1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Dấu hiệu bất thường trong vụ “tai nạn lúc nửa đêm”

(Dân trí) - Được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, Phạm Minh Hiệu đã tử vong sau hơn một ngày chiến đấu, giành giật sự sống. Điều đáng nói, quanh vụ việc dẫn đến cái chết của Hiệu có nhiều điểm bất thường, khiến mọi người không thể không nghi ngờ.

Công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra vụ việc một nam thanh niên tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Cơ quan điều tra đang làm rõ nghi vấn đây chỉ là vụ tai nạn giao thông thông thường hay là một vụ hành hung dẫn đến chết người theo như đề nghị của gia đình nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 26/8, anh Phạm Minh Hiệu (SN 1993, trú tại 174A Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nghi do tai nạn giao thông. Sau hơn một ngày chiến đấu giành giật sự sống, anh Hiệu đã tử vong vào chiều ngày 27/8.

Vị trí được cho là xảy ra vụ tai nạn giao thông rạng sáng 26/8. (Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp)
Vị trí được cho là xảy ra vụ "tai nạn giao thông" rạng sáng 26/8. (Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp)

Từ khi anh Hiệu được đưa vào viện cấp cứu cho đến khi tử vong, gia đình nạn nhân phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường nên đã đề nghị cơ quan công an làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Tạ Thu Vân (SN 1966, trú tại phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội), dì ruột của nạn nhân Phạm Minh Hiệu, cho hay, từ khi được đưa vào bệnh viện, Hiệu đã chết lâm sàng, không tỉnh lại nên gia đình không nắm được chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, khi bình tĩnh lại, xâu chuỗi các điểm nghi vấn, gia đình nghi ngờ đây là một vụ dàn dựng tai nạn giao thông.

“Các bác sĩ thông tin cho gia đình biết, cháu Hiệu bị mất máu nhiều, vỡ nền sọ, dập gan, dập lá lách, dập bể thận, phổi... Các vết tích trên cơ thể được các bác sĩ nhận định là những tổn thương nội tạng, không thể bị gây ra bởi tai nạn giao thông. Hơn nữa, xe máy của cháu gần như không bị hỏng hóc gì, kính cận của cháu cũng còn nguyên vẹn thì khó có thể là cháu bị tai nạn được” - bà Vân cho hay.

Theo bà Vân, khoảng gần 3h sáng 26/8, mẹ nạn nhân nhận được cuộc gọi thông báo Hiệu đang được cấp cứu trong bệnh viện Thanh Nhàn.

“Khi gia đình đang còn hoảng loạn thì sau đó khoảng 30 phút, mẹ cháu Hiệu lại nhận được điện thoại thông báo cháu Hiệu bị tai nạn và còn nói thêm là, cô bình tĩnh, anh ấy chỉ bị thương phần mềm thôi và có hai khả năng một là vướng nắp cống tự đâm vào cột điện, hai là có nhóm người truy đuổi đánh anh ấy” - bà Vân kể.

Hai cuộc gọi trên khiến bà Vân và gia đình đặt nghi vấn, điện thoại của Hiệu được đặt mật khẩu, trưa 26/8, người yêu của Hiệu đến bệnh viện mới mở được điện thoại của nạn nhân, vậy làm sao có người lại có được số điện của mẹ Hiệu để gọi thông báo?! Trong lúc hoảng loạn, gia đình cũng không kịp lấy thông tin liên lạc của những người đã đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Kiểm tra điện thoại của Hiệu, gia đình nạn nhân thông tin, Hiệu có cuộc gọi cuối cùng với bạn gái cũ vào lúc hơn 2h ngày 26/8, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ trước khi mẹ Hiệu nhận được điện thoại thông báo nạn nhân đang được cấp cứu. Vị trí Hiệu gặp nạn cũng gần nhà người bạn gái cũ này.

Được biết, gia đình anh Hiệu đã yêu cầu pháp y tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên