TPHCM:

Chuyển biến từ nhiệt lượng của "cuộc chiến" giành lại vỉa hè

(Dân trí) - Trước sự quyết liệt của lãnh đạo Quận 1 (TPHCM) về việc cưỡng chế, phá dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè, người dân thành phố đã phần nào ý thức được chủ trương chung, việc chấp hành quy định để giữ cho đường thông hè thoáng bắt đầu tốt hơn.

Phó Chủ tịch Quận 1 lệnh cẩu xe đậu trái phép trên vỉa hè

Sáng 28/2, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (TPHCM) tiếp tục dẫn đầu đoàn công tác của Quận ra quân xử lý nạn lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn.

Khi tới giao lộ Nguyễn Du – Nguyễn Trung Trực (phường Bến Thành), tổ công tác phát hiện chiếc xe ô tô biển số Tiền Giang đậu trên vỉa hè nên ông Hải yêu cầu CSGT kiểm tra, tài xế không xuất hiện nên cảnh sát tiến hành niêm phong và cẩu xe về quận.

Cách đó khoảng 200 mét, đối diện trụ sở Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc, thêm một chiếc ô tô đậu trên vỉa hè không có tài xế bị lực lượng niêm phong cẩu đi.


Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND thường xuyên có mặt tại hiện trường, chỉ huy lực lượng xử lý nạn lấn chiếm vỉa hè

Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND thường xuyên có mặt tại hiện trường, chỉ huy lực lượng xử lý nạn lấn chiếm vỉa hè

Khi đến đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn đối diện trụ sở Liên đoàn lao động TPHCM), phát hiện hàng loạt xe ô tô đậu trên vỉa hè, ông Hải yêu cầu tổ công tác đến lập biên bản xử lý.

Tiếp đó, tổ công tác di chuyển về góc đường Bùi Thị Xuân - Lê Thị Riêng (phường Bến Thành), thấy trụ sở khu phố 1 phường Bến Thành và trụ ATM của ngân hàng xây dựng trên vỉa hè, chiếm lối đi bộ, ông Hải đã gọi Phó Bí thư phường Bến Thành đến yêu cầu kiểm tra giấy tờ pháp lý của trụ sở khu phố và trụ ATM.

Sau đó, ông Hải giao cho Phó Bí thư phường Bến Thành nội trong tuần này phải báo cáo UBND Quận 1 về sự tồn tại của trụ sở khu phố và trụ ATM trên là đúng hay chưa, nếu không có giấy phép thì phải tháo dỡ ngay.

Khi đến đường Sương Nguyệt Ánh, phát hiện 4 ô tô đậu trái phép trên vỉa hè, ông Hải yêu cầu xử lý toàn bộ các xe nói trên. Nhiều lái xe thấy tổ công tác đến nên đã lên xe bỏ đi. Thấy vậy, ông Hải tỏ ý không hài lòng vì lực lượng của mình phản ứng quá chậm.

Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn góc đường Hải Triều, thấy nhiều ô tô đậu trên vỉa hè, ông Hải lệnh cho lực lượng đô thị đến giữ toàn bộ các xe này không để tài xế nổ máy bỏ đi.

Chuyển biến từ nhiệt lượng của "cuộc chiến" giành lại vỉa hè - 2
Chuyển biến từ nhiệt lượng của "cuộc chiến" giành lại vỉa hè - 3

Hàng loạt ô tô bị cẩu về quận do đậu đỗ trái phép trên vỉa hè

Hàng loạt ô tô bị cẩu về quận do đậu đỗ trái phép trên vỉa hè

Nhiều tài xế do đang ở trên các tòa nhà khi biết xe bị kiểm tra nên chạy xuống nhưng do đã chờ thang quá lâu, đến nơi xe đã bị niêm phong. Nhiều tài xế phản ứng lại nhưng ông Hải chỉ đạo cương quyết kéo xe về quận. Phó Chủ tịch quận khẳng định, sai ông chịu trách nhiệm.

Theo ông Hải, chi phí cho mỗi lần cẩu xe về quận là 900.000 đồng, chủ xe sẽ phải trả cũng với 700.000 đồng tiền phạt hành vi đậu trái phép trên vỉa hè.

Mặc dù sáng nay, lực lượng Quận 1 ra quân và đi khảo sát rất nhiều tuyến đường ở các phường Bến Thành, Bến Nghé… nhưng không có trường hợp công trình vi phạm nào bị cưỡng chế, đập phá như các ngày trước. Dường như người dân đã ý thức được chủ trương của chính quyền nên bắt đầu chấp hành quy định bảo vệ đường đi của người đi bộ tốt hơn.


Ông Hải giao cho phường Bến Thành phải xử lý trụ sở khu phố 1 và trụ ATM dựng kín vỉa hè này trong tuần

Ông Hải giao cho phường Bến Thành phải xử lý trụ sở khu phố 1 và trụ ATM dựng kín vỉa hè này trong tuần

Đình Thảo

Chuyển biến từ nhiệt lượng của "cuộc chiến" giành lại vỉa hè - 6