1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Bắn chết người vì tưởng nhầm là... thú

(Dân trí) - Cầm súng vào rừng đi săn thú, phát hiện trong lùm cây có tiếng động, người thợ săn vội nổ súng và làm chết một người đi lấy củi.

Bắn chết người vì tưởng nhầm là... thú
Người dân miền núi Nghệ An dùng súng kíp đi săn thú, đã gây ra nhiều vụ bắn nhầm người.
 
Cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn, Nghệ An sáng ngày 11/4 cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện biên giới Kỳ Sơn đang tạm giữ hình sự đối với Cụt Văn In (51 tuổi, ở xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn để điều tra hành vi bắn chết người khi đi săn thú.

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 15 giờ chiều ngày 9/4/2012, Cụt Văn In mang súng kíp vào khu rừng ở bản Khe Nặp để săn thú. Trong khi đang đi vào rừng sâu, ông In phát hiện trong lùm cây có tiếng động. Ngỡ là thú rừng trốn trong bụi cây, ông In đã nổ súng.

Sau phát súng, ông In nghe thấy một tiếng kêu thất thanh. Ông vội chạy đến và phát hiện ông Lỳ Giống Lầu (ở bản Huồi Đun, xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn) đang nằm bất động dưới tán cây rừng, ra rất nhiều máu. Ngay lập tức ông In cõng nạn nhân về trạm xá xã Bảo Nam cấp cứu nhưng ông Lầu đã chết trên đường về.

Ông In sau đó đã được cơ quan công an triệu tập và điều tra làm rõ. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra hành vi bắn nhầm người.
 
Nguyễn Duy