Hà Nội: Suýt mất gần 3 tỷ đồng khi dừng đèn đỏ

(Dân trí) - Dừng lại tại ngã tư chờ đèn đỏ, anh Vanh bị 2 đối tượng bịt khẩu trang kín mít dùng dao bầu chém tới tấp. Hoảng sợ, anh Vanh bỏ chạy. 2 tên cướp nhanh tay nẫng mất chiếc túi vải bên trong có 2,9 tỷ đồng anh Vanh đang mang ra ngân hàng gửi.

Sáng nay, 20/1, tại cửa hàng vàng trên phố Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm), anh Lê Văn Vanh (SN 1989) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cướp chiều 18/1. Anh kể lại, chiều hôm đó, anh mang 2,9 tỷ đồng, đựng trong một chiếc túi vải, đến một ngân hàng trên phố Quán Thánh để gửi.
 
Hà Nội: Suýt mất gần 3 tỷ đồng khi dừng đèn đỏ - 1
Nạn nhân kể lại vụ cướp táo tợn 2 ngày trước đó.

Đến ngã tư Quán Thánh - Hàng Bún, cách nơi gửi tiền vài trăm mét, anh phải dừng lại chờ đèn tín hiệu giao thông. Tại đây, anh Vanh bất ngờ bị hai nam thanh niên bịt khẩu trang đi chiếc xe Sirius tông vào đuôi xe. Tên ngồi sau bất ngờ nhảy xuống rút dao bầu chém tơi tấp khiến anh hoảng sợ bỏ chạy.

Tên tấn công anh Vanh đã nhanh tay lấy chiếc túi vải rồi nhảy lên xe đồng bọn bỏ chạy. “Dù rất sợ nhưng sau đó tôi vẫn quyết đuổi theo chúng với tốc độ khoảng 80km/h. Dọc đường, tôi luôn miệng hô cướp nhưng không nhận được sự hỗ trợ của bất cứ người nào dù đường khá đông đúc” - anh Vanh cho biết.

Theo anh Vanh, 2 tên cướp đã bỏ chạy theo hướng Hàng Bún - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư. Sau khi chạy 2 vòng ở đường Yên Phụ, 2 tên cướp phóng xe về dốc Vạn Kiếp. Tại đây, một trong hai tên nhảy xuống tiếp tục dùng dao truy sát Vanh.

Đúng lúc này 2 cảnh sát hình sự xuất hiện, khiến 2 tên cướp hoảng sợ, bỏ chạy vào đường Hồng Hà thì tông phải một người đi đường. Để thoát thân, 2 tên đã vứt xe và bọc tiền bỏ chạy.

Chiếc xe máy Sirius BKS 29Y8-9391 cùng bọc tiền đã được đưa về trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm để làm rõ.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với công an thành phố truy tìm 2 tên cướp táo tợn trên.

Tiến Nguyên