Một thiếu nữ bị bạo hành dã man giữa Thủ đô

(Dân trí) - Sau nhiều lần bị bạn trai hành hung, Thủy chủ động chấm dứt mối quan hệ với N.Q.V. Từ lúc có ý định chia tay, Thủy đã phải gánh chịu thêm nhiều trận đánh, bị dọa tung clip “nóng” lên Internet. Ngày 14/10/2012, Công an phường Văn Miếu đã vào cuộc xử lý vụ việc.

Theo đơn kêu cứu của bà Trần Thị Hiền trú tại tòa nhà chung cư An Lạc, đường Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội phản ánh: Con gái bà là Thủy hiện đang làm việc tại một cơ quan ngoại giao đã bị bạn trai là N.Q.V, trú tại phố Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, nhiều lần đánh đập gây thương tích từ tháng 11/2011 đến nay (14/10/2012). Không dừng lại ở việc hành hung, đã nhiều lần V dọa tung clip ghi lại cảnh ân ái để khống chế bạn gái, dù Thủy đã nhiều lần chủ động yêu cầu chấm dứt mối quan hệ.
 
N.Q.V bị đưa ra trụ sở Công an phường Văn Miếu xử lý
N.Q.V tại trụ sở Công an phường Văn Miếu, Hà Nội

Mới nhất, sáng ngày14/10/2012, N.Q.V lại tiếp tục đánh đập Thủy tại căn nhà thuê trên địa bàn phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Nhận được tin báo của quần chúng, Công an phường Văn Miếu đã kịp thời can thiệp đưa N.Q.V và nạn nhân về trụ sở Công an phường giải quyết. Trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an phường Văn Miếu xác nhận việc N.Q.V có hành vi đánh đập bạn gái, Công an phường cho biết lập biên bản, tập hợp những tài liệu liên quan để xử lý và tạm giữ máy tính xách tay, điện thoại di động của N.Q.V.

Trao đổi với bà Trần Thị Hiền tại nhà riêng chiều 14/10/2012, bà Hiền cho biết con gái bà đã bị N.Q.V đe dọa và hành hung nhiều lần tại nhà thuê, bị đánh đập đến gẫy xương mu bàn tay ngay tại chính căn phòng của mình. Tất cả những vụ hành hung xảy ra tại tòa nhà chung cư đều có tổ dân phố và tổ bảo vệ làm chứng.

Vào tháng 11/2011, Thủy bị N.Q.V đánh rách trán phải khâu 10 mũi, hiện vẫn còn nguyên vết sẹo. Đến tháng 3/2012, N.Q.V tiếp tục đánh Thủy gẫy xương mu bàn tay phải vào viện cấp cứu, bà Hiền đã phải nhiều lần nhờ đến lực lượng bảo vệ tòa nhà can thiệp đưa V ra khỏi nhà.

Đêm 15/8/2012, N.Q.V tiếp tục có hành vi đập phá cửa căn hộ chung cư nơi bà Hiền đang ở cùng Thủy và cháu gái khiến các hộ gia đình xung quanh và tổ bảo vệ phải vào cuộc ngăn chặn đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình.

Theo lời bà L.T M. H, người ở cùng tầng chung cư với nhà chị Thủy cho biết: “N.Q.V từng đánh bạn gái nhiều lần ngay tại nhà. Nhà bà Hiền lại mẹ góa con côi, trong nhà chỉ có 2 mẹ con và 1 cháu nhỏ nên luôn ở trong trạng thái sợ hãi. Vào đêm 15/8/2012, V liên tục đập cửa đe dọa khiến các hộ dân xung quanh và tổ bảo vệ phải can thiệp mới dẹp yên”.

Là bảo vệ đã từng làm việc nhiều năm ở tòa chung cư An Lạc, anh Hoàng Văn Thọ khẳng định việc chị Thủy bị N.Q.V hành hunh xảy ra từ nhiều tháng nay, trong đó ít nhất 3 lần tổ bảo vệ phải đưa V ra khỏi nhà và tận mắt chứng kiến chị Thủy bị đánh gẫy tay. Theo lời anh Thọ, trong đêm 15/8/2012, V còn chửi bới những người can ngăn đưa V ra khỏi tòa nhà chung cư.

Theo lời bà Hiền, trong khoảng 1 tháng trở lại đây, N.Q.V còn liên tục nhắn tin vào máy của Thủy, nhắn vào máy bà Hiền với nội dung khủng bố tinh thần. Đối với Thủy, V còn nhiều lần dọa tung những clip nhạy cảm riêng tư của 2 người lên mạng Internet để khống chế.

Sau những gì con gái phải trải qua, bà Hiền khẩn thiết đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc điều tra, xử lý đối tượng đã đánh đập con bà suốt nhiều tháng, đồng thời có biện pháp bảo vệ an toàn cho các thành viên trong gia đình bà Hiền.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương