1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo chí New Zealand khen ngợi tinh thần thi đấu của U20 Việt Nam

(Dân trí) - Báo thể thao Nzfootball (New Zealand) đã lên tiếng khen ngợi tinh thần thi đấu máu lửa của U20 Việt Nam trong trận đấu với U20 New Zealand. Bên cạnh đó, tờ báo này đã bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của đội nhà.

Ở trận mở màn vòng bảng World Cup U20, U20 Việt Nam đã giành kết quả hòa với tỷ số 0-0 trước đối thủ được đánh giá cao hơn, U20 New Zealand. Như vậy, U20 Việt Nam đã trở thành đội bóng đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á giành điểm ở giải World Cup U20.

Báo nước ngoài khen ngợi tinh thần chiến đấu của U20 Việt Nam
Báo nước ngoài khen ngợi tinh thần chiến đấu của U20 Việt Nam

Công bằng mà nói, U20 Việt Nam đã có trận đấu đáng khen ngợi. Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã thi đấu quyết tâm và thể hiện khát khao chiến thắng. Nếu may mắn hơn, họ đã có thể ra về 3 điểm.

Những tờ báo thể thao lớn của New Zealand cũng vô cùng ấn tượng với màn trình diễn của U20 Việt Nam. Tờ Nzfootball lên tiếng ca ngợi tinh thần thi đấu của U20 Việt Nam: “Đội Việt Nam đã thể hiện sự quyết tâm cao. Những màn trình diễn ấn tượng này cho thấy họ xứng đáng góp mặt ở World Cup U20. Họ đã được tiếp sức từ những CĐV áo đỏ trên khán đài”.

Tờ báo này cũng nhận định rằng đáng ra U20 Việt Nam có thể có bàn thắng trong hiệp 1: “U20 New Zealand đã chịu áp lực lớn của đội bóng lần đầu tiên dự World Cup U20. Những cầu thủ như Thanh Bình hay Đức Chinh mang tới mối nguy hiểm thường trực. Họ đã có thể ghi bàn thắng nhưng thủ thành Michael Woud đã có hiệp 1 thi đấu xuất sắc.

Sang hiệp 2, U20 Việt Nam tỏ ra nguy hiểm trong những pha phản công trong bối cảnh U20 New Zealand đã chiếm được thế trận. Cuối trận, U20 New Zealand đã thực sự thở phào sau khi Hoàng Đức đá ra ngoài ở cự ly gần”.

Trong khi đó, tờ Stuff có bài viết: “U20 New Zealand gây thất vọng khi để hòa U20 Việt Nam trong ngày ra quân ở giải World Cup U20”. Ở bài viết, tác giả cho rằng U20 Việt Nam chơi quá tốt trong hiệp 1 nhưng lại “mờ nhạt” dần khi bước sang hiệp 2”. Bên cạnh đó, tờ báo này cũng ca ngợi thủ môn Michael Woud là người hùng khi có những pha cản phá ấn tượng.

Tờ Stuff còn đưa ra số liệu thống kê cho thấy sự lấn lướt hoàn toàn của U20 New Zealand trong hiệp 2 khi họ tung ra 13/15 cú dứt điểm ở hiệp đấu này (chỉ có 2 cú ở hiệp 1). Những người New Zealand cũng tiếc nuối khi Logan Rogerson đã không thể dứt điểm thành công trong tình huống lộn xộn trong vòng cấm.

Trang chủ FIFA (FIFA.com) giật tít: “Một điểm chia đều cho U20 Việt Nam và U20 New Zealand. FIFA cũng khen ngợi U20 Việt Nam là đội bóng “tràn đầy năng lượng, có tốc độ và sự máu lửa”.

Tờ Fox Sports cũng tỏ ra tiếc nuối cho U20 Việt Nam khi cho rằng đáng ra đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã có thể giành trọn 3 điểm sau màn trình diễn ấn tượng ở trận này.

Sau trận hòa U20 New Zealand, U20 Việt Nam đang tạm xếp thứ 2 bảng E với 1 điểm. Ở lượt trận thứ 2, chúng ta sẽ đối đầu với ứng cử viên vô địch U20 Pháp.

H.Long

Dòng sự kiện: World Cup U20 2017