1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

TP Cần Thơ:

Gia đình toàn “Hột Xoàn, Kim Cương” đã có quần áo mới ngày Tết

(Dân trí) - Với mong muốn giúp các con chị Hường có quần áo, quà bánh và thịt… đón Tết Bính Thân 2016, Tổng biên tập báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn đã trích 5 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái hỗ trợ đến gia đình chị Hường.

Chiều ngày 5/02, PV Dân trí kết hợp với chính quyền địa phương đến thăm gia đình chị Võ Thị Hường – nhân vật trong bài viết “Gia đình toàn Hột Xoàn, Vàng, Kim Vương mà… nghèo rớt mồng tơi” ở ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Dịp này, PV còn trao tới gia đình chị Hường 8 triệu đồng, trong đó 5 triệu đồng được trích từ Quỹ Nhân ái báo điện tử Dân trí và 3 triệu đồng do một Việt Kiều Mỹ tên Đức gửi giúp chị Hường.


PV Dân trí trao tới gia đình chị Võ Thị Hường số tiền 5 triệu đồng được trích từ Quỹ nhân ái báo Dân trí

PV Dân trí trao tới gia đình chị Võ Thị Hường số tiền 5 triệu đồng được trích từ Quỹ nhân ái báo Dân trí

Tiếp nhận số tiền từ Quỹ nhân ái báo Dân trí và bạn đọc, chị Hường không cầm được nước mắt, chị Hường chia sẻ: “Sau khi hoàn cảnh gia đình được báo Dân trí phản ánh, có hai bạn đọc đến thăm gia đình và dẫn các cháu đi sắm quần áo và dép mới, các cháu mừng lắm. Và hôm nay gia đình tôi lại nhận được món quà lớn như thế này là niềm vui và hạnh phúc nhất của mẹ con chúng tôi từ trước đến giờ. Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn đến Ban biên tập báo Dân trí, các nhà hảo tâm… đã giúp mẹ con tôi có cái Tết đầm ấm nhất”.

Chị Võ Thị Hường rất vui khi Tết năm nay các con chị có quần áo mới... đi chơi Tết

Đại diện chính quyền địa phương, ông Lâm Quốc Hưng – Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết: “Đại diện Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Trường Xuân xin chân thành cám ơn báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã đến thăm và có những phần quà hết sức ý nghĩa cho gia đình chị Hường. Nhiều năm qua, hộ chị Hường là một trong những hộ khó khăn nhất của địa phương, tuy nhiên bản thân chị và các cháu đều chịu khó, bươn chải lo cho cuộc sống gia đình, nhất là việc chị Hường cho các cháu ăn học đàng hoàng, không đứa nào phải bỏ học, đây là điều rất quý ở gia đình chị Hường”.


Cháu Giàu, Cương, Hột Xoàn... khoe quần áo và dép mới do bạn đọc đến nhà dẫn các cháu đi mua

Cháu Giàu, Cương, Hột Xoàn... khoe quần áo và dép mới do bạn đọc đến nhà dẫn các cháu đi mua

Các cháu Giàu, Cương, Hột Xoàn… không giấu được niềm vui khi có được áo, dép mới… Cháu Giàu chia sẻ: “Tết năm nay chị em cháu rất vui vì có quần áo mới, nhất là được báo Dân trí tặng thêm tiền cho mẹ, điều này giúp mẹ cháu đỡ vất vả hơn và cũng có tiền mua quà bánh cho cháu ăn Tết. Chúng cháu cám ơn các cô chú nhiều lắm!”


Các bạn đọc còn mua tặng các em cái bảng đen này để các em tha hồ múa chữ, vẽ hoa lá cành...

Các bạn đọc còn mua tặng các em cái bảng đen này để các em tha hồ "múa" chữ, vẽ hoa lá cành...

Theo ông Hưng cho biết, dịp Tết Bính Thân 2016 này bằng sự vận động các nhà tài trợ và từ ngân sách, UBND xã Trường Xuân đã trao trên 300 phần quà Tết cho các hộ cận nghèo và hộ nghèo, giúp bà con có cái Tết đầm ấm khi cuộc sống còn quá khó khăn.

Nguyễn Hành