Cả cuộc đời đi tìm hình của Bác
(Dân trí) - Ở tuổi 88, cụ Nguyễn Chướng ở xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, Hà Nam vẫn miệt mài sưu tầm những hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ. Hiện cụ đang lưu giữ bộ sưu tập khổng lồ về người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Trong căn nhà nhỏ ấm cúng của cụ, tấm ảnh Bác Hồ được treo trang trọng nhất trên bàn thờ. Ngoài ra hàng trăm hình ảnh, tư liệu khác về Bác qua các thời kỳ cũng được trưng bày ngăn nắp. Từ hình ảnh về những hoạt động cách mạng của Người đến cuộc sống đời thường, bình dị...
Năm 1985, khi được bầu làm đại diện Hội Người cao tuổi xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, hàng năm cụ đều mở những lớp dạy học, bồi dưỡng lý luận chính trị, tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ cho học sinh, sinh viên ở địa phương. Lớp học ngày ấy thu hút đông đảo bà con địa phương tham gia, cụ Chướng cũng là thầy giáo trực tiếp giảng dạy.
Trong hàng ngàn tấm ảnh về Người có bức ảnh Bác đặt mình yên giấc ngàn thu. Tấm ảnh đó, mỗi lần nhìn lại cụ Chướng đều rơi nước mắt.
Giờ đây, khi đã ở tuổi xưa nay hiếm, cụ Chướng quyết định trao tặng lại bộ sưu tập giá trị ấy cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. Ngoài ra, một phần nhỏ của bộ sưu tập được cụ tặng cho các trường tiểu học, trung học cơ sở tại địa phương để làm tư liệu giáo dục cho thế hệ trẻ noi gương, học tập Bác Hồ.
Cao Tuân - Duy Tuyên