Cưới to - hạnh phúc lớn?

Cưới to - hạnh phúc có lớn? Cưới để xứng tầm môn đăng hộ đối hay xứng tầm giá trị của hạnh phúc? Để phân minh quan niệm này chắc phải có nhiều cuộc hội thảo.

Thời gian qua, dư luận liên tục được chứng kiến những đám cưới "khủng” mà nhân vật chính đều là con "đại gia”. Dư luận chưa kịp "giảm nhiệt” về chuyện dàn siêu xe kéo dài hàng cây số từ TP. Hồ Chí Minh đến Cần Thơ để đón dâu là một "hot girl”, lại được dịp "nóng” lên bởi dàn xe khủng nhất từ trước tới nay với gần 100 siêu xe tham gia rước dâu trong đám cưới của thiếu gia Nguyễn Huy Hoàng (con trai nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu) và cô dâu Lê Thu Loan. Hành trình rước dâu từ Hà Nội về thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn người dân sống hai bên quốc lộ 8A. Do dàn xe tham gia "hộ tống” cô dâu chú rể quá đông, cộng với sự tò mò của nhiều người đi đường nên quốc lộ 8A nhiều đoạn bị tắc nghẽn.
Cưới to - hạnh phúc lớn?
Dàn xe khủng trong đám cưới của một "hot girl”

Đám cưới của đại gia phố núi Hương Sơn có khoảng 1 vạn người khách tham dự, mỗi mâm cỗ có giá khoảng 6 triệu đồng (được đặt từ Hà Nội đưa vào), riêng tiền rượu ngoại đãi khách cũng đã lên tới hơn 2 tỷ đồng... Chỉ cần nhẩm tính, cũng có thể thấy, chủ bữa tiệc đã phải chi phí không ít tiền cho đám cưới xa hoa này. Và lẽ dĩ nhiên, để có mặt trong một đám cưới "sang trọng” như vậy, quan khách, đối tác làm ăn không thể mừng quà cưới bằng vài ba trăm nghìn. Chỉ tính riêng quà cưới của các quan khách đến dự tiệc mừng cô dâu chú rể bằng vàng đã lên tới 60 lượng. Nhìn cảnh hai nhân vật chính đeo quà cưới nặng trĩu cổ, nhiều người không khỏi bật cười.
 
Câu chuyện đám cưới của đại gia phố núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) còn nóng hơn nữa khi bên cạnh dàn siêu xe, còn có những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Việt Nam (cả trong nước và hải ngoại) như: Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, MC Lê Anh... "lặn lội” từ thành phố về Hà Tĩnh để hát và dẫn chương trình trong một đám cưới miền quê. Theo tiết lộ từ những người thân của các đại gia này, họ đã phải chi hơn 60.000 USD (khoảng 1,2 tỷ) chỉ để phục vụ phần âm thanh, thuê dàn nhạc, ca sĩ... Thậm chí, người ta còn đồn, cát-xê của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là 20.000 USD (khoảng 400 triệu đồng). Chẳng ai có thể biết rõ số tiền thực đại gia phố núi Hương Sơn phải chi cho đám cưới đình đám này là bao nhiêu tỷ.

Trong khi hàng triệu người dân cả nước đang phải cố gắng vật lộn mưu sinh. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng khiến gần 50 nghìn doanh nghiệp Việt Nam phải giải thể trong năm 2011, thì đám cưới của các đại gia này giữa một vùng quê nghèo khiến nhiều người đặt câu hỏi. Họ làm đám cưới to thế để làm gì? Để thể hiện hạnh phúc của họ to hơn những đám cưới khác?. Để thể hiện sự tôn trọng "giá trị” đám cưới của chính mình?... Hay chỉ để thể hiện sự giầu có?

Để trả lời câu hỏi tại sao phải làm đám cưới to với đoàn xe siêu sang chạy như diễu hành khắp Cần Thơ, đại gia Thủy Sản nổi tiếng khu vực ĐBSCL đã chia sẻ trên báo chí rằng, chị chỉ có một cậu ấm duy nhất và cũng là để khẳng định rằng món nợ hàng trăm tỷ đồng mà doanh nghiệp của chị đang nợ nông dân vẫn sẽ trả được (nếu được ngân hàng cho vay vốn). Chưa biết đến bao giờ đại gia này sẽ trả nợ hết cho nông dân. Chỉ biết rằng, sau đám cưới của cậu ấm chưa đầy một tháng, theo thông tin mới nhất từ luật sư Nguyễn Trường Thành, dự kiến ngày 16-3 tới, TAND quận Ô Môn, Cần Thơ sẽ đưa ra xét xử vụ án "Tranh chấp hợp đồng mua bán cá” giữa bà Phạm Thị Diệu Hiền với những người nông dân.

Làm đám cưới to, và "to” đến mức nào là điều pháp luật không quy định, không cấm. Nhưng làm to đến mức quá hoành tráng như hai đám cưới kể trên đang làm xôn xao dư luận, có thể nói là chưa chắc đã phù hợp với thuần phong mỹ tục của cộng đồng. Ngày xưa, các làng quê có hương ước, quy định những điều mà người dân không được làm trái với thuần phong mỹ tục. Nay xã hội không cấm làm đám cưới to, đám ma to song có cần làm to đến mức như thế không? Không ít tỷ phú trên thế giới sống rất giản dị. Ví như tỷ phú Mỹ Warren Buffet dù có trên 50 tỷ USD nhưng vẫn ở nhà cũ, đi xe ô tô loại thường. Ở nhiều làng quê Việt Nam xưa có tục, con gái mà lấy chồng ở làng khác thì chàng rể phải lát cho làng một quãng đường gạch trong làng (người nghèo có thể lát tượng trưng một chút) như thế vừa làm được việc có ích cho làng vừa ghi nhớ người con của làng đã xuất giá.

Nay dù đám cưới của đại gia Hà Tĩnh được chủ nhân tuyên bố là sẽ dùng tiền mừng đám cưới để làm từ thiện nhưng dư luận xã hội vẫn không khỏi lao xao: Cưới to - hạnh phúc có lớn?...
 
Theo Huy Văn
Đại Đoàn Kết