1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU - Liverpool: Đại chiến của những ông Hoàng

(Dân trí) - MU đại chiến Liverpool, cuộc chiến của hai ông Hoàng giàu thành tích bậc nhất xứ sương mù với 37 danh diệu vô địch Premier League (và hạng nhất trước đây) cùng tổng cộng 118 danh hiệu lớn nhỏ. Một trận cầu xứng đáng với tên gọi derby của nước Anh...

Dù MU được thi đấu tại Old Trafford, nơi thường mang lại cho đội chủ nhà “những giấc mơ” đẹp. Nhưng trước đối thủ nhiều duyên nợ Liverpool, sân nhà cũng không thể nói mang lại cho “Quỷ đỏ” nhiều lợi thế, khi thực tế đã chứng minh rằng, dù MU ở vào thời kỳ phong độ thăng hoa nhất, họ vẫn có thể bị Liverpool cho gặp “ác mộng”.
 
MU - Liverpool: Đại chiến của những ông Hoàng - 1
MU được đánh giá cao hơn nhưng không thể xem thường Liverpool

 

Lần gần nhất MU nếm trải thất bại cay đắng trước Liverpool diễn ra cách đây gần 3 năm, khi MU đang thăng hoa rất cao tại ngôi đầu bảng Premier League, hơn Liverpool tới 7 điểm và còn 1 trận chưa đấu. Chẳng ai có thể ngờ được rằng trận đấu đó, MU lại thua tan nát trên sân nhà tới 1-4, một tỷ số thua đau trước Liverpool mà rất lâu rồi “Quỷ đỏ” mới phải nhận ngay trên Old Trafford (trận thua đậm trước nữa diễn ra vào 21/10/1936 MU thua 2-5).

Vòng 25 Premier League

Thứ bảy, 11/2

MU - Liverpool (19h45)     

Blackburn - QPR (22h00)

Bolton - Wigan      

Everton - Chelsea      

Fulham - Stoke City     

Sunderland - Arsenal
Swansea - Norwich     

Chủ nhật, 12/2

Tottenham - Newcastle (0h30) 

Wolves - West Brom  (20h30)

Aston Villa - Man City (23h00)

 

Nhắc lại điều đó để thấy rằng, dù MU có mạnh mẽ đến mức nào, dù đối thủ của họ có thể được đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng cũng không thể vì thế mà xem nhẹ Liverpool. Ở mùa này, MU cũng có vô số bài học, họ cũng từng thua sốc trước Man City ngay tại Old Trafford (1-6), rồi từ chính Man City, đội giành chiến thắng của hai lượt trận thuyết phục trước Liverpool tại Premier League nhưng lại để đối thủ đả bại ngay tại Etihad và cướp mất suất vào chung kết Carling Cup.

 

Tất nhiên ở góc độ xét lợi thế để đánh giá cơ hội giành chiến thắng, MU vẫn được xếp vào hàng “cửa trên” ở trận đấu này. Nói gì thì nói, với lượng cổ động viên đông đảo (MU chỉ phân phát cho Liverpool hơn 1000 vé trong tổng số 76 nghìn vé), những tiếng hò reo thừa đủ giúp các cầu thủ của “Quỷ đỏ” cảm thấy vững tâm và đối thủ của họ ít nhiều cũng bị át vía phần nào.
 
MU - Liverpool: Đại chiến của những ông Hoàng - 2
Một trận đấu quan trọng cho cả Alex Ferguson và Kenny Dalglish

 

Tại lần gặp nhau cuối cùng của mùa giải năm nay, MU đang rất quyết tâm giành chiến thắng trước Liverpool. Rõ ràng việc nhà ĐKVĐ bị đối thủ cầm chân tại Anfield hay bị đội bóng này thổi bay khỏi FA Cup, thêm vào đó là rắc rối từ vụ Luis Suarez tuôn ra những lời phân biệt chủng tộc với Patrice Evra càng khiến MU thêm “sôi máu”. Đội bóng này đã giữ được một thái độ nhã nhặn về vấn đề của Evra trước truyền thông nhưng trên sân cỏ, sẽ là còn gì tốt hơn cho việc “trả thù” bằng việc cho Liverpool nếm mùi thất bại.

