Lê Hoàng bày “bình cũ, rượu cũ” ra bán

(Dân trí) - Bộ phim mới nhất của đạo diễn Lê Hoàng "Tối nay, 8 giờ" vừa ra rạp. Vẫn là những câu chuyện cũ về phận gái. Sau "Gái nhảy", sau "Nữ tướng cướp", là những cô gái làm nghề Karaoke ôm, song, đây là một bước lùi của Lê Hoàng.

Kể từ khi quay sang làm phim Gái nhảy, nhắc đến Lê Hoàng, người ta không còn nhắc đến những thước phim đầy cảm xúc của Chiếc chìa khóa vàng, Lưỡi dao hay Ai xuôi vạn lý. Lê Hoàng có chia sẻ rằng, giữa làm phim nghệ thuật cao siêu và làm phim bán vé cho những khán giả sống trong ngõ hẻm, anh chọn khán giả. Anh không sai. Anh chỉ sai khi bị ám ảnh quá lớn về chuyện bán vé!

Gái nhảy đã giúp Lê Hoàng có được chiến thắng vang dội về doanh thu. Vào thời điểm ấy, Gái nhảy được đưa tin trên khắp các phương tiện truyền thông về kỷ lục phòng vé. Khỏi phải nói, giới làm phim ngày ấy sững sờ đến mức nào. Khi phim Việt lép vế hoàn toàn trước phim ngoại, khi tất thảy các phim ra rạp chỉ đôi, ba người xem, Gái nhảy đã lập nên những kỳ tích. Gái nhảy đưa tên tuổi Lê Hoàng sang một bước ngoặt mới (trên con đường làm phim) và ở ngay khúc cua đầu tiên, anh đã có thành công vang dội. Chỉ có điều, kể từ ấy, anh bỗng bị “ám ảnh” về… gái và tiền.
 
Lê Hoàng bày “bình cũ, rượu cũ” ra bán - 1
Lê Hoàng tiếp tục với đề tài... gái

Sau Gái nhảy, Lê Hoàng chăm chỉ, cần mẫn trên con đường làm phim mới, anh mang theo “bí quyết gia truyền” là đề tài… gái. Liên tiếp “tung” ra thị trường phim những cái tên Lọ lem hè phố, Nữ tướng cướp, Lê Hoàng khai thác đề tài gái điếm ở nhiều góc độ khác nhau, nhiều mưu mô khác nhau, nhiều số phận khác nhau… Các phim đều có doanh thu ổn định. Lê Hoàng “chắc mẩm” về chiến thắng, anh làm phim tiếp.

Bộ phim mới nhất của Lê Hoàng mới ra rạp, Tối nay, 8 giờ. Vẫn về… gái. Sau gái nhảy, nữ tướng cướp, Tối nay 8 giờ xoay quanh câu chuyện về những cô gái làm nghề Karaoke ôm. Bốn cô gái nghèo khổ vì muốn đổi đời đã tìm mọi cách lừa phỉnh các đại gia để mong có được cuộc sống sang giàu, đầy đủ.

Nội dung chỉ có vậy, nhưng phim mới của Lê Hoàng vô lý từ đầu đến cuối.
 
Lê Hoàng bày “bình cũ, rượu cũ” ra bán - 2
Nhân vật Hải tiêu tiền xả láng chỉ vì một vụ cá cược với... chính mình.

Hãy bắt đầu câu chuyện bằng một phép thử.

Nếu bạn là một chàng trai bình thường, chỉ cần bình thường (không cần là thiếu gia giàu có, đẹp trai, có học thức như nhân vật Nam), khi mới gặp một cô gái đôi ba lần, nghe cô ấy thách thức “Đàn ông nói nhiều đến tự tử nhưng chẳng ai dám chết cả”, bạn có quyết định nhảy ùm xuống nước cho dù bạn không hề biết bơi?

Đó là cách Lê Hoàng đã xây dựng tình tiết để hai nhân vật chính cảm mến nhau. Dù chỉ mới gặp, dù không biết bơi, nhưng nghe câu thách thức của Miu, một thiếu gia đẹp trai, có học thức như Nam đã nhảy ùm xuống nước, suýt chết.

