Bình Dương:

Bé gái kẹt dưới lòng đất được giải cứu như thế nào?

(Dân trí) - Xác định được vị trí bé Tú Anh mắc kẹt, một chiếc giếng “cơ động” được đào khẩn cấp, song song với giếng bé Tú Anh rơi xuống. Với sự hỗ trợ đắc lực từ lượng chức năng, người thợ đào giếng chuyên nghiệp đã tiếp cận và đưa được bé gái lên mặt đất.

8-a3c9b

Lực lượng cứu hộ đào hàng trăm khối đất để mở rộng khu vực bé Tú Anh đang bị mắc kẹt phục vụ cho công tác giải cứu

Ngay sau khi nhận tin báo về việc bé Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi) bị lọt xuống giếng khoan công nghiệp của một hộ dân tại ấp Tân An, xã Tân Vĩnh Hiệp (TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), lực lượng cứu hộ chuyên nghiêp tỉnh Bình Dương, các lực lượng cứu hộ, chỉ đạo thuộc thị xã Tân Uyên đã nhanh chóng đến hiện trường. Nơi bé Tú Anh rơi xuống là một giếng khoan có đường ống sâu khoảng 80m được thi công từ nhiều tuần nay. Bên cạnh đường ống này có một khe hở có đường kính khoảng 0,7m.

Nhận định, không khí phía dưới giếng rất loãng nên lực lượng cứu hộ đã truyền oxy xuống phía dưới cho bé Tú Anh tránh ngạt thở. Nhiều loại máy móc được huy động để đào bới, tìm cách giải cứu nạn nhân. Mọi thao tác diễn ra hết sức thận trọng để tránh đất đá có thể rơi xuống, đẩy bé Anh lọt xuống khe hở sâu hơn.

Do quá hoảng loạn, bé Anh liên tục khóc đòi được đưa lên. Những người có mặt hết sức cẳng thẳng và lo lắng.

17-83c56
Rất đông người dân dõi theo quá trình cứu hộ

Sau khi mở rộng khe hở của giếng khoan và đào xuống được gần 10m, lính cứu hộ nghe rõ tiếng khóc của bé Tú Anh. Nhiều lính cứu hộ liên tiếp thay nhau trấn an bé Tú Anh. Mội sợi dây được thả xuống cho bé Tú Anh cột chặt vào tay để “liên lạc” với phía trên đồng thời cũng tránh bé gái bị rơi thêm xuống và giúp cơ quan chức năng định vị được chính xác vị trí Tú Anh đang mắc kẹt.

Cũng thời điểm này, chỉ đạo lực lượng cứu hộ quyết định dùng phương án thứ hai là đào một giếng “đặc biệt” song song với giếng bé Tú Anh bị mắc kẹt. Anh Trần Lê Phương (32 tuổi, quê Tây Ninh), một thợ đào giếng có kinh nghiệm tại địa phương được yêu cầu đến hỗ trợ. Chiếc giếng “đặc biệt” này được đào sâu khoảng 6m, sau đó thông qua phía dưới vị trí bé Tú Anh mắc kẹt, anh Phương đã bình tĩnh, cố hết sức phối hợp cùng lính cứu hộ bên trên đưa được bé Anh lên mặt đất an toàn.

gieng-20304
Chiếc giếng "đặc biệt" được đào sát giếng khoan nơi bé Tú Anh bị mắc kẹt
daogieng-094f4
Anh Phương, thợ đào chiếc giếng "đặc biệt" khi vừa lên khỏi mặt đất

“Vị trí con bé bị kẹt cách mặt đất khoảng 13m, do có một hòn đá trồi ra làm hẹp lại lỗ ở giếng khoan nên bé gái này mới không bị rơi xuống tiếp” – Anh Phương kể lại.

Vừa từ dưới giếng chui lên, người dính đầy bùn đất, anh Phương tâm sự: “Cứu được cháu bé là mừng rồi, khi đào giếng ở sát bên để thông qua chỗ cháu bé bị mắc kẹt tôi cố hết sức, chỉ mong sao nhanh đưa được cháu lên trên an toàn”.

Hàng trăm người đã “nín thở” dõi theo cuộc giải cứu. Những chàng vỗ tay tán thưởng vang lên trong đêm khi bé Tú Anh được đưa lên mặt đất.

Chị Trịnh Thị Nguyên (37 tuổi, mẹ bé Tú Anh), ngay khi nghe đám trẻ chạy về thông báo việc Tú Anh bị ngã xuống giếng khoan ở bãi đất trống (bé Anh bị ngã xuống giếng vào khoảng 16h30 chiều 4/8 – PV), chị vội vã chạy đến thì chỉ nghe tiếng con gái khóc thét từ bên dưới vang lên. Lay hoay trên miệng giếng nhưng chị Nguyên không biết phải cứu con gái bằng cách nào; trong khi bé Anh đang dần dần tụt xuống sâu hơn.

mecon3-45a6c
Mẹ con bé Tú Anh tại bệnh viện

“Bé Tú Anh là con gái út trong nhà, trước Tú Anh còn một người chị gái năm nay học lớp 7. Khi được 2 tuổi, Tú Anh đã mồ côi cha do anh ấy chết trong một vụ tai nạn giao thông. Tôi ở vậy lo làm thuê chăm sóc cho hai đứa trẻ. Cuộc sống tuy gặp nhiều khó khăn nhưng ba mẹ con luôn quấn quýt bên nhau. Tôi chân thành cảm ơn lực lượng cứu hộ, anh thợ đào giếng và các ban ngành đã cứu con tôi thoát chết, tôi mừng lắm, cảm ơn tất cả mọi người nhiều” – Chị Nguyên mừng tủi chia sẻ.

Trung Kiên