Cô gái trẻ hãi hùng nhớ lại hơn 40 phút mắc kẹt trong thang máy

(Dân trí) - “Tôi và người bạn kẹt trong thang khoảng 40 phút thì bỗng dưng thang máy rơi vụt xuống rất mạnh khiến tôi và người bạn đi cùng ngã quỵ. Lúc đó, tôi rất đau và sợ hãi, cố kêu cứu ra ngoài. Ít phút sau bảo vệ tòa nhà cùng một số người dùng gậy cạy cửa đưa chúng tôi ra ngoài”.


Chị Trang đã được mổ chân, đang dần hồi phục sức khỏe.

Chị Trang đã được mổ chân, đang dần hồi phục sức khỏe.

Như Dân trí đã đưa tin, sự cố kẹt thang máy xảy ra vào tối 19/8, tại tòa nhà Hei Tower nằm trên đường Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sự việc khiến chị Vũ Quỳnh Trang (sinh năm 1990) bị gãy xương đùi, hiện điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; anh Lee Cheol Ho (quốc tịch Hàn Quốc) đi cùng chị bị thương nhẹ ở trán.

Sáng ngày 22/8, chị Trang đã được các bác sĩ mổ xong phần chân bị gãy; đang nằm chờ hồi phục sức khoẻ.

Nhớ lại sự việc xảy ra tối hôm đó, cô gái trẻ vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Tối ngày 19/8, chị cùng người bạn Hàn Quốc là anh Lee Cheol Ho định lên tầng 26 của tòa nhà Hei Tower để uống cà phê.

“Khi chúng tôi đi thang máy lên đến gần tầng 26, bất ngờ thang gặp sự cố không chạy nữa, cửa không mở được. Thấy vậy, tôi cùng bạn cố gắng gọi ra ngoài song không ai nghe thấy. Không có số hotline ban quản lý nên tôi gọi vào đường dây nóng quán cà phê để cầu cứu” - Chị Trang kể lại và cho biết, sau cuộc gọi báo cho quán cà phê vẫn không thấy có người đến giải cứu.

Chị và người bạn chờ đợi tuyệt vọng trong khoảng 40 phút, sau đó trong thang máy bỗng tối đen.


Cô gái trẻ chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn bất ngờ khi đi uống cà phê.

Cô gái trẻ chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn bất ngờ khi đi uống cà phê.

“Bỗng dưng thang máy rơi vụt xuống rất mạnh khiến tôi và người bạn đi cùng ngã quỵ. Lúc đó, tôi rất đau và sợ hãi, cố kêu cứu ra ngoài. Ít phút sau thì bảo vệ tòa nhà cùng một số người dùng gậy cạy cửa đưa chúng tôi ra ngoài”, chị Trang sợ hãi kể lại.

Theo chị Trang, cơ quan công an cũng đã đến bệnh viện làm việc với chị và lấy lời khai. Người bạn đi cùng chị bị rách trên vùng trán, phải khâu vài mũi, hiện cũng đã ổn định sức khỏe và đã gọi điện hỏi thăm sức khỏe chị.

Chị Trang cho biết thêm, phía đại diện ban quản lý tòa nhà cũng đến gặp xin lỗi chị vì sự cố không may và xin hỗ trợ toàn bộ viện phí.

Bà Nguyễn Thị Mai (mẹ chị Trang) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin con gái bị thương, sáng sớm ngày 20/8, gia đình đã thu xếp công việc xuống Bệnh viện Đại học Y chăm con.

Bà Mai chia sẻ, các bác sĩ nói tình trạng của con gái bà cần được mổ sớm nên ngày 21/8 chị Trang đã được tiến hành mổ ghép xương đùi. Theo bà Mai, mọi chi phí điều trị đều do phía tòa nhà chi trả.

Qua tìm hiểu được biết, chị Vũ Quỳnh Trang đang sống ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), làm kế toán cho một công ty ở Hưng Yên.

Trần Thanh