Hà Tĩnh:

“Con nợ tiền tỉ” lừa cả cha mẹ ruột

(Dân trí) - “Chừ hai thân già ni kiếm vài triệu đồng cũng khó chứ đừng nói cả mấy trăm triệu. Họ mà lấy nhà, lấy đất thì vợ chồng tui đành phải ra đường mà ở chứ biết làm răng” - Cha mẹ ruột của đôi vợ chồng lừa đảo Hải - Tam ngậm ngùi.

Đôi vợ chồng già ấy đang phải đối mặt với khoản nợ khổng lồ 450 triệu đồng mà con gái và con rể Lê Thị Tam - Phan Thanh Hải (số 78, đường Phan Đình Giót, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) để lại. Là người sinh thành dưỡng dục, họ cũng là nạn nhân của đôi vợ chồng này. Ông là Lê Đình A, bà là Phạm Thị Hảo (cùng 68 tuổi) ở thôn 3, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Nơi ông bà sống hiện dấy lên tin đồn có nhiều người ở thành phố đang về đây xiết nợ hai ông bà già.
 
Ngôi nhà cấp 4 khá khang trang của ông A và bà Hảo từ hơn một tuần nay cửa luôn đóng kín. Cứ có tiếng xe máy vụt qua, tiếng người gọi cửa là vợ chồng ông lại giật mình thon thót, lo có chủ nợ ghé nhà. Lúc chúng tôi đến, phải gọi mãi ông A mới chịu ra mở cửa. Ông lão tóc bạc trắng, mệt mỏi, vốn gày gò lại càng như quắt lại trước tội lỗi của các con.
 
“Con nợ tiền tỉ” lừa cả cha mẹ ruột - 1
Vì trót cho con mượn bìa đất, nhà cửa cầm cố 450 triệu đồng, vợ chồng ông A bà Hảo có khả năng phải ra đường
 
Bà Hảo sụt sùi kể: “Mấy tháng trước, con Tam gọi điện về bảo cho nó mượn cái sổ đỏ. Hỏi để làm gì thì nó không nói, đến vài ba hôm sau thấy nó về cũng không nói chi đến chuyện này nữa. Thế rồi mấy hôm sau tui vô mở tủ thì không thấy cái sổ đỏ nữa. Gọi điện gặng hỏi thì nó trả lời tỉnh bơ: con mượn đi cầm cố rồi. Mấy bữa nữa giải quyết xong chuyện làm ăn, con lấy về trả lại cho bố mẹ”.

Mấy ngày nay rộ lên những tin đồn khác nhau về đôi vợ chồng siêu lừa Phan Thanh Hải và Nguyễn Thị Tam. Có thông tin Hải - Tam đã xuất ngoại sang CHLB Đức, cũng có tin hai vợ chồng đã dẫn con theo đường bộ đi Lào rồi qua Thái Lan.
 
Chiều 12/9, lại có thông tin Hải - Tam vẫn đang ở trong nước, đang gửi con vào học tại một trường quốc tế tại TPHCM.
Thấy con xây nhà, mua xe rình rang, vợ chồng ông A bà Hảo có phần yên tâm. Không ngờ giờ nhận được tin dữ: con gái, con rể bỏ trốn với khoản nợ lên đến hàng chục tỉ đồng. Ông bà càng suy sụp khi hay biết đất đai nhà cửa cũng bị con cầm cố lấy số tiền 450 triệu đồng.  

Theo ông A, cách đây vài hôm có ông L. ở thành phố Hà Tĩnh về báo cho biết sổ đỏ, nhà cửa, vườn tược của ông bà đã bị vợ chồng Tam - Hải cầm cố lấy 450 triệu đồng. Ông L. cho hạn trả tiền trong vòng 3 tháng, quá hạn thì ông L. sẽ lấy nhà cửa. “Bây giờ hai thân già này kiếm vài triệu đồng cũng đã khó huống chi nói đến cả mấy trăm triệu bạc. Vay thì phải trả, con lừa gạt thì bố mẹ phải chịu thôi” - bà Hảo nghẹn ngào.
 
Cũng theo ông A, ngoài vợ chồng ông, vợ chồng Hải - Tam còn lừa gạt của mấy anh chị em ruột với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Như người con trai đầu của ông A đứng ra vay ngân hàng 220 triệu đồng cho vợ chồng em gái; người con trai thứ 4 của ông A đang làm ở Hàn Quốc cũng gửi cho chị gái toàn bộ số vốn tích cóp được; ngoài ra anh này còn vay của bạn bè vài trăm triệu đồng gửi về cho chị. Nhiều anh em trong họ cũng cho Hải - Tam vay từ 10 đến 30 triệu đồng mà chưa đòi được.
 
“Con nợ tiền tỉ” lừa cả cha mẹ ruột - 2
Bà Hảo nằm bẹp suốt ngày kể từ khi biết con gây họa.
 

Đặng Tài - Văn Dũng