Mất 1 cánh tay, vẫn đi thi đại học

(Dân trí) - Một tai nạn giao thông đã cướp đi cách tay của thí sinh Nguyễn Lê Bích Tuyền từ năm lớp 8. Dù khiếm khuyết vậy nhưng em vẫn học giỏi. Đặc biệt, những ngày thi ĐH, em quyết định không dùng tay giả để tự tin và hòa nhập môi trường.

Chỉ còn một cánh tay lành lặn nên việc làm bài thi của thí sinh Nguyễn Lê Bích Tuyền (18 tuổi, quê Đức Linh, Bình Thuận) không được thuận lợi như các thí sinh khác. Đợt này, em thi vào ngành Đông phương học của trường ĐH KHXH&NV TPHCM. Tuyền cho biết khối D không phải là sở trường của mình nhưng em vẫn cố gắng ôn bài kỹ và quyết tâm làm bài tốt.

Mất 1 cánh tay, vẫn đi thi đại học - 1
Suốt 12 năm liền, Bích Tuyền luôn là học sinh giỏi dù thiếu một cánh tay.

Trước đó, trong kỳ thi ĐH đợt 1, Tuyền nỗ lực làm bài khi thi vào ngành công nghệ thông tin của trường ĐH Bách khoa TPHCM. Em cho biết đợt trước làm bài khá tốt và dự đoán tổng 3 môn em có thể đạt 20 điểm. “Em muốn học ngành công nghệ thông tin hơn vì lĩnh vực này phù hợp với điều kiện sức khỏe của em”, Tuyền chia sẻ.

Từ một tai nạn giao thông vào năm còn học lớp 8 khiến cô bé Nguyễn Lê Bích Tuyền bị cụt mất một tay. Dù vậy đến nay, cánh tay của em vẫn thường hay còn đau nhức. Khiếm khuyết đôi tay khiến việc vẽ hình, đồ thị hàm số… với em trở nên khó khăn và tốc độ làm bài cũng chậm hơn rất nhiều so với các thí sinh bình thường khác.

Khi còn học phổ thông, Tuyền còn gắn tay giả đến trường, nhưng khi đi thi ĐH, em quyết định tháo bỏ tay giả đi. Tuyền tâm sự rằng, mất cánh tay giả, em hơi thiếu tự tin nhưng em sẽ cố gắng làm quen với việc đó. Ngay từ những ngày vào Sài Gòn thi ĐH, em đã cố gắng tập chạy xe đạp làm quen đường sá đông đúc để hòa nhập với môi trường mới này.  

Được biết, 12 năm liền, Bích Tuyền đạt danh hiệu học sinh giỏi, năm lớp 9 em còn đoạt giải khuyến khích cuộc thi giải toán trên máy tính của tỉnh Bình Thuận.

Thụy An