1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hành khách bị phạt 44.000 USD vì nhất quyết tập yoga trên máy bay

(Dân trí) - Một du khách người Hàn Quốc nổi nóng sau khi được đề nghị không tập yoga trên chuyến bay của hãng United Airlines đã bị bắt và phạt 44.000 USD, cùng án cấm nhập cảnh Mỹ suốt đời.

Ông Hyongtae Pae trong một bức ảnh chụp hôm 21/4 sau khi bị tạm giữ. (Ảnh: AP)
Ông Hyongtae Pae trong một bức ảnh chụp hôm 21/4 sau khi bị tạm giữ. (Ảnh: AP)

Theo hãng tin AP, phán quyết trên đã được một thẩm phán liên bang Mỹ trên đảo Honolulu đưa ra hôm thứ Năm. Công dân Hàn Quốc có tên Hyongtae Pae đã bị tuyên phạt tù giam bằng với thời gian bị tạm giữ, khoảng 13 ngày.

Sau khi bị buộc nộp phạt 44.000 USD, trong vòng 3 năm tới, người này sẽ chịu sự giám sát của tòa án.

Trước đó ông Pae và vợ tới đảo Hawaii vào tháng 3 để kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Trên đường quay trở về, trên chặng từ Honolulu tới Tokyo thì họ bị bắt. Theo hồ sơ vụ án, ông Pae không chịu ngồi vào ghế của mình, mà đi về phía cuối máy bay ngồi thiền, tập yoga trong thời gian các tiếp viên chuẩn bị phục vụ ăn trên chuyến bay.

Cơ quan chức năng khẳng định vị khách này đã từ chối quay về chỗ ngồi khi được nhắc nhở, và còn đe dọa phi hành đoàn. Khi vợ đến can ngăn, ông Pae xô đẩy cả vợ. Trước tình hình lộn xộn, cơ trưởng chuyến bay đã cho máy bay quay trở lại và hạ cánh xuống Honolulu.

Hồ sơ vụ án khẳng định ông Pae dọa giết các hành khách và hét lên rằng chẳng có chúa trời nào cả. Cơ quan công tố cho rằng ông Pae đã nổi đóa vì cho rằng mình bị tiếp viên chuyến bay ra lệnh di chuyển tới lui.

Trong một phiên tòa hồi tháng 4, ông Pae thừa nhận đã phạm tội cản trở công việc của phi hành đoàn. Sau đó ông được phép trở về Hàn Quốc.

Thẩm phán Helen Gillmor cho biết bà đồng tình với nhận định của các công tố viên rằng hành vi của ông Pae đã cấu thành trọng tội có yếu tố bạo lực. Do đó, có thể ông sẽ không bao giờ được phép quay trở lại lãnh thổ Mỹ. Luật sư đại diện bị can thì cho rằng ông Pae, người đã ngoài 70 tuổi, không thấy phiền do không có ý định trở lại Mỹ.

Jill Otake, trợ lý công tố viên Mỹ cho biết đó là một sự việc gây phiền phức cho hành khách và phi hành đoàn, đồng thời khẳng định rất may là trên chuyến bay có một số lính thủy đánh bộ Mỹ, những người đã giúp khống chế vị khách nóng nảy.

Ông Pae thậm chí đã tìm cách cắn và húc đầu vào hai lính thủy đánh bộ, cơ quan công tố cho biết.

Thanh Tùng

Theo AP