1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình trong mơ của Olympic London 2012

(Dân trí) - Nếu tập hợp các ngôi sao sáng giá nhất từ các đội tuyển Olympic đang dự tranh tại Thế vận hội năm nay, đó sẽ là một “Dream Team” thật sự hùng mạnh. Đội hình này hội tụ đủ tài năng, sức trẻ lẫn kinh nghiệm của một vài “lão tướng”.

Thủ môn

David De Gea (TBN): “Casillas đệ nhị” chính là thủ thành đắt giá thứ hai trong lịch sử bóng đá thế giới, chỉ sau mỗi Gianluigi Buffon. De Gea đã nhanh chóng vượt qua được giai đoạn khó khăn ban đầu tại MU và chứng tỏ sự tiến bộ thần tốc ở nửa sau của mùa giải. Dẫu TBN vừa chịu thúc thủ trước Nhật Bản ở ngày ra quân song De Gea cũng đã kịp để lại dấu ấn với khá nhiều pha cứu thua ngoạn mục.

Hậu vệ

Micah Richards (Vương quốc Anh): Không có cơ hội dự Euro 2012 song Richards vẫn là trụ cột của Vương quốc Anh ở Olympic lần này. Sự mạnh mẽ và đa năng của Richards là lí do ông thầy Stuart Pearce lựa chọn anh cho 1 trong 3 suất quá tuổi (khi mà David Beckham cũng phải làm khán giả).

Thiago Silva đang là một “lá chắn thép” hàng đầu thế giới

Thiago Silva đang là một “lá chắn thép” hàng đầu thế giới

Thiago Silva (Brazil): Ngôi sao của Selecao là bản hợp đồng đắt giá nhất tính tới thời điểm này của phiên “chợ hè”. Những mùa bóng trui rèn tại San Siro bên cạnh tượng đài Nesta đã giúp Silva trưởng thành nhanh chóng để rồi giờ đây, chốt chặn 27 tuổi này được xem là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới.

Sebastian Coates (Uruguay): “Ngọn tháp” này từng được bầu chọn là cầu thủ trẻ hay nhất của Copa America 2011 khi góp công lớn đưa Uruguay đăng quang trong giải đấu có sự hiện diện của hai “ông lớn” sừng sỏ Brazil và Argentina. Chưa để lại nhiều ấn tượng từ ngày chuyển đến Liverpool song mỗi khi trở về làm nhiệm vụ quốc gia, Coates luôn là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội bằng lối chơi chắc chắn và không thiếu tiểu xảo ở hàng thủ.

Marcelo (Brazil): Trước đây, Marcelo thường bị chỉ trích do bản thân anh là hậu vệ song lại giỏi tấn công mà phòng ngự…kém. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thực sự thay đổi kể từ ngày Jose Mourinho đến Bernabeu và lúc này Marcelo đã rèn luyện được cho mình khả năng công thủ toàn diện.

Tiền vệ

Marco Fabian (Mexico): Không phải vô cớ mà Fabian được xem là át chủ bài của Mexico tại giải đấu lần này. Sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc bén và rất lợi hại trong các pha qua người, Fabian thực sự là một hiểm họa lớn cho các hàng phòng ngự phải đối mặt với anh.

“Gừng càng già càng cay”, những kinh nghiệm của Giggs sẽ giúp ích cho các đồng đội trẻ rất nhiều

“Gừng càng già càng cay”, những kinh nghiệm của Giggs sẽ giúp ích cho các đồng đội trẻ rất nhiều

Ryan Giggs (Vương quốc Anh): Ở tuổi 38, lão tướng xứ Wales sẽ có giải đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp song gừng càng già càng cay, những kinh nghiệm mà Giggs sở hữu sau hơn 20 năm chinh chiến đỉnh cao cùng MU đủ sức giúp anh cáng đáng được khu trung tuyến của Vương quốc Anh.

Juan Mata (TBN): Góp mặt trong thành phần La Furia Roja đăng quang tại World Cup 2010 và Euro 2012 nhưng Mata chưa thể chiếm được suất đá chính bởi sự cạnh tranh quá khốc liệt nơi ĐTQG. Tuy nhiên, với đội tuyển Olympic, Mata xứng đáng được xem là ngôi sao số một sau những gì anh đã làm được cùng Valencia và Chelsea.

Gaston Ramirez (Uruguay): Tài năng trẻ triển vọng bậc nhất của bóng đá Uruguay đã có trận ra mắt tại Olympic London thật đáng nhớ khi thực hiện một cú đá phạt hàng rào đẹp mắt mở màn cho cuộc lội ngược dòng của đội nhà. Theo giới thạo tin, các “đại gia” muốn sở hữu tiền vệ đang thi đấu cho Bologna này sẽ phải chuẩn bị hầu bao không dưới 20 triệu bảng.


Tiền đạo

“Tiểu Pele” Neymar mới 20 tuổi song đã là niềm hi vọng số một của Brazil
“Tiểu Pele” Neymar mới 20 tuổi song đã là niềm hi vọng số một của Brazil

Neymar (Brazil): Đang thi đấu trong nước song tên tuổi của “tiểu Pele” đã vượt qua khỏi phạm vi Brazil từ lâu. Một cầu thủ 20 tuổi nhưng có giá trị 50 triệu bảng, ngoài Neymar ra thì không còn ai khác. Olympic 2012 sẽ là cơ hội tốt để Neymar tiếp tục rèn giũa kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của mình trước khi trưởng thành ở sân khấu lớn World Cup sau đây 2 năm trên sân nhà.

Edison Cavani (Uruguay): Đối với Napoli, Cavani được xem là “báu vật” vô giá mà đội chủ sân San Paolo không bao giờ muốn mất đi, đến nỗi ông chủ tịch De Laurentiis còn đăng đàn tuyên bố El Matador có giá…100 triệu euro. Thế vận hội lần này là dịp để Cavani chứng tỏ đẳng cấp trong màu áo Uruguay sau khi đã “làm nền” cho Diego Forlan ở World Cup 2010 hay Luis Suarez tại Copa America 2011.
 
Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Bóng đá với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp. 

Nguyễn Huy

Dòng sự kiện: Olympic London 2012