1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Euro 2012: Giải đấu của những cảm xúc thăng hoa

(Dân trí) - Sau gần 1 tháng được đắm chìm trong những vòng quay cùng trái bóng Tango 12, VCK Euro 2012 đã chính thức khép lại với thật nhiều dư vị đáng nhớ. Đó thật sự là ngày hội của bóng đá, của những cảm xúc thăng hoa mà 4 năm mới có một lần.

Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn và cuối cùng, tấm màn nhung của Euro 2012 đã hạ xuống sau 31 trận cầu rực lửa trên các sân cỏ Ba Lan – Ukraine hè này. Sự hiện diện của 16 đội tuyển của lục địa già, nơi qui tụ những hảo thủ với trình độ rất cao và quyết tâm cháy bỏng đã cống hiến cho những người hâm mộ trái bóng tròn trên khắp thế giới một giải đấu không thể nào quên.
 

Những trận cầu đỉnh cao tại Euro 2012 sẽ là kỉ niệm đáng nhớ với người yêu trái bóng tròn

Những trận cầu đỉnh cao tại Euro 2012 sẽ là kỉ niệm đáng nhớ với người yêu trái bóng tròn

Vượt qua những lời nguyền, cái dớp trong lịch sử, Tây Ban Nha của Vicente Del Bosque đã xuất sắc bảo vệ thành công chiếc “vương miện” của mình. Đó là chiến công của một tập thể gồm rất nhiều cá nhân đẳng cấp và biết cách bổ sung hoàn hảo cho nhau.

Trước trận chung kết với Italia, La Roja đã bị chỉ trích khá nhiều vì lối đá mà người ta phải dùng cụm từ “ru ngủ” để tả về nó. Tuy nhiên, ở ngưỡng cửa “thiên đường”, Iniesta và các đồng đội đã trình diễn một bộ mặt quyến rũ đúng chất tiki-taka trứ danh để đè bẹp Azzurri và khắc tên mình vào lịch sử bóng đá châu Âu lẫn thế giới với danh hiệu lớn thứ 3 liên tiếp chỉ trong vòng 4 năm.

Ngoài Tây Ban Nha, những chàng trai của Italia cũng xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ của người hâm mộ sau nỗ lực vượt khó trên hành trình tiến đến trận chung kết. Giữa muôn trùng khó khăn và áp lực từ scandal bán độ Calcioscommesse treo trên đầu, binh đoàn thiên thanh vẫn có thể tiến bước đến trận đấu cuối cùng bằng một lối đá phóng khoáng, khác hẳn với hình ảnh “đóng cửa cài then” trong quá khứ.

Bên cạnh đó, Đức, Bồ Đào Nha, Anh, Hi Lạp, Czech cũng có thể ngẩng cao đầu rời giải đấu sau những cố gắng của họ. Thậm chí, cả những đội tuyển đã bị loại ở vòng bảng như Đan Mạch, Croatia, Ukraine hay Thụy Điển, những trận đấu ngoan cường và đáng khâm phục trước các “ông lớn” giàu tên tuổi của họ cũng là một điểm nhấn tại Euro lần này.

Ở một thái cực trái ngược, Hà Lan từ chỗ là một ứng viên sáng giá cho chức vô địch đã phải lê bước về nước sớm khi thua trắng áo cả 3 trận. Laurent Blanc đã làm được rất nhiều điều cho bóng đá Pháp 2 năm nay song chỉ sau một giải đấu thất bại, công trình mà ông giành rất nhiều tâm huyết đành phải dở dang.

Những ngôi sao như Pirlo, Ronaldo hay Iniesta đã chơi thăng hoa ở Ba Lan và Ukraine

Những ngôi sao như Pirlo, Ronaldo hay Iniesta đã chơi thăng hoa ở Ba Lan và Ukraine

Euro 2012 không chỉ là nơi thế giới được chứng kiến các ngôi sao hàng đầu “khiêu vũ” cùng trái bóng mà đó còn là sự hội tụ của nhiều hình ảnh, bài học sâu sắc khác. Đó là Andrea Pirlo, con người với vóc dáng mảnh khảnh nhưng luôn có “lửa” ở trong tim giống như một người nghệ sĩ gồng gánh cả Italia tiến vào chung kết.

