1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Leicester tiếp tục “bay cao” ở Champions League

(Dân trí) - Sau khi khiến người hâm mộ choáng váng với chiếc cúp vô địch Premier League, Leicester đang khiến người hâm mộ toàn thế giới kinh ngạc khi thi đấu tốt ở Champions League. Tại lượt hai, họ đánh bại Porto với tỉ số 1-0 để tiếp tục giữ vững thành tích toàn thắng.

Leicester khiến tất cả đều phải kinh ngạc ở Premier League mùa giải trước, nhưng không ai nghĩ đội bóng này sẽ tiến xa ở Champions League, bởi đây là sân chơi của đẳng cấp và kinh nghiệm. Cách đây vài năm khi Man City bắt đầu đổi đời, họ mang về đội bóng này nhiều ngôi sao và từng vô địch Premier League, nhưng tới lần thứ 4 tham dự Champions League, đội bóng này mới vượt qua được vòng bảng.

Tuy nhiên, Leicester đang dần chứng tỏ, khát vọng thi đấu của họ có thể khỏa lấp được kinh nghiệm. Sau khi giành chiến thắng 3-1 trên sân Club Brugge ở lượt đấu trước. Tại lượt đấu này, đoàn quân của Ranieri tiếp tục gây sốc khi giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước ứng viên nặng ký cho vị trí số 1 của bảng - Porto. Nhà vô địch châu Âu năm 2004 thi đấu hoàn toàn lép vế tại King Power nên không quá nuối tiếc khi phải ra về trắng tay.

Người ghi bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà là Slimani. Với hai chiến thắng sau hai lượt đấu, Leciester đang ung dung chiếm ngôi đầu bảng G. Đứng thứ nhì là FC Copenhagen được bốn điểm và Porto mới chỉ có một điểm. Với những gì đang diễn ra thì có thể thấy ở lượt tới, trận đấu giữa FC Copenhagen và Leicester sẽ định đoạt ngôi đầu bảng G. Nếu giành chiến thắng, cửa vào vòng 1/8 sẽ mở toang với Leicesster.

Leicester tiếp tục “bay cao” ở Champions League - 1

Leicester những trận đầu gần đây thua liên tiếp, tại League Cup họ thua Chelsea, tại Premier League đội bóng này mới bị MU nghiền nát, hai trận đấu khung thành của Zieler bị thủng tới 8 lần. Điều đó khiến Ranieri có những sự thay đổi cả về chiến thuật và con người cho trận đấu tiếp Porto, đội chủ sân King Power thi đấu với đội hình 4-4-2. Simpson đã được thay thế bởi Hernandez ở hàng thủ, Vardy được xếp đá cặp tiền đạo với Slimani và Mahrez thi đấu như một tiền vệ cánh.

Ngay phút thứ 3 đội khách đã có cơ hội mở tỉ số Andre Silva băng xuống nhận đường chuyền bổng của đồng đội. Thủ thành Schmeichel rất nhanh lao ra khỏi vòng cấm địa để ngăn cản đối thủ, anh khiến cầu thủ số 10 của đội khách phải dứt điểm luôn. Cú tâng bóng qua đầu đối phương là ý tưởng tốt, nhưng đáng tiếc cho Silva, đích đến lại bên ngoài khung thành.

Trong nửa hiệp đấu đầu tiên, Leicester chủ động tấn công còn Porto cũng có những đợt phản công sắc nét và tạo nên một thế trận ngang ngửa cùng đối thủ. Tới phút 25, Mahrez nhận bóng ở bên phải, quả tạt vào của anh vượt qua tầm đánh đầu của Vardy ở bên trong nhưng Slimani đã lao vào rất nhanh để đánh đầu tung lưới Casillas ở cự ly gần.


Slimani (phải) đã chứng tỏ được giá trị tại Leicester

Slimani (phải) đã chứng tỏ được giá trị tại Leicester

Cơ hội tốt nhất trong những phút còn lại hiệp một của Porto là quả đá phạt ở phút 35, Adrian Lopez thực hiện sút phạt cách khung thành chừng 22m, chệch về bên phải. Cầu thủ này sút bóng chệch cột dọc trái ra ngoài. Nếu bóng đi trúng vào cầu môn như ý định của cầu thủ này, khả năng có bàn thắng rát cao bởi thủ thành Schmeichel đứng quá lệch và di chuyển sang không kịp.

Leicester phối hợp nhỏ rất nhuyễn và thường xuyên lên bóng thông qua những pha phối hợp như vậy. Sang hiệp hai, cách chơi của hai đội không thay đổi, Leicester vẫn chủ động hơn trong tấn công trong khi Porto tiếp tục chơi phản công. Tuy nhiên, độ sắc nét trong các đợt tấn công của đội khách rất kém. Đội bóng này thực sự trở nên nguy hiểm trong nửa cuối hiệp hai khi họ dồn toàn đội hình lên tấn công trong khi Leicester có tư tưởng phòng thủ.

Phút 83, cầu thủ vào sân thay người Corona dứt điểm ở bên phải vòng cấm địa sau khi bóng bật ra. Thủ thành Schmeichel không kịp phản ứng và bóng đã đập cột dọc bật ra, một tình huống khá hài hước khi Schmeichel phản ứng chậm nhưng lại… chuẩn bởi khi trái bóng bật ra anh kịp… né để không tạo nên một pha phản lưới nhà.

Đội hình thi đấu

Leicester 4-4-2: Schmeichel 6.5; Hernandez 7, Morgan 7, Huth 7, Fuchs 7; Mahrez 8 (Gray 88’), Drinkwater 7.5, Amartey 7.5, Albrighton 7.5; Slimani 8.5 (King 82’), Vardy 8 (Musa 90’)

Porto 4-3-3: Casillas 6; Layun 7, Felipe 6, Marcano 6, Alex Telles 6.5; Andre Andre 7 (Herrera 62’ 6), Danilo 6, Oliver Torres 6 (Corona 77’ 6); Andre Silva 6.5, Adrian Lopez 6.5 (Jota 62’ 5), Otavio 7

P.S