 

Trước khi trận đấu này diễn ra, MU đã đón nhận tin vui với sự trở lại của tài năng trẻ Tom Cleverley, một sự bổ sung tốt cho tuyến giữa. Khả năng ra sân của Nani và Smalling không thật rõ ràng, nhưng có thiếu vắng bộ đôi này đi chăng nữa đội hình của MU cũng không còn phải lo lắng việc phải chắp vá. Như vậy sau một khoảng thời gian dài luôn phải vá víu đội hình, giờ đây “Quỷ đỏ” cũng đã có được sự ổn định về mặt nhân sự.
 
Tinh thần của các cầu thủ MU cũng đang lên khá cao cuộc lội ngược dòng tạo nên trận hòa “lịch sử” 3-3 trên sân của Chelsea ở vòng đấu trước. Nhưng đó là vấn đề về tinh thần, còn về mặt điểm số, trận hòa này đã khiến MU lại bị Man City vượt lên điểm số (hơn 2 điểm). Cho nên việc được thi đấu sớm cũng là cái lợi cho thày trò Alex Ferguson bởi nếu có trọn 3 điểm, thì MU sẽ vươn lên ngôi đầu bảng và gây ra không ít áp lực cho Man City, đội sẽ thi đấu với Everton vào ngày Chủ nhật.
 
MU - Liverpool: Đại chiến của những ông Hoàng - 3
Mùa giải trước cú hat-trick của Berbatov đã giúp MU giành trọn 3 điểm

 

Bên phía Liverpool, huấn luyện viên Kenny Dalglish mang đội hình gần như mạnh nhất trong chuyến hành quân tới Old Trafford lần này. Luiz Suarez đã trở lại trong trận đấu với Tottenham hồi đầu tuần và có lẽ ở trận đấu này, tiền đạo người Uruguay sẽ ra sân thi đấu ngay từ đầu, bất chấp áp lực từ các cổ động viên của MU được dự đoán là rất lớn. Nhiều khả năng anh sẽ được đẩy lên làm tiền đạo cắm duy nhất của Liverpool.

 

Thiếu vắng duy nhất mà The Reds có thể phải chịu là khả năng góp mặt của hậu vệ cánh trái Jose Enrique chưa thật rõ ràng. Dù ra sân với đội hình nào, Liverpool cũng hiểu rằng họ phải chiến đấu cật lực để gom điểm số, tối thiếu là phải được 1 điểm. Liverpool luôn tỏ ra thận trọng trong mỗi chuyến làm khách tại Old Trafford và không ít lần giành đại thành công với chiến thập rình rập đó.

 

Sẽ khó có hy vọng về một trận đấu đối công giữa hai đội. Nhưng dù sao với đẳng cấp của cầu thủ và danh tiếng của hai đội cũng hứa hẹn tạo nên một trận cầu hấp dẫn. Cũng không dễ để có thể đoán đội bóng nào giành được chiến thắng, với các cổ động viên của MU, lợi thế sân nhà cùng hơn 7 vạn khán giả cổ vũ họ tin rằng chiến thắng sẽ thuộc về “Quỷ đỏ”.
 
Đội hình ra sân dự kiến
 
Man Utd: De Gea; R da Silva, Ferdinand, Smalling, Evra; Carrick, Giggs; Valencia, Rooney, Young; Chichirito
 
Liverpool: Reina; Johnson, Skrtel, Agger, Jose Enrique; Spearing, Adam; Kuyt, Gerrard, Maxi; Suarez
 

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester City

57

24

18

3

3

63-19

2

Manchester United

55

24

17

4

3

59-24

3

Tottenham Hotspur

50

24

15

5

4

44-25

4

FC Chelsea

43

24

12

7

5

44-29

5

Newcastle United

42

24

12

6

6

36-31

6

FC Arsenal

40

24

12

4

8

46-34

7

FC Liverpool

39

24

10

9

5

28-21

8

AFC Sunderland

33

24

9

6

9

33-24

9

Norwich City

32

24

8

8

8

34-39

10

Swansea City

30

24

7

9

8

26-29

11

FC Everton

30

24

8

6

10

24-27

12

Stoke City

30

24

8

6

10

23-36

13

Aston Villa

28

24

6

10

8

29-33

14

FC Fulham

27

24

6

9

9

29-35

15

West Brom

26

24

7

5

12

24-34

16

QPR

21

24

5

6

13

25-41

17

Wolves

21

24

5

6

13

27-44

18

Bolton Wanderers

20

24

6

2

16

28-49

19

Blackburn Rovers

18

24

4

6

14

34-54

20

Wigan Athletic

16

24

3

7

14

21-49

 
Phù Sa