1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bữa cơm đầu tiên của các gia đình ly tán trong lịch sử đoàn tụ gia đình Hàn - Triều

(Dân trí) - Ngày thứ 2 của cuộc đoàn tụ Hàn - Triều đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử các thân nhân ly tán có thể dùng bữa trưa cùng với nhau trong bầu không khí xúc động sau nhiều năm xa cách.


Ngày 21/8 là ngày thứ 2, cuộc đoàn tụ gia đình ly tán Hàn - Triều tiếp tục diễn ra. Khoảng 9h55 sáng (giờ địa phương), 5 xe bus chở 185 người Triều Tiên đến khách sạn Oekumgang, tỉnh Kangwon, gặp gỡ 89 người thân Hàn Quốc đang chờ tại đây.

Ngày 21/8 là ngày thứ 2, cuộc đoàn tụ gia đình ly tán Hàn - Triều tiếp tục diễn ra. Khoảng 9h55 sáng (giờ địa phương), 5 xe bus chở 185 người Triều Tiên đến khách sạn Oekumgang, tỉnh Kangwon, gặp gỡ 89 người thân Hàn Quốc đang chờ tại đây.


Họ có 2 giờ trò chuyện trong phòng riêng và được nghỉ ngơi ăn trưa trong 1 giờ. Phía Triều Tiên đã đặc biệt chuẩn bị cơm hộp và giao tới các phòng lúc 11h40 trưa. Theo Korea Herald, đây là lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc đoàn tụ gia đình Hàn - Triều mà thân nhân ly tán từ 2 bên có thể dùng bữa cùng nhau.

Họ có 2 giờ trò chuyện trong phòng riêng và được nghỉ ngơi ăn trưa trong 1 giờ. Phía Triều Tiên đã đặc biệt chuẩn bị cơm hộp và giao tới các phòng lúc 11h40 trưa. Theo Korea Herald, đây là lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc đoàn tụ gia đình Hàn - Triều mà thân nhân ly tán từ 2 bên có thể dùng bữa cùng nhau.


Các phụ nữ Triều Tiên tận tình đưa cơm hộp tới phòng khách sạn.

Các phụ nữ Triều Tiên tận tình đưa cơm hộp tới phòng khách sạn.

Cận cảnh hộp cơm trưa trong bữa ăn đoàn tụ của các thân nhân ly tán.
Cận cảnh hộp cơm trưa trong bữa ăn đoàn tụ của các thân nhân ly tán.

Những phụ nữ Triều Tiên cao tuổi mặc những bộ trang phục truyền thống hanbok với màu sắc rực rỡ, run rẩy bước đi với sự hỗ trợ của các thân nhân.
Những phụ nữ Triều Tiên cao tuổi mặc những bộ trang phục truyền thống hanbok với màu sắc rực rỡ, run rẩy bước đi với sự hỗ trợ của các thân nhân.


Theo ghi nhận của các phóng viên, phía Triều Tiên cũng mang theo nhiều quà để tặng thân nhân như nhân sâm Kaesong Koryo nổi tiếng hay những sản phẩm làm đẹp có nguyên liệu từ nhân sâm.

Theo ghi nhận của các phóng viên, phía Triều Tiên cũng mang theo nhiều quà để tặng thân nhân như nhân sâm Kaesong Koryo nổi tiếng hay những sản phẩm làm đẹp có nguyên liệu từ nhân sâm.


Ông Lee Young-boo, 76 tuổi, cảm thấy hài lòng khi ông và thân nhân có nhiều thời gian tự do hơn so với ngày đầu tiên gặp gỡ. “Tôi cảm thấy tự do hơn và tốt hơn rất nhiều. Đồ ăn hương vị rất tuyệt vời”, ông Lee nói. Ông đã vượt một chặng đường dài để có thể đến gặp 2 cháu trai và 1 cháu gái đang sống ở Triều Tiên.

Ông Lee Young-boo, 76 tuổi, cảm thấy hài lòng khi ông và thân nhân có nhiều thời gian tự do hơn so với ngày đầu tiên gặp gỡ. “Tôi cảm thấy tự do hơn và tốt hơn rất nhiều. Đồ ăn hương vị rất tuyệt vời”, ông Lee nói. Ông đã vượt một chặng đường dài để có thể đến gặp 2 cháu trai và 1 cháu gái đang sống ở Triều Tiên.

Không khí của ngày đoàn tụ thứ 2 thoải mái và dễ chịu hơn ngày đầu khi các thân nhân đã bỏ bớt cảm giác ngại ngùng không dám bộc lộ cảm xúc khi lần đầu gặp gỡ sau hàng chục năm trời “bặt vô âm tín”.
Không khí của ngày đoàn tụ thứ 2 thoải mái và dễ chịu hơn ngày đầu khi các thân nhân đã bỏ bớt cảm giác ngại ngùng không dám bộc lộ cảm xúc khi lần đầu gặp gỡ sau hàng chục năm trời “bặt vô âm tín”.


“Em gái tôi rất đẹp đúng không?”, cụ bà Kim Byeong-oh, 88 tuổi, nắm lấy tay cụ bà 81 tuổi, Sun-ok. Bà Kim Hye-ja, 75 tuổi, ôm chầm lấy người chị gái đang sống ở Triều Tiên, nhắc đi nhắc lại: “Em yêu quý chị. Cảm giác cứ như là đang mơ vậy. Em muốn ở với chị. Em không muốn rời xa chị thêm nữa”.

“Em gái tôi rất đẹp đúng không?”, cụ bà Kim Byeong-oh, 88 tuổi, nắm lấy tay cụ bà 81 tuổi, Sun-ok. Bà Kim Hye-ja, 75 tuổi, ôm chầm lấy người chị gái đang sống ở Triều Tiên, nhắc đi nhắc lại: “Em yêu quý chị. Cảm giác cứ như là đang mơ vậy. Em muốn ở với chị. Em không muốn rời xa chị thêm nữa”.


Cụ bà Lee Keum-seom, 92 tuổi, người đã bật khóc khi nhìn thấy con trai 71 tuổi Sang-chol sau gần 70 năm xa cách trong ngày đầu tiên, tiếp tục không thể kìm nén được cảm xúc khi họ gặp lại nhau lần nữa. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau không rời.

Cụ bà Lee Keum-seom, 92 tuổi, người đã bật khóc khi nhìn thấy con trai 71 tuổi Sang-chol sau gần 70 năm xa cách trong ngày đầu tiên, tiếp tục không thể kìm nén được cảm xúc khi họ gặp lại nhau lần nữa. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau không rời.


Hôm nay, 22/8, là ngày cuối cùng trong đợt đoàn tụ này. Có thể với nhiều người ly tán gia đình, đây sẽ là cơ hội cuối cùng trong đời để họ có thể gặp gỡ người thân. Nhiều người đã cảm thấy rất buồn và thất vọng khi niềm hạnh phúc đoàn viên không thể kéo dài lâu.

Hôm nay, 22/8, là ngày cuối cùng trong đợt đoàn tụ này. Có thể với nhiều người ly tán gia đình, đây sẽ là cơ hội cuối cùng trong đời để họ có thể gặp gỡ người thân. Nhiều người đã cảm thấy rất buồn và thất vọng khi niềm hạnh phúc đoàn viên không thể kéo dài lâu.

Đức Hoàng

Ảnh: Yonhap