Bạn đọc viết:

Cảm ơn những người cha, người mẹ hết lòng vì con!

(Dân trí) - Cháu cũng là một người con được đón nhận những may mắn như con chú khi có những người làm cha, làm mẹ hết lòng... Đến giờ nghĩ lại cháu vẫn rưng rưng cảm động. Thấy hoàn cảnh của chú, cháu rất khâm phục và mong em nhà chú sẽ đỗ đạt thành Người.

Cảm ơn những người cha, người mẹ hết lòng vì con!
Ông Phạm Văn Điểm (48 tuổi, quê Tứ Kỳ, Hải Dương) lần thứ 7 anh đưa con đi thi đại học (ảnh: VietnamNet) 
 

Chú Điểm ơi! Gia đình cháu trước đây kinh tế khó khăn lắm, một lúc nuôi ba con ăn học. Anh chị cháu may mắn hơn nên ngay năm đầu thi đã đỗ đại học. Bố mẹ cháu oằn vai  nuôi anh chị đi học và nuôi cháu đi ôn thi. Bốn năm trời ròng rã...cứ bị trượt bố mẹ cháu lại động viên: “Chừng nào con còn muốn đi học, bố mẹ sẽ cho cố gắng lo cho con…”

3 năm trượt là 3 năm cháu buồn nhưng bên cạnh đó quyết tâm của cháu lai càng như được bố mẹ tiếp thêm sức mạnh. Năm thứ 4 cháu đỗ 2 trường ĐH: HV Ngân hàng và Đại học ngoại ngữ Thanh xuân HN và cháu đã theo học cả hai. Nay ra trường đã 5 năm, cả ba anh chị em cháu đều thành đạt và luôn thầm cảm ơn công lao dưỡng dục của bố mẹ cháu.

 

Nhớ lại ngày cháu đi xem điểm và biết đỗ ĐH (một trường cháu được Á khoa là trường ĐH Ngoại ngữ), cháu chỉ có đúng 2.000đ gọi điện về nhà và rưng rưng nói: "Mẹ ơi, con đỗ rồi, con đứng thứ nhì". Mẹ cháu đã lặng đi.

 

Cháu sang tiếp trường Ngân hàng, lại biết tin đỗ nhưng cháu không còn tiền gọi điện nữa nên mướt mải đạp xe về nhà. Tối đó cả nhà vui như hội. Bố mẹ cháu nói: “Bố mẹ cho các con đi học là để học làm Người chứ không phải làm ông to, bà lớn...” Và ba chị em cháu trưởng thành lên như thế...

 

Đến giờ nghĩ lại cháu vẫn rưng rưng cảm động. Thấy hoàn cảnh của chú, cháu rất khâm phục và mong em nhà chú sẽ đỗ đạt thành Người. Cảm ơn những người cha, người mẹ như bố mẹ cháu, như chú Điểm ...

 

Chie 

email:  daobichhue@gmail.com