Chứng kiến đôi mắt nhòe lệ của “Da Vinci trên sân cỏ nước Ý” này sau trận chung kết, chắc hẳn đối với nhiều CĐV của Italia hay fan trung lập khác, trong lòng họ cũng hiện lên sự đồng cảm và ngưỡng mộ với anh.

Iker Casillas luôn nhận được sự ngưỡng mộ bởi tài năng và lối sống không tì vết bên ngoài sân cỏ và ở giải đấu năm nay, “San Iker” của Tây Ban Nha xứng đáng được nhắc đến như một người hùng tuyệt với nhất bên cạnh Iniesta, Fabregas hay Silva. Casillas cũng chứng tỏ tinh thần thể thao cao thượng của anh khi đề nghị trọng tài không cần cho đá 3 phút bù giờ trong trận chung kết.

Khi mà mọi thứ đã an bài bởi La Roja đã dẫn đến 4-0 và còn thi đấu hơn người sau chấn thương của Motta, hành động nhỏ đó của Casillas cho thấy sự tôn trọng đối thủ của anh bởi xét cho cùng, một đội bóng lớn như Italia không đáng chịu đựng một trận thua thảm hại đến như vậy.

Đó còn là Cristiano Ronaldo sau 2 trận đầu tiên nhạt nhòa đã rực sáng sau đó để đưa Bồ Đào Nha tiến vào bán kết. 8 năm trước, chàng trai 19 tuổi này đã òa khóc khi đội tuyển của anh gục ngã trước Hi Lạp ngay trên sân nhà nhưng trước Tây Ban Nha, Ronaldo đã chứng tỏ sự trưởng thành của mình. Ở đó,người ta thấy được một CR7 “lòng muốn khóc, mắt vẫn không rơi lệ”. Và còn rất nhiều ngôi sao sáng giá hay những khoảnh khắc không thể nào quên khác ở Euro 2012.

Ngày hội bóng đá của châu Âu còn là nơi giao lưu giữa các nền văn hóa, nơi hai nước chủ nhà vượt qua nhiều khó khăn để tổ chức một giải đấu thành công. Hình ảnh người dân mến khách và những thiếu nữ xinh đẹp của Ba Lan và Ukraine thực sự đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng các du khách đến xem Euro.

Bóng đá có những sức mạnh và sức lan tỏa rất riêng của nó, ở một đất nước yêu bóng đá như Việt Nam hay trên thế giới cũng vậy. Xếp lại những bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc bạn bè, người thân tụ tập cho những chủ đề liên quan đến trái bóng.

Từ những người lao động bình thường hay các chính trị gia cao cấp như bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đều có thể tận hưởng vẻ đẹp của môn thể thao vua này. Người dân của Tây Ban Nha, Italia, Bồ Đào Nha, Hi Lạp…có lẽ cũng tạm quên đi cuộc khủng hoảng nợ công để sống trong không khí sôi động của trái bóng Tango 12.

Euro là dịp để những con tim yêu bóng đá xích lại gần nhau hơn

Euro là dịp để những con tim yêu bóng đá xích lại gần nhau hơn

Tất nhiên, trong bóng đá, thành công của đội này thường đồng nghĩa với giọt nước mắt cay đắng của những cái tên còn lại. Tuy nhiên, điều đáng quí là ngay cả trong thất bại, những người hâm mộ chân chính vẫn không quay lưng lại với đội bóng của mình.

Các CĐV Ireland vẫn hát vang trên khắp các khán đài và cổ vũ đội bóng cho đến tận phút chót bất chấp 3 trận thua đậm hay hình ảnh những người hâm mộ xếp hàng rồng rắn chào đón các tuyển thủ trở về là hiện thân cho niềm tự hào dân tộc lẫn tình yêu không đổi thay theo năm tháng.

Vẫn còn rất nhiều dư âm đáng nhớ của một giải đấu ấn tượng vừa qua nhưng rồi sau tất cả, “bữa tiệc” thịnh soạn mang tên Euro 2012 cũng đành phải khép lại. Nếu ví VCK Euro như một người bạn đã đồng hành cùng chúng ta suốt gần 1 tháng vừa qua thì giờ đã là lúc để nói rằng: “Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau”.

Hẹn gặp lại ở VCK Euro 2016 tại nước Pháp với một giải đấu có sự hiện diện của 24 đội bóng xuất sắc nhất châu Âu, nơi những khát khao vinh quang và tình yêu với trái bóng được bay cao.

Nguyễn Huy