Anh:

Không thể nghe, vẫn chơi giỏi 5 loại nhạc cụ

(Dân trí) - Một cô gái 18 tuổi ở vùng Norfolk, Anh vừa giành điểm cao nhất trong kỳ thi âm nhạc. Aimee-Louise Paddock, điều đáng nói là cô gái này không nghe được một nốt nhạc nào nhưng lại có thể chơi giỏi cả 5 loại nhạc cụ.

Trước đó, từ năm 12 tuổi, Aimee-Louise Paddock đã tập tành với cây đàn saxophone sau khi xem nhân vật hoạt hình Lisa Simpson chơi nhạc cụ này trong một chương trình truyền hình.

Hiện nay cô có thể chơi sáo, keyboard, piano và guitar ở mức chuẩn.

Aimee-Louise vừa đăng ký theo học khóa âm nhạc 4 năm tại Trường âm nhạc Hoàng gia Welsh ở thành phố Cardiff, thủ phủ xứ Wales, Anh.

Aimee-Louise mất khả năng nghe ở tai trái khi mới 16 tuổi và bị điếc hoàn toàn vào tháng 5 vừa rồi. Các bác sĩ cũng rất khó hiểu khi cô đột nhiên bị mất thính giác dù kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy không có khối u hay bị tắc nghẽn.

Không thể nghe, vẫn chơi giỏi 5 loại nhạc cụ  - 1
 Đến giờ các bác sĩ vẫn không hiểu tại sao Aimee-Louise Paddock bị điếc vào tháng 5 vừa rồi. Dù vậy, cô vẫn chơi giỏi cả 5 loại nhạc cụ. (Ảnh: Daily Mail)

Hiện nay Aimee-Louise chỉ có thể hiểu các bài nói chuyện thông qua việc đọc môi. Hiện nay cô gái khiếm thính có tài năng đặc biệt về âm nhạc này là thành viên của nhiều ban nhạc.

Mới đây, trong kỳ thi viết môn âm nhạc cấp độ AS level (tương đương lớp 11 ở Việt Nam), Aimee-Louise được điểm cao nhất dù bài thi này chủ yếu dựa vào việc nghe các bản nhạc.

Một điều đáng ngạc nhiên là Aimee-Louise còn có thể học viết nhạc bằng cách nhìn vào các nốt nhạc.

Aimee-Louise tâm sự: “Âm nhạc hoàn toàn khác với bất cứ điều gì khác và là điều tôi yêu thích. Thật là tuyệt vời khi theo đuổi âm nhạc như là một nghề nghiệp. Tôi thích biểu diễn. Tôi thích là một nghệ sĩ được thu âm và biểu diễn tại Nhà hát Hoàng gia Albert. Tôi sẽ phát điên lên mất nếu không có âm nhạc”.

Daily Mail cho biết tình yêu âm nhạc đến với Aimee-Louise khi cô mới 7 tuổi sau khi bắt đầu bài học thu âm tại trường tiểu học.

Khi 11 tuổi, Aimee-Louise đã dành khoản tiền tiết kiệm để mua cây sáo đầu tiên giá 450 bảng Anh. Hai năm sau, cô bé vào học âm nhạc tại Trường Springwood ở Norfolk.

Bà Lucille Omurcan, 40 tuổi, mẹ của Aimee-Louise, cho biết: “Tôi không nghĩ con gái tôi không nhận ra rằng nó đã truyền cảm hứng như thế nào cho mọi người và có ảnh hưởng gì đến họ. Thật là đáng kinh ngạc”.

Kirsty Wright, người dạy nhạc cho Aimee-Louise, nhận xét: “Em ấy là một ngôi sao. Em ấy hết sức chăm chỉ, tận tụy và tài năng”.

Hai tuần trước đây, Aimee-Louise được trao giải thưởng Học sinh của năm của trường âm nhạc ở Norfolk.

Hiện nay, Aimee-Louise đã được chuyển tới một bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện Addenbrooke ở Cambridge. Người ta sẽ cân nhắc việc cấy ốc tai cho cả hai tai của Aimee-Louise để cô có thể cảm nhận được chút cảm giác nào đó về âm thanh.

Xuân Vũ
Theo Daily Mail