1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đại gia Việt: Từ giàu sang hoành tráng rơi vào tù tội

Đang ở đỉnh cao hoành tráng với ngàn tỷ trong tay, quyền uy lừng lấy nhưng qua đợt khủng hoảng, không ít đại giá đã “ngã ngựa” rơi vào tù tội. Khủng hoảng đã làm lộ ra nhiều yếu điểm và khiến không ít các doanh nhân nức tiếng phải rơi vào vòng lao lý.

Đại gia ngã ngựa

 

Chỉ trong vòng 3 tuần đầu tháng 8, liên tiếp có nhưng đại gia máu mặt, nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực và vốn được nhiều người cho là "bất khả chiến bại" rơi vào vòng lao lý

 

Nổi nhất là vụ bầu Kiên (ông Nguyễn Đức Kiên), nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu bị bị bắt về tội "kinh doanh trái phép" vào ngày 20/8/2012. Ông Kiên bị bắt vì có biểu hiện kinh doanh trái phép tại 3 công ty: Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B, Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu, với tổng vốn điều lệ lên tới 2.300 tỷ đồng mà ông và các người liên quan làm chủ.

 

Trước đó, bầu Kiên được biết đến như 1 doanh nhân đầy quyền uy. Ông được biết đến như 1 trong những ông trùm trong lĩnh vực ngân hàng và nổi như cồn khi bước qua lĩnh vực bóng đá. Kết quả xử lý cuối cùng chưa rõ nhưng chắc chắn sự kiện này là 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời vị doanh nhân này.

 

Về cơ bản, ông Kiên là một người kín tiếng về kinh doanh và đời tư; đời thường ông có một dáng vẻ lầm lũi và đơn giản trong phong cách giao tiếp... Tuy nhiên, mọi người vẫn nhận ra và nể trọng 'bầu Kiên" bởi những quyền uy ẩn phía sau.

 

Dù không còn giữ "ghế" trong Hội đồng quản trị ngân hàng ACB nhưng bầu Kiên vẫn được biết đến là ông Kiên ACB có ảnh hưởng trong ngành ngân hàng. Ông là Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và là cổ đông tại các ngân hàng ACB, Kiên Long...

Sự nổi tiếng và hoành tráng của ông bầu này gần như lên tới đỉnh điểm thì bất ngờ ông lại vào vòng lao lý khi bị bắt tạm giam và khởi tố hồi giữa tháng 8.

 

Ngay sau khi ông Kiên bị bắt, 1 CEO nổi tiếng trong lĩnh vực ngân hàng là ông Lý Xuân Hải (47 tuổi), khi đó là tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) cũng đã bị bắt và bị khởi tố về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Việc ông Hải bị bắt góp phần làm cho "làn sóng" ngã ngựa trở nên mạnh mẽ hơn và thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư.

 

Nhìn lại, làn sóng "bắt giữ" các doanh nhân trên TTCK có lẽ bắt đầu tư vụ ông Hoàng Xuân Quyến, nguyên tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Liên Việt (LVS). Trước đó, có lẽ ít ai nghĩ ông Quyến - 1 người có nhiều bằng cấp và học vị hàng đầu trên thị trường tài chính Việt Nam, từng chinh chiến qua nhiều vị trí lãnh đạo lại rơi vào tình cảnh tù tội.

 

Ông Quyến bị bắt vì đã đồng ý cho thế chấp cổ phiếu OTC vào công ty và gây thiệt hại cho LVS khoảng 40 tỉ đồng. Có lẽ, sự sụt giảm liên tục của TTCK trong vài năm gần đây đã khiến cho mọi thứ thay đổi và là nguyên nhân đẩy các CEO chứng khoán vào tình cảnh bi đát.

 

Dường như, trong guồng quay của TTCK cạm bẫy, những người không có đủ bản lĩnh kìm hãm lòng tham cá nhân và tham vọng đưa doanh nghiệp phát triển nhanh bằng mọi giá. Nhưng không may đã rơi vào rắc rối.

 

Tiếp theo trong cơn vận hạn của các đại gia là Chủ tịch Chứng khoán SME, ông Phan Huy Chí bị cơ quan công an khởi tố và bắt giam hôm 2/8 về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư.

