Hà Tĩnh:

Chìm thuyền, 3 công an tử nạn

(Dân trí) - Vào lúc 16h30 chiều qua, 8/12, chiếc thuyền thúng chở 3 chiến sỹ công an vượt sông Ngàn Sâu (đoạn đi qua xã Đức Liên, Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã bị lật úp. Vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi mạng sống của cả 3 chiến sỹ công an này.

Nguồn tin từ UBND huyện Vũ Quang cho biết, chiều ngày 8/12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại cung đường sắt ga Hòa Duyệt, xã Đức Liên bị kẻ gian cắt trộm nhiều thanh tà vẹt, lãnh đạo Công an huyện Vũ Quang đã cử trung úy Nguyễn Văn Hùng (SN 1985, quê phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh); trung sỹ Võ Linh Thuận (SN 1991, quê ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) và thượng sỹ Nguyễn Văn Chiến quê ở xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang phối hợp với anh Trần Thế Đại, Phó công an xã Đức Liên đến hiện trường để điều tra.

Do công việc cấp bách, lại không có đò ngang nên 3 cán bộ là Hùng, Thuận, Đại đã vội lên một thuyền thúng qua sông trước, còn thượng sĩ Chiến đứng lại trên bờ chờ đi chuyến sau.
 
Khi ra giữa sông, dòng nước chảy xiết đã khiến thuyền thúng chao đảo rồi nhanh chóng lật úp. Dòng nước chảy mạnh, thời tiết mưa lạnh đã khiến cả 3 cán bộ công an trên đường đi làm nhiệm vụ bị nước cuốn chìm.
 
Sau khi nhận được thông tin các cơ quan chức năng tại huyện Vũ Quang, nhân dân địa phương đã khẩn trương tìm kiếm, trục vớt thi thể các nạn nhân.
 
Đến 18h15 cùng ngày lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy và trục vớt cả 3 thi thể nạn nhân lên bờ. Ngay sau đó thi thể các nạn nhân đã được di chuyển về hội quán thôn Bình Quang, xã Đức Liên để cơ quan chức năng khâm liệm, làm thủ tục trước khi đưa về gia đình các nạn nhân tổ chức tang lễ.

Được biết, ngay trong chiều tối 8/12 lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Vũ Quang đã có mặt tại xã Đức Quang để kịp thời thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trước tai nạn thương tâm này.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ tai nạn thương tâm này.

Văn Dũng - Xuân Bắc