1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Khánh Hoà, FLC Thanh Hoá chờ điều kỳ diệu ở vòng cuối

(Dân trí) - Vượt qua Khánh Hoà với tỷ số 2-0 trên sân nhà, FLC Thanh Hoá có 45 điểm, nhưng không có quyền tự quyết trong cuộc đua tới ngôi vô địch ở lượt trận cuối V-League 2017.

Lịch thi đấu và kết quả vòng 25 V-League

Ngày 19/11

17h, sân Hàng Đẫy: CLB Hà Nội 1–0 CLB Quảng Nam

17h, sân Hoà Xuân: SHB Đà Nẵng 2–3 Sài Gòn FC

17h, sân Cần Thơ: Cần Thơ 1–2 SL Nghệ An

17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương 4–0 Long An

17h, sân Thanh Hoá: FLC Thanh Hoá 2–0 Khánh Hoà

17h, sân Lạch Tray: Hải Phòng 1–2 HA Gia Lai

17h, sân Thống Nhất: CLB TPHCM 2–4 Than Quảng Ninh

Cả Thanh Hoá và Khánh Hoà về lý thuyết đều còn cơ hội vô địch, nhưng họ phải giành được 3 điểm trong trận đấu chiều nay, đồng thời chờ Quảng Nam trắng tay trên sân Hàng Đẫy. Ở trận đấu cuối trên sân nhà, BTC sân Thanh Hoá quyết định mở cửa tự do để tri ân người hâm mộ, vì thế, đã có rất đông CĐV tới sân cổ vũ cho đội nhà.

Ngay ở những giây phút đầu tiên, đội chủ nhà đã có pha căng ngang khá nguy hiểm từ cánh trái. Bóng cắt ngang khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh. Phút 13, Xuân Cường treo bóng từ cánh trái và thủ thành Tuấn Mạnh đã phải lao ra đấm bóng cứu nguy cho đội bóng phố Biển Khánh Hòa.

Sau những phút bị ép sân, Khánh Hoà cũng có cơ hội ở phút 15. Lâm Ti Phông phối hợp một - hai với Nguyễn Tấn Tài trước khi tiền vệ mang áo số 7 của đội khách sút về phía khung thành Thanh Hóa nhưng thủ môn Tiến Dũng đã phản xạ cản phá rất tốt. 10 phút sau, Đình Nhơn sút xa buộc thủ thành Tiến Dũng phải đẩy bóng trổ tài cứu nguy cho Thanh Hóa.

Khánh Hoà rõ ràng không từ bỏ tham vọng vô địch nên đã chơi rất cố gắng, thậm chí không có gì để mất. Phút 28, Quốc Trí dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang đội chủ nhà. Một pha bóng khiến các CĐV Thanh Hoá thót tim.

Phút 43, Lê Văn Thắng ngã trong vòng cấm của Khánh Hòa khi bị Tấn Điền cài chân từ phía sau nhưng trọng tài chính Suhaizi Bin Shukri không cho Thanh Hóa hưởng phạt đền trong sự phản ứng tức giận của HLV Petrovic.

Tranh cãi đã xảy ra, trước khi hiệp 1 khép lại, trọng tài chính người Malaysia cho rằng Vũ Xuân Cường đã bị Zarour phạm lỗi trong vòng cấm Khánh Hòa. Nhưng băng quay chậm cho thấy Xuân Cường đã chủ động ngã vờ. Pape Omar sút chính xác từ chấm đá phạt 11m để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, Khánh Hoà dồn lên chơi tấn công. Phút 51, Youssouf Toure sút xa chân trái khiến thủ thành Tiến Dũng vất vả đấm bóng chịu phạt góc cho chủ nhà. Ngay sau đó, Zarour đánh đầu từ quả đá phạt góc bên cánh phải và Tiến Dũng lại phải cứu nguy cho đội bóng của HLV Petrovic. Phút 57, quá đáng tiếc cho Khánh Hòa khi một cầu thủ của họ đánh đầu đưa bóng bật xà ngang khi đội khách được hưởng một quả đá phạt góc từ cánh phải.

Trước khi trận đấu khép lại, Uche bắt volley tuyệt đẹp để nhân đôi tỷ số cho đội chủ nhà. Giành chiến thắng 2-0, Thanh Hoá tiếp tục hy vọng vô địch, nhưng họ không có quyền tự quyết trong tay.

Đánh bại Khánh Hoà, FLC Thanh Hoá chờ điều kỳ diệu ở vòng cuối - 1

Lê Cường