 

Ông Chí khi đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán SME, đồng thời, theo giới thiệu của SME, là Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

 

Tất cả các vụ việc này vẫn đang trong quá trình điều tra nhưng cái gương 4 năm tù giam đối với tổng giám đốc Dược Viễn Đông trước đây và hiện đang bị khởi tố thêm hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức để vay vốn ngân hàng có lẽ đã đủ khiến nhiều đại gia trên TTCK phải giật mình.

 

Trước đó, trường hợp của bà Huỳnh Thị Huyền Như cũng là 1 ví dụ cho cơn say chứng khoán. Người phụ nữ từng làm giới đầu tư chứng khoán chao đảo này đã lừa đảo không ít nhà đầu tư và ngân hàng với tổng số tiền lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Việc khắc phục hậu quả cho tới nay, có lẽ, vẫn là bài toán nan giải.

 

Tham lam làm liều?

 

Không chỉ các đại gia đã và đang có cổ phiếu niêm yết trên sàn, 1 số đại gia nức tiếng trên thương trường khác cũng đã vướng vòng lao lý khi mà nền kinh tế rơi vào khủng hoảng và doanh nghiệp của họ rơi vào khó khăn, đứng trước bờ vực phá sản. Sự "đàng hoàng" khi xưa đã biến mất, thay vào đó là tiếng tăm của "con nợ".

 

Trường hợp 2 cha con Phạm Văn Thụ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam là 1 ví dụ.

 

Trong những ngày đầu tháng 8 vừa qua, dư luận cũng đã khá sốc khi nghe thông tin đại gia sắt thép nổi tiếng ở Hải Phòng đã bị bắt về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" liên quan đến các khoản vay ngân hàng.

 

Ông Phạm Hải Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Thép Thái Sơn, là con trai ông Thụ và ông Dương Hoàng Sơn, nguyên giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sắt thép Thanh Sơn cũng bị khởi tố cùng tội danh.

 

Trước đó, nói đến thị trường thép khu vực Hải Phòng, giới kinh doanh gần như đều biết đại gia Thụ. Ông chủ của Công ty Thái Sơn này đã nổi lên rất nhanh từ những năm 90 nhờ kinh doanh sắt thép phế liệu, phá dỡ tàu cũ, rồi sau đó là đóng tàu, sản xuất phôi thép, bất động sản... Ông nổi tiếng là làm ăn đàng hoàng và là doanh nghiệp xuất nhập khẩu thép lớn nhất Hải Phòng.

 

Tuy nhiên, giờ đây, sự thật lại là cả 2 cha con đại gia này đã bị khởi tố và bắt giữ. Kết luận về vụ việc này sẽ sớm được đưa ra. Nhưng có lẽ, nhiều người đã hình dung về 1 kết cục buồn của những người vốn 1 thời khá nhiều tiền nhưng lại "chết" trên đống tiền.

 

Cách đây vài ngày, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Văn Dũng, giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Chợ Lớn, về hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Theo đó, ông Dũng đã mang tài sản của Công ty vay ngân hàng rồi đem cho các cá nhân khác vay lại để hưởng chênh lệch, không đưa vào sổ sác, làm thất thoát khoảng 6 tỉ đồng.

 

Có thể thấy, TTCK trong nước cũng như quốc tế là nơi hình thành nên rất nhiều tỷ phú. Đó cũng là nơi nhiều người nuôi dưỡng ước mơ tỷ phú. Tuy nhiên, có 1 thực tế là nhiều trường hợp đã tham lam, kỳ vọng vào 1 sự phát triển đột phá nên tận dụng mọi cơ hội, mọi kẽ hở của pháp luật để làm giàu. Thuận lợi thì không sao, nhưng đến 1 ngày nào đó sự việc vỡ lở thì chính họ sẽ là người trả giá đắt.

 

Lòng tham, sự nóng vội và yếu kém trong quản trị đã khiến doanh nghiệp sa cơ. Theo đó, nhiều doanh nhân có thể đang từ đỉnh vinh quang rơi vào vòng lao lý, tù tội.

 

Theo Mạnh Hà

VEF