ nhận trách nhiệm “dọn dẹp” cùng Anderson.
 MU - Man City: Vị thế của một “ông lớn” - 2
De Gea sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên cho MU
 

Thực tế mà nói, đối với MU, Community Shield vốn chỉ được xem như một bước đệm cho chặng đường khốc liệt sắp tới. Họ đã 18 lần bước lên bục cao nhất tại đây, còn khi hạ gục Chelsea 3-1 năm ngoái, Fergie thay tới… 6 cầu thủ, nghĩa là không khác một trận giao hữu với mục đích thử nghiệm đội hình là mấy.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khác khi đối thủ là Man City, đối thủ mà chẳng một Manucians nào lại muốn chứng kiến đội bóng con cưng của mình hứng chịu thất bại. Nhìn vào cái cách thầy trò Mancini ăn mừng khi vượt qua MU để hiên ngang tiến vào chung kết FA Cup mùa trước mới thấy được sự “thù hận” giữa hai nửa “Xanh – Đỏ” thành Manchester đang trở nên căng thẳng như thế nào.

Như đã nói, sự thiếu vắng đáng kể nhất của The Citizens chính là thủ quân Carlos Tevez, cùng việc Sergio Aguero nhiều khả năng chỉ được tung vào sân ở hiệp hai. Dù vậy, với bộ đôi Dzeko – Balotelli trên hàng công, De Gea cũng phải rất dè chừng nếu không muốn ngày đầu tiên anh làm thay nhiệm vụ của thần tượng Van der Sar trở thành một kỉ niệm buồn.

 MU - Man City: Vị thế của một “ông lớn” - 3
Sẽ là một cuộc thư hùng thực sự giữa hai nửa “Xanh – Đỏ” thành Manchester

Bên phía MU, Sir Alex sẽ không thể đưa ra sân bộ ba Chicharito, Michael Carrick và Rafael vì những lí do khác nhau. Thế nhưng, với những ngôi sao đã thi đấu bên nhau một thời gian dài cộng với sự chỉ đạo tài tình từ ngài “máy sấy tóc”, các nhà vô địch Premiership vẫn là đội được đánh giá cao hơn.

Nhưng dù có nói thế nào đi nữa, vị thế của Man City giờ đây đã không còn như trước. Chính Fergie cũng đã phải thừa nhận rằng đội chủ sân Etihad đang là một thách thức thực sự tại nước Anh. Và cuộc so tài tối nay sẽ là sự kiểm chứng đầu tiên cho quá trình “lột xác” đó của The Citizens, bởi họ đang dần trở thành một “ông lớn” thực sự chứ không còn là “thiếu gia” nữa.

Đội hình dự kiến:

Manchester United (4-4-2): De Gea; Rafael, Vidic, Ferdinand, Evra; Young, Jones, Anderson, Nani; Rooney, Berbatov.

Manchester City (4-3-3): Hart; Richards, Kompany, Lescott, Clichy; Milner, De Jong, Toure Yaya; Silva, Balotelli, Dzeko.

GK