1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gia đình bé Thanh Mai ủng hộ lại hơn 900 triệu đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

(Dân trí) - Sau khi con mất, chị Tố Lan (mẹ em bé Thanh Mai) đã ủng hộ lại Quỹ Nhân Ái báo Dân trí để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn 800 triệu đồng từ tổng số tiền mà mọi người giúp đỡ cháu qua Quỹ. Ngoài ra chị còn ủng hộ 100 triệu đồng tại BV Việt Đức.

Hơn 10 ngày kể từ khi bé Thanh Mai trong bài viết: “Mẹ cho con về thì chết mất thôi mẹ ơi” (mã số 1840) không còn nữa, nhưng câu chuyện về một cô bé có gương mặt đẹp tựa thiên thần vẫn còn đối với bạn đọc Dân trí ở khắp mọi nơi. Những cuộc điện thoại, những lời thăm hỏi chia buồn, những món quà của mọi người dành tặng vẫn được gửi về cho bé.  Xúc động trước những tình cảm của mọi người dành cho con gái, chị Tố Lan (mẹ bé Thanh Mai) cho biết : “Con không còn nữa, là người mẹ chị đau đớn lắm nhưng thật lòng chị cảm thấy may mắn và hạnh phúc bởi con gái chị đã được mọi người yêu thương, giúp đỡ khi cháu còn có mặt trên cõi đời này”.

Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao số tiền bạn đọc ủng hộ đến gia đình bé Thanh Mai.

Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao số tiền bạn đọc ủng hộ đến gia đình bé Thanh Mai.

 

Chị Tố Lan ủng hộ lại quỹ Nhân Ái số tiền 800 triệu đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác.

Chị Tố Lan ủng hộ lại quỹ Nhân Ái số tiền 800 triệu đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác.

 

Sau khi lo xong mọi thủ tục cho con ở Hải Phòng, chị Tố Lan cùng em gái của mình trở lên bệnh viện Việt Đức để thanh toán các khoản viện phí. Tổng số tiền mọi người giúp đỡ đóng trực tiếp vào viện cho con là hơn 600 triệu đồng. Trong đó tổng các khoản chị phải đóng cho bệnh viện là gần 400 triệu đồng. Số tiền dư ra còn lại chị Lan đã tự nguyện ủng hộ lại cho khoa Phẫu thuật tim mạch – lồng ngực, bệnh viện Việt Đức là 100 triệu đồng, số còn lại chị giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở quê hương.

dsc-0621-4c79c

Chị Lan ủng hộ lại khoa Phẫu thuật tim mạch, lồng ngực của bệnh viện Việt Đức số tiền 100 triệu đồng để giúp đỡ các bệnh nhân nghèo.

 

Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí cùng ngày, khi biết số tiền các nhà hảo tâm giúp đỡ cho con gái là 1.230.000.000 đồng (tuần 2.7.2015), chị Tố Lan đã tình nguyện viết đơn xin được ủng hộ lại Quỹ Nhân Ái của báo số tiền 800.000.000 đồng để báo giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Số tiền còn lại là 430.000.000 đồng chị xin về để lo trả khoản nợ mà chị đã vay để chữa trị cho con trước thời điểm chuyển sang bệnh viện Việt Đức.

dsc-0627-f75e5
Trao tiền cho gia đình bé Thanh Mai 3

Số tiền 800 triệu đồng gia đình chị Lan tự nguyện ủng hộ để giúp các mảnh đời bất hạnh.

 

Chị Lan tâm sự: “Ngày ngày cúng cơm cho con, chị vẫn nói với con phù hộ cho những người đã giúp đỡ cho con. Những ngày con có mặt trên thế gian này không nhiều nhưng con là 1 em bé may mắn bởi có nhiều người yêu thương con nên con không được buồn, không được khóc khi ở xa mẹ, xa mọi người”.

Chị Tố Lan luôn tâm niệm con gái là em bé hạnh phúc vì được mọi người yêu thương.

Chị Tố Lan luôn tâm niệm con gái là em bé hạnh phúc vì được mọi người yêu thương.

 

Thanh Mai giờ không còn nữa, em đã về thế giới bên kia, tránh xa căn bệnh quái ác, tránh xa với những đau đớn hành hạ cơ thể nhưng câu chuyện về em vẫn còn đọng lại mãi. Số tiền các nhà hảo tâm gửi cho em chữa bệnh nay sẽ giúp được nhiều thêm những mảnh đời còn khó khăn, bất hạnh. “Cho đi là còn mãi”- mẹ của em đã nói với tôi khi có mặt tại cơ quan Dân trí để biết rằng tình người đang lan tỏa, đang ấm dần lên để cùng sưởi ấm cho nhau, vượt qua mọi khổ đau, bất hạnh.

Phạm Oanh

Phamoanh@dantri.com.vn