Hàng trăm người tranh cướp chiếu cầu sinh con trai

(Dân trí) - Hàng trăm người tranh nhau manh chiếu trong lễ hội Đúc Bụt diễn ra sáng 23/2 tại thôn Phù Liễn (xã Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc) với mong muốn có được tài lộc, con cái, nhất là con trai nếu cướp được chiếu giữa.


Lễ hội Đúc Bụt diễn ra tại đền Đức Bà ở thôn Phù Liễn (xã Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc) theo thông lệ vào ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm. Lễ hội diễn ra theo truyền tích Ngọc Kinh công chúa chiêu tập nghĩa sĩ dưới ngọn cờ cứu nước của Hai Bà Trưng.

Lễ hội Đúc Bụt diễn ra tại đền Đức Bà ở thôn Phù Liễn (xã Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc) theo thông lệ vào ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm. Lễ hội diễn ra theo truyền tích Ngọc Kinh công chúa chiêu tập nghĩa sĩ dưới ngọn cờ cứu nước của Hai Bà Trưng.


Là lễ hội đã có từ lâu đời tại địa phương, phần lễ được các cụ cao niên trong làng cử hành trang trọng trong đền.

Là lễ hội đã có từ lâu đời tại địa phương, phần lễ được các cụ cao niên trong làng cử hành trang trọng trong đền.


Một cụ cao niên của đội tế lễ trong trang phục truyền thống.

Một cụ cao niên của đội tế lễ trong trang phục truyền thống.


Tâm điểm của lễ hội là ba thanh niên được chọn làm Bụt.

Tâm điểm của lễ hội là ba thanh niên được chọn làm Bụt.


Bụt chính năm nay là Nguyễn Hoàng Huy, 16 tuổi, ở khu 12 xã Đồng Thịnh. Ngoài Bụt chính còn có hai thanh niên khác được chọn làm Bụt cạnh. Đây phải là những thanh niên ngoan ngoãn, chưa vợ, trong các gia đình gương mẫu, bố mẹ ông bà song toàn.

Bụt chính năm nay là Nguyễn Hoàng Huy, 16 tuổi, ở khu 12 xã Đồng Thịnh. Ngoài Bụt chính còn có hai thanh niên khác được chọn làm Bụt cạnh. Đây phải là những thanh niên ngoan ngoãn, chưa vợ, trong các gia đình gương mẫu, bố mẹ ông bà song toàn.


Ba chiếc chiếu cói cũng được đưa vào đền tế lễ để chuẩn bị chụp lên đầu các Bụt.

Ba chiếc chiếu cói cũng được đưa vào đền tế lễ để chuẩn bị chụp lên đầu các Bụt.


Chính Ngọ, sau khi các thủ tục tế lễ đã hoàn tất, ba Bụt được đưa ra tắm ở giếng đầu làng.

Chính Ngọ, sau khi các thủ tục tế lễ đã hoàn tất, ba Bụt được đưa ra tắm ở giếng đầu làng.


Sau khi tắm nước giếng, ba Bụt được đưa ra ruộng để trát bùn kín toàn thân.

Sau khi tắm nước giếng, ba Bụt được đưa ra ruộng để trát bùn kín toàn thân.


Trát bùn xong, ba chiếc chiếu được chuẩn bị từ trước được chụp lên ba Bụt. Trên đỉnh chiếu có gắn bó mạ nhỏ.

Trát bùn xong, ba chiếc chiếu được chuẩn bị từ trước được chụp lên ba Bụt. Trên đỉnh chiếu có gắn bó mạ nhỏ.


Đoàn rước đưa các Bụt trở lại sân đền trước khi diễn trò vui nhộn. Có khoảng 30 người tham gia diễn trò trong các vai khác nhau như nhà sư, ông giáo, thợ cày...

Đoàn rước đưa các Bụt trở lại sân đền trước khi diễn trò vui nhộn. Có khoảng 30 người tham gia diễn trò trong các vai khác nhau như nhà sư, ông giáo, thợ cày...


Giống như mọi năm, sôi động nhất trong lễ hội là màn cướp chiếu. Trước khi màn cướp chiếu chính thức bắt đầu, đội trật tự phải rất vất vả bảo vệ các Bụt, khó khăn lắm mới có thể trở lại sân đình.

Giống như mọi năm, sôi động nhất trong lễ hội là màn cướp chiếu. Trước khi màn cướp chiếu chính thức bắt đầu, đội trật tự phải rất vất vả bảo vệ các Bụt, khó khăn lắm mới có thể trở lại sân đình.


Các Bụt quỳ trước đền Đức Bà sau một hành trình vô cùng vất vả đi qua đám đông phấn khích. Tỏ vẻ hồi hộp, Nguyễn Hoàng Huy (người làm Bụt chính) cho biết ban đầu cũng có chút lo sợ, nhưng được các thanh niên làng bảo vệ nên cũng vững tâm hơn.

Các Bụt quỳ trước đền Đức Bà sau một hành trình vô cùng vất vả đi qua đám đông phấn khích. Tỏ vẻ hồi hộp, Nguyễn Hoàng Huy (người làm Bụt chính) cho biết ban đầu cũng có chút lo sợ, nhưng được các thanh niên làng bảo vệ nên cũng vững tâm hơn.


Màn cướp chiếu chính thức bắt đầu khi chiếc niêu đất được đập vỡ.

Màn cướp chiếu chính thức bắt đầu khi chiếc niêu đất được đập vỡ.


Hàng trăm người lao vào tranh cướp manh chiếu. Chiếc chiếu cói nhanh chóng bị xé ra thành từng mảnh nhỏ.

Hàng trăm người lao vào tranh cướp manh chiếu. Chiếc chiếu cói nhanh chóng bị xé ra thành từng mảnh nhỏ.


Cảnh tranh cướp diễn ra quyết liệt. Ai cũng muốn lấy được một vài cọng chiếu với hy vọng sẽ có được tài lộc, con cái.

Cảnh tranh cướp diễn ra quyết liệt. Ai cũng muốn lấy được một vài cọng chiếu với hy vọng sẽ có được tài lộc, con cái.


Đám đông chen lấn, xô đẩy rất quyết liệt. Tương truyền, ai cướp được cọng chiếu giữa sinh được con trai.

Đám đông chen lấn, xô đẩy rất quyết liệt. Tương truyền, ai cướp được cọng chiếu giữa sinh được con trai.

Video: Hàng trăm người tranh cướp chiếu cầu sinh con trai


Màn cướp chiếu làm náo động làng quê vốn yên bình trong khoảng 30 phút thì kết thúc.

Màn cướp chiếu làm náo động làng quê vốn yên bình trong khoảng 30 phút thì kết thúc.


Anh Đào Xuân Hồng, 37 tuổi, ở xã Đồng Tĩnh (Tam Dương, Vĩnh Phúc) với cọng chiếu trên tay. Vui quá khi có được cọng chiếu này. Tôi đã có 3 con cả trai cả gái rồi, hôm nay có chiếu hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc, anh Hồng cho hay.

Anh Đào Xuân Hồng, 37 tuổi, ở xã Đồng Tĩnh (Tam Dương, Vĩnh Phúc) với cọng chiếu trên tay. "Vui quá khi có được cọng chiếu này. Tôi đã có 3 con cả trai cả gái rồi, hôm nay có chiếu hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc", anh Hồng cho hay.

Quý Đoàn