1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chơi hơn người, MU đá văng Man City khỏi FA Cup

(Dân trí) - MU đã rửa hận thành công Man City khi giành chiến thắng 3-2 tại Etihad nhờ lợi thế hơn người ở vòng 3 FA Cup. Tiền đạo Rooney đã có một trận đấu xuất sắc với một cú đúp...

 
Chơi sa sút thời gian gần đây, sức mạnh thực sự của MU đã bị đặt dấu hỏi và không ai nghĩ, họ sẽ vượt qua được thử thách mang tên Man City tại Etihad. Thất bại 1-6 gần đây nhất tại Old Trafford càng khiến Sir Alex e ngại trước cuộc tái ngộ đại kình địch Man City.
 
 
Chơi hơn người, MU đá văng Man City khỏi FA Cup - 1

Rooney tỏa sáng với một cú đúp vào lưới Pantilimon
 
MU quyết định chọn lối chơi phòng ngự phản công tại Eihad, nhưng bàn thắng sớm của Rooney giúp họ giải quyết được khá nhiều vấn đề. Sau đó, việc Kompany dính thẻ đỏ khiến Man City đánh mất thế trận, tạo điều kiện cho MU làm chủ cục diện trận đấu và ghi thêm được 2 bàn thắng nữa do công Rooney, Welbeck.

Vòng 3 FA Cup

Liverpool 5-1 Oldham

Thứ bảy, ngày 7/1

Birmingham 0-0 Wolves

Barnsley 2-4 Swansea

Everton 2-0 Tamworth

Fulham 4-0 Charlton

Gillingham 1-3 Stoke

MK Dons 1-1 QPR

Macclesfield 2-2 Bolton

Newcastle 2-1 Blackburn

Norwich 4-1 Burnley

Swindon 2-1 Wigan

Tottenham 3-0 Cheltenham

West Brom 4-2 Cardiff

Chủ nhật, ngày 8/1

Bristol 1-3 Aston Villa

Man City 2-3 Man Utd

Chelsea 4-0 Portsmouth

Peterborough 0-2 Sunderland

Thứ ba, ngày 10/1

Arsenal - Leeds, 3h45

 
Dù chơi thiếu người, nhưng Man City vẫn không hề buông xuôi, họ vùng lên trong hiệp 2 và ghi được 2 bàn nhờ công Kolarov và Aguero, tuy nhiên khoảng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để họ lật ngược thế cờ. Thầy trò HLV Mancini cay đắng chia tay FA Cup ngay từ vòng 3 trong khi Alex Ferguson phần nào giải tỏa sức ép sau những trận đấu tệ hại vừa qua.
 
Công bằng mà nói, Man City đã chơi một trận đấu hay, họ vẫn thể hiện được đẳng cấp trên sân nhà dù bị dẫn 3 bàn và chơi thiếu người. Nhưng sự vùng lên của Man "xanh" ở hiệp 2 là quá muộn và họ đành chấp nhận thất bại 2-3 ngay tại Etihad. Như vậy, Man City chỉ còn 2 giải đấu duy nhất để đua tranh mùa giải này là Premier League và Carling Cup.
 
Thiếu vắng Yaya Toure trở về làm nghĩa vụ quốc gia, HLV Mancini sử dụng Milner đá cặp tiền vệ trung tâm cùng De Jong, David Silva sắm vai nhạc trưởng còn Adam Johnson, Nasri chơi ở hai cánh hỗ trợ cho trung phong cắm Aguero. Điều đáng chú ý là thủ thành Joe Hart ngồi ngoài nhường chỗ cho Pantilimon.
 
Bên phía MU, HLV Alex Ferguson tiếp tục ưu tiên Lindegaard cho một vị trí trước khung gỗ, Smalling trở lại sau chấn thương để chơi ở hành lang cánh phải. Bộ tứ vệ là Giggs, Carrick, Nani, Valencia hỗ trợ cho cặp tiền đạo Rooney-Welbeck ở tuyến đầu.
 
 
Chơi hơn người, MU đá văng Man City khỏi FA Cup - 2

MU đã giành thắng lợi đầy quả cảm trên sân Etihad
 
Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ đầu với sự áp đảo của Man City, khiến khung thành Lindegaard nhiều lần chao đảo. MU chọn lối chơi phòng ngự, nhưng họ phát huy được hiệu quả ngay phút thứ 10. Từ quả tạt bóng chuẩn xác của Valencia, Rooney bật cao đánh đầu khá căng khiến Pantilimon không kịp phản ứng, mở tỷ số 1-0 cho MU.
 
Thảm họa tiếp tục đến với Man City chỉ 2 phút sau, khi hậu vệ Kompany không giữ được bình tĩnh vào bóng nguy hiểm với Nani. Dù cầu thủ người BĐN đã tránh được, nhưng trọng tài vẫn xác định đây là lỗi nguy hiểm và đuổi Kompany ra khỏi sân. Thiếu vắng mất cầu thủ quan trọng này, Man City để lộ quá nhiều sơ hở ở hàng thủ để MU khoét vào.
 
Chơi thiếu người, tuy nhiên Man City lại tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng các pha dứt điểm căng của Aguero rồi Silva đều bị Lindegaard xuất sắc cản phá. MU tiếp tục chơi phản công sắc sảo và ở phút 30, tận dụng sai lầm của hàng thủ Man City Welbeck đã có một pha móc bóng đẹp mắt, đưa cách biệt 2-0 cho MU.
 
7 phút trước khi kết thúc hiệp 1, Welbeck kiếm về cho MU quả 11m sau khi bị Kolorov phạm lỗi. Dù phải mất tới hai lần dứt điểm nhưng Rooney vẫn giúp đội nhà dẫn trước 3-0. 45 phút đầu kết thúc với cực kỳ mãn nhãn với MU, họ dẫn trước 3 bàn đầy dễ dàng và được chơi hơn người, dù không hề áp đảo hơn về thế trận.
 
 
Chơi hơn người, MU đá văng Man City khỏi FA Cup - 3

Sự vùng lên ở hiệp 2 của các cầu thủ Man City là quá muộn
 
Bước sang hiệp 2, Man City quyết định vùng lên nhằm gỡ gạc danh dự và ở phút 48, họ đã được tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực tấn công đó. Kolarov thực hiện quả đá phạt tuyệt đẹp không cho Lindegaard cơ hội cản phá, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội chủ nhà.
 
Tiếp đà hưng phấn, Man "xanh" có được bàn thắng thứ hai ở phút 65. Hàng thủ MU đã tỏ ra chơi quá thiếu tập trung khi Smalling bất lực trong việc theo kèm Aguero đầy tốc độ. Sau hai cú dứt điểm liên tiếp, tiền đạo người Argentina đã đánh bại Lindegaard, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 và khôi phục niềm tin cho Man "xanh".
 
Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Man City ép sân toàn diện và tiền vệ Savic còn bị chảy máu do quá nỗ lực trong pha va chạm với Evra. Kolorov thực hiện quả đá phạt tuyệt đẹp buộc Lindegaard phải bay người cứu thua ở phút 90. MU giành chiến thắng 3-2 sau 90 phút nghẹt thở và đầy cảm xúc tại Etihad.
 

Đội hình thi đấu

 

Man City: Pantilimon, Richards, Kompany, Lescott, Kolarov, Milner, Johnson (Zabaleta 46), Nasri (Hargreaves 82), Silva (Savic 46), De Jong, Aguero.

 

MU: Lindegaard, Evra, Jones, Ferdinand, Smalling, Giggs, Carrick, Nani (Scholes 59), Valencia, Rooney, Welbeck (Anderson 75).

 
Kim Anh