Món quà tình yêu đẹp nhất của người đàn ông hiến gan cho vị hôn thê

(Dân trí) - Anh Paul Jones 29 tuổi, sống tại West Midlands, để cứu mạng sống vị hôn thê, đã dành tặng cô một nửa lá gan của mình, cả hai đều đang trông chờ một phép màu giúp cô hồi phục.

Claire Beams, vị hôn thê của Paul bẩm sinh đã mang chứng hẹp đường mật - một chứng bệnh hiếm gặp đe doạn đến tính mạng, gây viêm nhiễm đường ống dẫn mật. Cuối những năm tuổi teen, Claire bắt đầu trải qua những cơn đau khủng khiếp hàng ngày.

Tóc Claire bắt đầu rụng từng mảng, cô thậm chí phải ngồi xe lăn.


Paul Jones quyết định lên bàn mổ hồi tháng 10 sau khi nhìn người bạn gái gắn bó suốt 7 năm của mình đau đớn và sức khỏe ngày càng đi xuống vì bệnh tật.

Paul Jones quyết định lên bàn mổ hồi tháng 10 sau khi nhìn người bạn gái gắn bó suốt 7 năm của mình đau đớn và sức khỏe ngày càng đi xuống vì bệnh tật.


Paul sau phẫu thuật và sự bình phục của Claire nhờ được nhận 1/2 lá gan của người rất mực yêu thương.

Paul sau phẫu thuật và sự bình phục của Claire nhờ được nhận 1/2 lá gan của người rất mực yêu thương.

Khi bác sĩ cho biết gan của Claire có thể sẽ hỏng hoàn toàn nếu cô không được cấy ghép, Paul tình nguyện đi kiểm tra để xem mình có phải người hiến tặng phù hợp hay không.

Phép màu đã đến khi Paul chính là người phù hợp hoàn hảo. Paul đã sát cánh bên người yêu trong cuộc phẫu thuật tai bệnh viện Queen Elizabeth (Birmingham), Claire được hồi sinh, lại tràn sức sống.

Năm ngoái cặp đôi dành cho nhau ngày Tình nhân ngọt ngào trong bệnh viện nhưng đêm thánh Valentine năm nay Paul sẽ đưa vị hôn thê ra ngoài xem hòa nhạc.

Món quà tình yêu đẹp nhất của người đàn ông hiến gan cho vị hôn thê - 3

Món quà tình yêu đẹp nhất của người đàn ông hiến gan cho vị hôn thê - 4

"Tôi khá ổn khi nhỏ, nhưng không lâu sau khi gặp Paul, sức khỏe bắt đầu đi xuống. Tôi có thể bị nhiễm trùng bất cứ lúc nào và phải mất hàng tháng mới khỏi. Vài năm trước, tôi bắt đầu không thể khỏi được các nhiễm trùng. Gan xuống cấp tới mức không làm việc hơn được nữa. Mỗi ngày trôi qua thật kinh khủng. Cứ ngủ dậy là đau đớn toàn thân như kim châm, cơ thể tôi không chịu được nước. Không có năng lượng làm bất cứ chuyện gì, tôi phải ngủ cả ngày, không thể tự bước đi đâu...", Claire hồi tưởng quãng thời gian khó khăn.

Món quà tình yêu đẹp nhất của người đàn ông hiến gan cho vị hôn thê - 5

"Tôi vui sướng tột cùng khi Paul đề nghị sẽ cho tôi một phần gan của anh ấy, nhưng tôi cũng sợ hãi. Tôi không muốn anh ấy chịu bất cứ đau đớn nào, không muốn làm tổn thương gia đình anh ấy. Tôi thấy mình có lỗi. Nhưng tôi thực sự hạnh phúc vì những gì Paul đã làm cho tôi", Claire tâm sự sau khi sức khỏe đã tốt hơn.


Paul và Claire trong kỳ nghỉ tại Thái Lan năm 2014. Hai người gặp nhau trên một chuyến tàu định mệnh cách đây 5 năm.

Paul và Claire trong kỳ nghỉ tại Thái Lan năm 2014. Hai người gặp nhau trên một "chuyến tàu định mệnh" cách đây 5 năm.

Cặp đôi đẹp đang là tâm điểm sự ngưỡng mộ của mọi người trong thời khắc cả thế giới tôn vinh tình yêu nhờ sự hy sinh, tình yêu vĩnh cửu họ dành cho nhau ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất.

Huyền Anh
Theo Dailymail

Món quà tình yêu đẹp nhất của người đàn ông hiến gan cho vị hôn thê - 7