Ẩn khuất vụ đại gia bị thiếu nữ tống tiền

"Điều mà dư luận đặt biệt quan tâm là tại sao đại gia T.M.S lại vô tư chuyển cho Huyền và Thành số tiền lớn lên đến 1,34 tỷ đồng?".

Suốt mấy ngày qua, dư luận tại Đà Nẵng xôn xao về vụ án đại gia bị tống tiền vừa xét xử công khai hôm ngày 6/6.

Dư luận đều mong muốn vị đại gia này có mặt tại toà với tư cách người bị hại để làm rõ vì sao mình bị đôi tình nhân tống tiền với số tiền lên đến 1,34 tỷ đồng. Nhưng vị đại gia vẫn vắng mặt vì lý do sức khoẻ và được toà chấp nhận…

Sau khi phiên toà kết thúc, nhiều người vẫn không thể nào hiểu được cặp tình nhân Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Ngọc Huyền lại thực hiện tống tiền đại gia T.M.S - chủ tịch HĐQT kiêm GĐ một công ty xây dựng tại Đà Nẵng này trót lọt với số tiền lớn như vậy trong một thời gian dài.

Ẩn khuất vụ đại gia bị thiếu nữ tống tiền - 1

Hai bị cáo trong vụ tống tiền đại gia Đà thành gây xôn xao dư luận


Bị cáo Nguyễn Ngọc Huyền kể lại rằng, cô bỏ học năm lớp 8 và bắt đầu bước vào con đường ăn chơi, đua đòi của một cô gái tuổi teen giữa đô thành Đà Nẵng.

Trong một lần đi chơi và gặp bà T.B.L, trú tại đường Ông Kích Khiêm, TP. Đà Nẵng, Huyền đã được gợi ý bán dâm cho một đại gia có nhu cầu. Khi nghe bà L. gợi ý, Huyền đã đồng ý. Vị đại gia đó là ông T. M.S. Năm đó Huyền vừa tròn 16 tuổi…

Khi đứng trước toà, Huyền thừa nhận qua môi giới của bà L. nên quen biết và đã từng nhiều lần quan hệ với ông S. tại khách sạn VIN... trên đường Trần Phú (TP Đà Nẵng). Kể từ lần quan hệ đầu tiên, Huyền trở thành “người tình nhí” của vị đại gia này.

'Chuyện tình' thiếu nữ tuổi teen với đại gia S. sau hơn 1 năm thì tan vỡ, đường ai nấy đi.

Hơn 6 tháng sau, Huyền quen và yêu Nguyễn Trung Thành - một thanh niên không nghề nghiệp và có nhiều tiền án tiền sự.

Huyền kể rằng, khi chia tay người tình đại gia, cô quyết định làm lại cuộc đời. Nhờ nhiều mối quan hệ, cuối cùng cô cũng xin được một việc làm bán mỹ phẩm tại một siêu thị ở trung tâm Đà Nẵng.

Để chứng minh tình yêu chân thật của mình, Huyền đã kể cho Thành nghe câu chuyện mình không còn trinh tiết từ năm 16 tuổi.

Đây chính là yếu tố quan trọng mà Thành dùng làm “vũ khí” để bắt đầu thực hiện hàng loạt vụ tống tiền ông S.

Tại toà, Huyền kể lại rằng, Thành đã yêu cầu Huyền điện thoại vào số di động của đại gia S. yêu cầu chuyển tiền để mua sự im lặng, nếu không sẽ tố cáo đến cơ quan làm to chuyện.

“Lúc đó vì yêu Thành nên em làm theo. Thấy việc tống tiền quá nguy hiểm, em từ chối thì bị Thành đánh…” - Huyền kể.

Luật sư Hà Đồng Thông, thuộc đoàn luật sư TP Đà Nẵng khẳng định: Rõ ràng chuyện ông S. liên tục chuyển tiền cho Huyền và Thành nhiều lần với số tiền lớn như vậy cho thấy có những vấn đề khuất tất giữa ông này và bị cáo Huyền-Thành chưa được làm sáng tỏ.

Và quan trọng nhất, ông S. đã vắng mặt tại toà nên không thể đối chất.

"Điều mà dư luận đặt biệt quan tâm là tại sao đại gia T.M.S lại vô tư chuyển cho Huyền và Thành số tiền lớn lên đến 1,34 tỷ đồng?

Đại gia lắm tiền nhiều của này làm sao dễ dàng bị tống tiền như vậy nếu mình trong sạch…” - LS Thông đặt câu hỏi.

Theo Vũ Trung
Vietnamnet