Hình ảnh người dân khổ vì nước thải ngập cổng bệnh viện Phụ sản Hà Nội

(Dân trí) - Để độc giả hình dung rõ hơn phản ánh "Nước cống “bủa vây” Bệnh viện Phụ sản Hà Nội" trên Dân trí, phóng viên có mặt ghi nhận bằng hình ảnh nỗi khổ của người dân sinh sống trong khu vực, cũng như gia đình các bệnh nhân thường xuyên phải đi qua đoạn đường ngập nước thải này.

Video: Nước cống ngập cổng bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Cổng Bệnh viên Phụ sản Hà Nội (thuộc tổ 14, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) nhiều tháng nay luôn trong tình trạng bị ngập úng bởi nước thải sinh hoạt, khiến người dân rất bức xúc.
Cổng Bệnh viên Phụ sản Hà Nội (thuộc tổ 14, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) nhiều tháng nay luôn trong tình trạng bị ngập úng bởi nước thải sinh hoạt, khiến người dân rất bức xúc.


Bất kể thời tiết nắng hay mưa, khu vực này nước thải luôn ứ đọng trong thời gian dài.

Bất kể thời tiết nắng hay mưa, khu vực này nước thải luôn ứ đọng trong thời gian dài.


Tình trạng này đã kéo dài cả tháng nay nhưng không thấy đơn vị nào đến đây giải quyết cho người dân. Không những vậy, bệnh nhân là các sản phụ và người thân ai cũng kêu trời, chị Hồng Hạnh, một người bán hàng tại đây, cho biết.

"Tình trạng này đã kéo dài cả tháng nay nhưng không thấy đơn vị nào đến đây giải quyết cho người dân. Không những vậy, bệnh nhân là các sản phụ và người thân ai cũng kêu trời", chị Hồng Hạnh, một người bán hàng tại đây, cho biết.


Mỗi lần có xe cộ qua lại, nước bẩn lại dềnh lên, bốc mùi hôi thối.

Mỗi lần có xe cộ qua lại, nước bẩn lại dềnh lên, bốc mùi hôi thối.


Người đến bệnh viên không tìm được đường đi, đành phải tháo giầy lội qua nước bẩn.

Người đến bệnh viên không tìm được đường đi, đành phải tháo giầy lội qua nước bẩn.


Nhiều người dân nơi đây bày tỏ sự ngán ngẩm với tình trạng ngập cả khi trời nắng.

Nhiều người dân nơi đây bày tỏ sự ngán ngẩm với tình trạng ngập cả khi trời nắng.


Một nhân viên ở cửa hàng thuốc đứng ngán ngẩm nhìn cảnh người và xe bì bõm qua lại.

Một nhân viên ở cửa hàng thuốc đứng ngán ngẩm nhìn cảnh người và xe bì bõm qua lại.


Thời gian gần đây, hiện tượng nước dâng cao đặc biệt diễn ra vào thời gian cuối giờ chiều. Có thể là do đó là thời gian nấu nướng, sinh hoạt của các hộ dân, khi gặp hệ thống cống tắc đã làm nước dềnh ra đường, anh Công Khanh, người bán hàng phở, cho biết.

"Thời gian gần đây, hiện tượng nước dâng cao đặc biệt diễn ra vào thời gian cuối giờ chiều. Có thể là do đó là thời gian nấu nướng, sinh hoạt của các hộ dân, khi gặp hệ thống cống tắc đã làm nước dềnh ra đường", anh Công Khanh, người bán hàng phở, cho biết.


Những người bán hàng nước gần đó còn hóm hỉnh nói với phóng viên: Trời không mưa cũng phải mặc áo mưa. Vì mỗi khi sang đường gặp mấy anh đi xe thiếu ý thức là bị té ướt sũng nước cống bẩn.

Những người bán hàng nước gần đó còn hóm hỉnh nói với phóng viên: "Trời không mưa cũng phải mặc áo mưa". Vì mỗi khi sang đường gặp mấy anh đi xe thiếu ý thức là bị té ướt sũng nước cống bẩn.


Các quán ăn kê quầy đồ ăn, xe dựng san sát trên vỉa hè ngay sát lòng đường, thực khách và người nhà bệnh nhân khó nhọc lội nước đi mua đồ.

Các quán ăn kê quầy đồ ăn, xe dựng san sát trên vỉa hè ngay sát lòng đường, thực khách và người nhà bệnh nhân khó nhọc lội nước đi mua đồ.

Hình ảnh người dân khổ vì nước thải ngập cổng bệnh viện Phụ sản Hà Nội - 12

Mạnh Thắng