Gần 100 trẻ không tới trường sau vụ bé 4 tuổi chết bất thường

(Dân trí) - 4 ngày sau cái chết bất thường của cháu Võ Long Nhật ở trường mầm non Xuân Giang, rất nhiều phụ huynh vẫn hoang mang, lo sợ và không dám cho con tới lớp. Tại lớp của cháu Nhật chỉ có phân nửa số học sinh có mặt.

Gần 100 trẻ không tới trường sau vụ bé 4 tuổi chết bất thường
Đã 4 ngày kể từ sau cái chết bất thường của bé Võ Long Nhật, 1/3 học sinh của Trường mầm non Xuân Giang chưa đi học trở lại

Sáng ngày 5/3, 4 ngày sau cái chết bất thường của bé Võ Long Nhật (sinh ngày 6/6/2008) trong giờ ngủ trưa tại Trường Mầm non Xuân Giang - Nghi Xuân, Hà Tĩnh, nhiều phụ huynh vẫn chưa dám cho con tới trường. Toàn trường có hơn 300 cháu thì mới chỉ có hơn 200 trẻ tới lớp. Riêng lớp của bé Nhật chỉ có 19/32 trẻ đi học. Ngay sau khi xảy ra cái chết của bé Nhật, các cháu trong lớp đã được chuyển đến phòng hội đồng để học. Phòng học cũ được chuyển thành phòng họp hội đồng cho các giáo viên. Trước đó, vào buổi học sáng ngày 2/3, toàn trường chỉ có gần 70 cháu đến lớp.

Tiếp chúng tôi tại phòng y tế của trường là bà Trần Thị Thu - Hiệu trưởng nhà trường - người hai ngày trước tự xưng là hiệu phó và từ chối làm việc với phóng viên về cái chết của bé Nhật. Cô Thu cho biết cô mới chuyển về trường được hơn 10 ngày nên chưa biết cháu Nhật, hơn nữa tại thời điểm xảy ra vụ việc, cô đang đi tập huấn nên cũng không rõ diễn biến. “Sự việc xảy ra bất thường, không ai có thể lường trước được. Đau khổ nhất tôi vừa mới về trường được hơn 10 ngày. Nhưng vụ việc này đã được “dập”, gia đình - nhà trường đã cam đoan, bắt tay nhau không có việc gì xảy ra”, cô Thu cho biết.

Gần 100 trẻ không tới trường sau vụ bé 4 tuổi chết bất thường
Cô giáo Phan Thị Phương vẫn chưa hết hoảng sợ sau cái chết bất thường của bé Nhật

Cô hiệu trưởng cũng cho hay, theo quy định, mỗi lớp được bố trí 2 giáo viên. Giáo viên thứ nhất sẽ có mặt tại thời điểm đón cháu cho đến 11h kém 15 phút và từ 14h đến 16h30. Trách nhiệm trông nom trẻ vào thời gian nghỉ trưa là của giáo viên số 2. Trong thời gian này, giáo viên phải túc trực thường xuyên bên các cháu để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Để tìm hiểu rõ hơn về cái chết của bé Võ Long Nhật, chúng tôi đã làm việc với cô Phan Thị Phương - giáo viên trực lớp bé Nhật vào buổi trưa. Cô Phương cho biết, ngày 1/3, sau khi ăn cơm xong, cô Phương cho các cháu đi ngủ. Thời điểm đó, bé Nhật không có dấu hiệu bất thường. “Sau khi cho các cháu ngủ, tôi kéo bàn ra để làm hồ sơ. Một lát sau thì bé Đậu Xuân Quý - nằm ngủ gần chỗ cháu Nhật - đạp tuột chăn nên tôi lại đắp chăn cho cháu. Lúc đó cháu Nhật vẫn ngủ rất ngon. Tôi tiếp tục hoàn thiện bản sáng kiến kinh nghiệm thì nghe một tiếng nấc vang lên nên dậy đi kiểm tra. Đến chỗ cháu Nhật thì thấy mặt cháu đã tái, một ít thức ăn nôn ra chỗ gối. Tôi sợ quá chạy ra cửa gọi các giáo viên khác đến. Cô y tá của trường cũng chạy vào sơ cứu cho cháu khoảng 3-4 phút rồi bảo mọi người đưa cháu đến bệnh viện gấp. Đến nơi thì các bác sĩ xác định cháu đã chết”, cô Phương vẫn chưa hết sợ hãi sau cái chết của bé Nhật, kể lại.

Gần 100 trẻ không tới trường sau vụ bé 4 tuổi chết bất thường

Cô Trần Thị Thu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Giang: "Nhà trường đã làm hết trách nhiệm với trẻ"

Theo quy định của nhà trường, trong giờ trông trẻ, giáo viên không được làm việc riêng? Cô Phương im lặng một lúc rồi trả lời: “Trưa vắng, các cháu ngủ ngoan tôi tranh thủ làm một số giấy tờ. Không thể cứ ngồi mà nhìn các cháu được”.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi về trách nhiệm của nhà trường trong việc chăm nom các cháu trong thời gian ở trường đã được thực hiện tốt chưa, Hiệu trường Trần Thị Thu khẳng định: “Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm của mình đối với trẻ. Khi phát hiện bất thường của cháu, các giáo viên đã kịp thời đưa đi viện. Trong thời gian làm lễ an táng cho cháu Nhật, ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên luôn có mặt. Nhà trường cũng đã hỗ trợ một phần cho gia đình”.

Gần 100 trẻ không tới trường sau vụ bé 4 tuổi chết bất thường
Sáng ngày 5/3, lớp cô Phương chỉ có 19/32 cháu đi học

Vì gia đình bé Võ Long Nhật không có ý kiến và không đồng ý giám định pháp y nên nguyên nhân cái chết của bé Nhật vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, sự việc đã gây xáo trộn không nhỏ đến tâm lý của các phụ huynh có con học tại Trường mầm non Xuân Giang. “Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh để ổn định tâm lý cho các bố mẹ và ổn định công tác giảng dạy, chăm sóc trẻ của trường. Nhà trường cũng đã có quy định thắt chặt công tác quản lý giáo viên, các cán bộ, giáo viên trong giờ làm việc của mình phải luôn túc trực bên cạnh các cháu”, cô Trần Thị Thu cho biết.