Cũng mới gặp đôi ba lần, Nam đưa xe ngựa kết hoa lộng lẫy đến đón Miu, họ cùng ngồi lên xe ngựa và ca hát. Đó là cách Lê Hoàng xây dựng sự lãng mạn cho tình yêu lứa đôi của hai nhân vật chính.
 
Lê Hoàng bày “bình cũ, rượu cũ” ra bán - 3
Một cảnh được xem là lãng mạn trong Tối nay, 8 giờ

Nam đàn cho Miu tập hát, nhìn cô gái nhún nhảy không đúng, Nam góp ý “Em không nhảy như thế, đó là kiểu nhảy rẻ tiền”, lập tức Miu đùng đùng nổi giận, cho rằng Nam đã có dụng ý nói cô rẻ tiền…. Đó là cách Lê Hoàng nói đến lòng tự trọng của một cô gái làm nghề Karaoke ôm.

Cách xây dựng hình ảnh đại gia của Lê Hoàng cũng… “chua ngoa”, “đanh đá” như anh vậy. Sự “đại gia” của Hải thể hiện trong cách tiêu tiền không mục đích. Để thắng một vụ cá cược với chính bản thân mình, Hải đưa cô gái làm nghề Karaokeo ôm đến nhà mình, chỉ vào bộ sưu tập xe hơi siêu sang, và nói “Em thích số nào, anh cho em số đó!” (?).

Cách xây dựng quá đà khiến nhiều tình tiết phim Tối nay, 8 giờ trở nên khiên cưỡng, vô lý. Chưa kể những hạt sạn “khó đỡ”- những hạt sạn không dành cho một người khó tính như Lê Hoàng.
 
Lê Hoàng bày “bình cũ, rượu cũ” ra bán - 4
Lê Hoàng tự tin với những bộ phim có khả năng bán vé của mình.
 
Bốn cô gái làm nghề Karaoke ôm ở quán nghèo “5 cô tiên” (một cô tiên đã bỏ đi vì cuộc sống quá khổ cực). Quán nghèo, liêu xiêu, mái tranh tường đất, bữa sáng của “4 cô tiên” chỉ là mì tôm, nhưng dựng kế bên quá nghèo là 4 chiếc xe tay ga loại sang mới coóng!

Những cảnh hát song ca giữa hai nhân vật chính lẽ ra là điểm nhấn tôn lên vẻ đẹp tình yêu giữa họ, là sức mạnh để Miu hoàn lương, nhưng, những cảnh ấy lại bị phá vỡ vì diễn viên hát nhép không khớp miệng! Chưa kể, khi nhân vật Ngọc bị trúng đạn, ngất xỉu, Hải bế thốc cô lên đưa đi cấp cứu, Ngọc bèn… đưa tay quàng lên vai Hải cho chắc ăn (dù vẫn đang ngất).

Nhiều sạn, nhiều tình tiết vô lý, âm nhạc sử dụng pha tạp, cộng thêm đề tài đã trở nên cũ kỹ, đạo diễn Lê Hoàng đã đánh dấu một bước lùi với điện ảnh.
 
Lê Hoàng bày “bình cũ, rượu cũ” ra bán - 5
Lê Hoàng quá bận để có thời gian trau chuốt cho bộ phim?

Có lẽ, anh quá bận để có nhiều thời gian hơn cho một dự án phim. Có lẽ, giữa những lịch làm giám khảo, làm MC, viết báo, Lê Hoàng không còn thời gian để trau chuốt hơn cho bộ phim của mình. Hoặc, anh nghĩ rằng, cứ phim về gái điếm, về đại gia… là bán được vé?! Như Gái nhảy, như Lọ lem hè phố, như Nữ tướng cướp… là những minh chứng hùng hồn.

Và Lê Hoàng nghĩ rằng, anh vẫn có thế bán được vé với rượu cũ, và chiếc bình đã cũ?

Hào Hoa