1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Mối quan hệ giữa C.Ronaldo và Florentino Perez đổ vỡ thế nào?

(Dân trí) - Nhiều nguồn tin cho rằng C.Ronaldo rời khỏi Real Madrid vì mối quan hệ đổ vỡ với Chủ tịch Florentino Perez. Thực tế, mối quan hệ của hai người đã có dấu hiệu rạn nứt trong những năm gần đây.

Tháng 9/2012

C.Ronaldo muốn được tăng lương trong mùa giải thứ 4 ở Real Madrid. Nên nhớ, trong 6 mùa giải khoác áo MU, cầu thủ này được tăng lương 5 lần. Thế nhưng, đề nghị của CR7 đã bị Chủ tịch Florentino Perez gác lại. Sau đó, “siêu sao” người Bồ Đào Nha còn cảm thấy tủi thân khi người đứng đầu của Real Madrid không đi cùng mình tới lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA. Trong khi đó, Chủ tịch Barcelona, Sandro Rosell đã đi cùng Messi và Iniesta.


Mối quan hệ giữa Florentino Perez và C.Ronaldo đã rạn nứt từ lâu

Mối quan hệ giữa Florentino Perez và C.Ronaldo đã rạn nứt từ lâu

Trước động thái ấy, C.Ronaldo đã giận dữ nói với Chủ tịch Florentino Perez: “Nếu tôi ra đi, hãy cầm tiền mà chiêu mộ Messi”. Một ngày sau đó, C.Ronaldo công khai trước mặt báo rằng đang “cảm thấy buồn” sau chiến thắng trước Granada.

Tháng 9/2014

Sau khi Real Madrid giành cú Decima, Chủ tịch Florentino Perez đã quyết định bán Di Maria và Xabi Alonso để chiêu mộ James Rodriguez và Toni Kroos. Tới ngày cuối thị trường chuyển nhượng, ông mượn Chicharito từ MU. C.Ronaldo tỏ ra không hài lòng ra mặt vì chính sách mua bán của Real Madrid. Sau trận đấu với Real Sociedad, cầu thủ này nói: “Nếu Chủ tịch nghĩ rằng việc chiêu mộ cầu thủ thay thế những người cũ, chúng ta phải tôn trọng nó. Tôi chẳng liên quan gì tới những quyết định này”.


C.Ronaldo cảm thấy bất mãn khi bị Chủ tịch Florentino Perez nuốt lời hứa tăng lương

C.Ronaldo cảm thấy bất mãn khi bị Chủ tịch Florentino Perez nuốt lời hứa tăng lương

Tháng 11/2015

Vào tháng 11/2015, C.Ronaldo đã thổi bùng “ngọn lửa” khi bất ngờ phát biểu trên tờ Kicker liên quan tới tương lai của mình: “Rời khỏi Real Madrid ư? Tại sao không nhỉ?”. Phát biểu ấy đã khiến Chủ tịch Florentino Perez tức sôi máu.

Theo nguồn tin từ tờ AS, “ông trùm Nhà trắng” đã gọi C.Ronaldo tới phòng làm việc và nói: “Chúng ta cần nói chuyện với nhau. Tại sao anh lại nói ra những điều như vậy?”. Đáp lại C.Ronaldo coi như không có chuyện gì xảy ra: “Tôi đã nói gì cơ?”. Trước thái độ của CR7, Chủ tịch Florentino Perez không hài lòng. Ông đã nhại lại lời của CR7 với giọng điệu đầy mỉa mai: “Tôi đã nói gì cơ?”.

Sau đó, báo giới bắt đầu xuất hiện tin PSG theo đuổi C.Ronaldo. Chủ tịch Florentino Perez buộc phải xuống nước tăng lương cho C.Ronaldo theo bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2012.


C.Ronaldo cảm thấy không được bảo vệ ở cáo buộc trốn thuế

C.Ronaldo cảm thấy không được bảo vệ ở cáo buộc trốn thuế

Tháng 2/2016

Vào mùa Hè 2015, C.Ronaldo đã tỏ ra bất mãn trước việc Real Madrid tổ chức các tour du đấu vô bổ ở Australia hay Trung Quốc để kiếm tiền. Sự bất mãn ấy âm ỉ cho tới tháng 2/2016 (sau khi Real Madrid sa thải Benitez, bổ nhiệm Zidane), C.Ronaldo đã công khai trên mặt báo: “Chúng tôi cần làm việc nhiều hơn và chuẩn bị tâm lý tốt. Chúng tôi đã có giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải không tốt khi có quá nhiều chuyến du đấu”. Phát biểu ấy đã khiến cho Chủ tịch Florentino Perez thực sự nổi giận.

Tháng 6/2017

Sau khi Real Madrid giành chức vô địch Champions League, Chủ tịch Florentino Perez đã hứa tăng lương cho C.Ronaldo nhưng sau đó, ông đã nuốt lời. Quá bức xúc vì bị người đứng đầu Real Madrid “trở mặt”, CR7 thẳng thừng tuyên bố: “Tôi sẽ không gia hạn hợp đồng với Real Madrid”.

Tiếp đó, tới tháng 12, khi cùng toàn đội FIFA Club World Cup ở Abu Dhabi, cầu thủ này nhắc lại: “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid nhưng Florentino Perez mới là ông chủ”. Ở thời điểm ấy, C.Ronaldo càng bức xúc hơn khi Barcelona tăng lương cho Messi lên 45 triệu euro/năm, còn Neymar hưởng 37 triệu euro/năm ở PSG. Con số ấy cao hơn rất nhiều so với thu nhập của “siêu sao” người Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, Chủ tịch Florentino Perez không hề đếm xỉa tới điều đó. Thậm chí, ông còn lên tiếng mời gọi Neymar tới Real Madrid.

Chưa dừng lại ở đó, nhật báo A Bola còn khiến cho mọi chuyện rối tung khi khẳng định C.Ronaldo cảm thấy không hạnh phúc vì không nhận được sự ủng hộ của Real Madrid sau cáo buộc trốn thuế.


C.Ronaldo bóng gió ra đi sau trận chung kết Champions League 2017/18

C.Ronaldo bóng gió ra đi sau trận chung kết Champions League 2017/18

Tháng 5/2018

Sau trận chung kết Champions League, C.Ronaldo đã bất ngờ bóng gió về khả năng sẽ rời khỏi Real Madrid. Phát biểu ấy tựa như gáo nước lạnh trong ngày vui của Real Madrid. Sergio Ramos đã cho rằng C.Ronaldo không có phát biểu như vậy.

Lời hứa tăng lương của Chủ tịch Florentino Perez vẫn chưa được thực hiện. Có tin, Real Madrid chỉ tăng lương cho C.Ronaldo lên 25 triệu euro/năm, con số quá khiêm tốn so với mong đợi của “siêu sao” người Bồ Đào Nha.

C.Ronaldo buộc phải nín nhịn để cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2018. Dù vậy, trong thời gian này, người đại diện của C.Ronaldo, siêu cò Jorge Mendes cũng bắt đầu tìm kiếm bến đỗ mới cho thân chủ của mình.

H.Long