C.Ronaldo: “Tôi chẳng gặp áp lực khi đối diện với Tây Ban Nha”
(Dân trí) – Người hâm mộ đang kỳ vọng C.Ronaldo sẽ tiếp tục tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha vượt qua Tây Ban Nha trong trận bán kết này, trước thềm trận đấu sinh tử, tiền đạo của Real Madrid đã tỏ ra vô cùng tự tin.
C.Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ trong những trận đấu với Hà Lan, CH Séc giúp Bồ Đào Nha lọt tới vòng bán kết nhưng có lẽ, thử thách tiếp theo mang tên Tây Ban Nha sẽ khó khăn hơn rất nhiều với “siêu tiền đạo” này.
Không chỉ bởi Tây Ban Nha có lực lượng, đẳng cấp vượt trội so với Bồ Đào Nha mà còn vì ở trận đấu này C.Ronaldo phải đối diện với khá nhiều đồng đội của anh ở CLB Real Madrid như: Casillas, S.Ramos, Arbeloa hay Xabi Alonso…
Tuy nhiên, “ngôi sao” đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới vẫn tỏ ra rất tự tin về bản thân mình khi khẳng định anh không gặp bất kỳ chút áp lực nào trước thềm trận quyết đấu với Tây Ban Nha.
Trên trang chủ của UEFA, anh thổ lộ: “Tôi không gặp bất kỳ áp lực nào khi đối diện với Tây Ban Nha, tôi đã chơi bóng đỉnh cao trong 10 năm, cả ở cấp độ đội tuyển lẫn CLB. Vì vậy, tôi hiểu được trách nhiệm của mình, chứ không hề gặp áp lực bởi tôi đã quá quen với những trận đấu kiểu như vậy”.
Mặc dù Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn nhưng “sát thủ” 27 tuổi này vẫn tin rằng Bồ Đào Nha sẽ tái hiện kỳ tích lọt tới trận chung kết như năm 2004, anh nói thêm: “Thật là thú vị khi có cơ hội lọt vào trận chung kết sau 8 năm. Vượt qua Tây Ban Nha là điều rất khó khăn nhưng ở thời điểm này chúng tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Tây Ban Nha là một đội bóng mạnh, đây sẽ là cuộc chiến thú vị của hai “anh em” vùng Iberia, tôi hy vọng Bồ Đào Nha sẽ làm nên điều thần kỳ trong trận đấu này”.