"Cặp đôi" Hà Linh - Ngọc Minh đi bộ vì trẻ tự kỷ

(Dân trí) - Trao ánh mắt, nụ cười, những cái nắm tay thật chặt và trên tất cả là “Hòa nhịp con tim”, nhạc sĩ Giáng Son, ca sĩ Khánh Linh, cặp đôi Hà Linh - Ngọc Minh đã xuống đường đi bộ vì trẻ tự kỷ.

Sáng 2/4, bốn nghệ sĩ trẻ đã xuất hiện với cương vị đại sứ thiện chí của chương trình đi bộ Cùng hành động vì trẻ tự kỷ tại quảng trường SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới nhận thức Chứng tự kỷ 2/4, ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4.

 

Là một trong 4 đại sứ của chương trình, ca sĩ Khánh Linh bày tỏ cảm xúc: “Tham dự vào chương trình mình thấy xã hội còn rất nhiều điều mình cần phải quan tâm, dù nhỏ thôi nhưng đây là một sự chia sẻ rất ý nghĩa.

 

Nói chung với trẻ con, nên cho đi học nhà trẻ, không nên biến con trẻ thành hoàng tử hay công chúa ở nhà, đừng coi con mình là một sự khác biệt, hãy để con hòa nhập với mọi người vì xã hội nhỏ nhất của con chính là môi trường mẫu giáo”.

 
"Cặp đôi" Hà Linh - Ngọc Minh đi bộ vì trẻ tự kỷ - 1
 
Các nghệ sĩ đi bộ vì trẻ tự kỷ.
 

Cuốn nhật kí chương trình đi bộ vì trẻ tự kỷ lần thứ 1 diễn ra vào năm 2010 cũng được lật giở lại. “Cầu mong được nhìn thấy những nụ cười sẽ nở trên môi các cháu”, đó là những dòng nhật kí được cặp đôi Hà Linh, Ngọc Minh chấp bút.

 

Và khi đọc đến những dòng chữ này, ai cũng đầy cảm thông và xúc động: “Em tên là Lê Hiểu Khanh, học sinh lớp 3A, trường Võ Thị Sáu, hôm nay em đến đây để cổ vũ, khuyến khích em của em là Lê Minh Thành bị mắc chứng tự kỷ. Em mong cả thế giới không có ai bị mắc chứng tự kỷ. HN ngày 18/4/2010”.

 

Cùng nhóm Tình nguyện Niềm tin tham dự chương trình, cô “thủ lĩnh độc tài” Ngô Thị Hồng Nhung hứng khởi trong những cái nắm tay, giơ cao băng rôn: “Hanoi walk for autism” (Hà Nội đi bộ vì trẻ tự kỷ) và mong muốn giúp các em sớm hòa nhập cộng đồng.

 
"Cặp đôi" Hà Linh - Ngọc Minh đi bộ vì trẻ tự kỷ - 2
Những dòng chia sẻ của cặp đôi Hà Linh – Ngọc Minh.
 

Từng học chuyên ngành về trẻ tự kỷ, bạn Ngọc Anh, cựu SV CĐ Sư phạm TƯ, thành viên của Nhóm sự khởi đầu mới cho trẻ em chia sẻ: “Trong quá trình tiếp xúc với các em, mình nhớ nhất là một em tên Khánh, em rất đáng yêu, mắc chứng tự kỉ nhưng em khá thông minh và rất thích hát.

 

Điều dễ nhận thấy là giống như bao trẻ em bình thường khác, các em vẫn biết thể hiện tình yêu thương. Khi nhận được những tình cảm của các em ý, những tình nguyện viên như chúng mình cảm thấy rất hạnh phúc.”

 

Và khi cùng các nghệ sĩ hát vang ca khúc “Hòa nhịp con tim”, đó là lúc các bạn trẻ cảm nhận rõ hạnh phúc đến từ sự sẻ chia. Các em bé cũng bớt nhút nhát hơn ngày thường, cười thích thú và cũng chạy lên sân khấu hát cùng các cô chú, rất nhiều những nụ cười và những niềm vui đã đến.

 

"Cặp đôi" Hà Linh - Ngọc Minh đi bộ vì trẻ tự kỷ - 3
 
"Cặp đôi" Hà Linh - Ngọc Minh đi bộ vì trẻ tự kỷ - 4
 
"Cặp đôi" Hà Linh - Ngọc Minh đi bộ vì trẻ tự kỷ - 5
 
"Cặp đôi" Hà Linh - Ngọc Minh đi bộ vì trẻ tự kỷ - 6

SV ĐH Y tế công cộng đồng hành cùng chương trình

 
"Cặp đôi" Hà Linh - Ngọc Minh đi bộ vì trẻ tự kỷ - 7
“Con vẽ ước mơ”
 
"Cặp đôi" Hà Linh - Ngọc Minh đi bộ vì trẻ tự kỷ - 8
Và siết chặt bờ vai
 
"Cặp đôi" Hà Linh - Ngọc Minh đi bộ vì trẻ tự kỷ - 9

Bé cũng thích thú đứng trên sân khấu cùng các nghệ sĩ
 
"Cặp đôi" Hà Linh - Ngọc Minh đi bộ vì trẻ tự kỷ - 10
Bốn đại sứ thiện chí của chương trình
 
"Cặp đôi" Hà Linh - Ngọc Minh đi bộ vì trẻ tự kỷ - 11
Phút bỡ ngỡ ban đầu của bé Gia Bình
 
"Cặp đôi" Hà Linh - Ngọc Minh đi bộ vì trẻ tự kỷ - 12
Bé Gia Bình hòa đồng cùng mọi người, các bạn tình nguyện viên quốc tế cũng tham dự.
 
"Cặp đôi" Hà Linh - Ngọc Minh đi bộ vì trẻ tự kỷ - 13

Hạnh phúc là sự sẻ chia, những nụ cười đã nở trên môi

 

Bài: Phương Nhung

Ảnh: Thỏ, Phương Nhung