Bắc Giang:
Hung thủ bị bắt, dân phố Sàn... “thở phào”
(Dân trí) - Sau vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích, hễ trời vừa nhá nhem tối, cả phố Sàn đã hoang mang đóng chặt cửa. Thông tin sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện đã bị bắt giữ khiến cả phố núi thở phào.
Trở lại phố Sàn - Phương Sơn - Lục Nam (Bắc Giang) sáng 1/9, một ngày sau khi tên sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện bị bắt giữ tại vùng biên giới Lạng Sơn, PV Dân trí ghi nhận được không khí yên bình trở lại của phố núi sau nhiều ngày hoang mang về vụ thảm sát kinh hoàng.
Suốt những ngày qua, những người dân phồ Sàn nói riêng và cả nước nói chung nín thở từng giờ chờ đợi các cơ quan chức năng truy bắt hung thủ gây án. Một không khí hoang mang bao trùm cả phố núi bởi lẽ không ai biết thông tin về hung thủ và không hiểu nổi tại sao kẻ này có thể ra tay một cách man rợ đến như thế.
Sáng hôm xảy ra vụ án mạng tại tiệm vàng Ngọc Bích, vợ chồng tôi đã tạm đóng cửa hàng để qua thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân. Sau đó, cửa hàng vẫn hoạt động bình thường nhưng lúc nào gia đình cũng trong tâm lí hoang mang và hết sức cẩn trọng mỗi khi đóng mở cửa và khi có khách vào mua. Giờ kẻ sát nhân đã bị bắt, trả lại sự yên bình cho người dân. Chỉ mong gia đình nạn nhân vượt qua đau buồn và cháu Bích mau bình phục sức khỏe”.
Anh Trương Văn Tám, người hàng xóm phát hiện vụ án mạng vẫn còn chưa hết căm phẫn: “Chân dung kẻ sát nhân cuối cùng đã lộ diện. Hắn sẽ phải chịu tội trước cả pháp luật và tòa án lương tâm”.
Anh Thế - Quốc Đô