1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: Thi thể nữ sinh bị hãm hiếp đã về nước, người dân lại xuống đường

(Dân trí) – Ngày 30/12, thi thể của nữ sinh xấu số bị hãm hiếp tập thể trên xe buýt đã về đến New Delhi sau khi cô qua đời tại bệnh viện ở Singapore. Hàng nghìn người dân, nhất là phụ nữ nước này lại tuần hành bày tỏ sự tiếc thương và đòi công lý.

Chuyến bay về đến New Delhi vào lúc 4 giờ 15 phút sáng giờ địa phương (tức 22 giờ 45 phút ngày 29/12 giờ GMT). Để bày tỏ sự tiếc thương đối với nữ sinh xấu số và xoa dịu sự giận dữ của dân chúng vốn kéo dài nhiều ngày qua, đích thân Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã ra sân bay đón tiếp.

Thi thể nữ sinh xấu số đã về đến Ấn Độ
Thi thể nữ sinh xấu số đã về đến Ấn Độ

Sau đó một đoàn xe tháp tùng chở chiếc quan tài màu vàng cùng gia đình nạn nhân đã hướng về phía quận Janakpuri của Delhi, nơi nữ sinh này từng sống trong lúc theo học cử nhân ngành y. Trước đó, chiều ngày 29/12, cô đã qua đời tại bệnh viện Mount Elizabeth của Singapore 2 ngày sau khi được chuyển tới đây trong tình trạng chấn thương não và nội thương quá nặng.

Hàng nghìn người dân đã tập trung từ đêm hôm trước để đốt nến cầu nguyện cho nữ sinh 23 tuổi này. Cảnh sát cho biết cả 6 kẻ đã tham gia vụ hãm hiếp tập thể trên xe buýt có thể phải nhận án tử hình sau khi bị khép tội giết người.

Trước đó trong ngày 29/12, thêm nhiều cuộc biểu tình mới đã nổ ra tại Ấn Độ nhưng trong không khí hòa bình. Người biểu tình khẳng định cái chết của cô nữ sinh là hồi chuông thức tỉnh cho cả một đất nước từ lâu luôn phớt lờ nạn bạo lực với phụ nữ.

Không chỉ tại New Delhi, tại nhiều thành phố khác như Mumbai, Kolkata và Hyderabad, hàng nghìn người trong đó đa số là phụ nữ đã tuần hành mang theo những biểu ngữ đòi công lý và treo cổ các thủ phạm.

Nhiều người dân Ấn Độ biểu tình bày tỏ sự giận dữ

Nhiều người dân Ấn Độ biểu tình bày tỏ sự giận dữ

“Chúng tôi hiểu rằng đây không phải vụ việc đầu tiên và cũng sẽ không phải vụ hãm hiếp tập thể cuối cùng tại Ấn Độ. Nhưng rõ ràng chúng tôi sẽ không cam chịu các vụ việc này thêm nữa”, luật sư Bela Rana, một trong số những người biểu tình tại Delhi khẳng định.

Về phần mình Thủ tướng Singh khẳng định: “Chúng ta đã được thấy những cảm xúc và năng lượng mà vụ việc này tạo ra. Những phản ứng đó từ những người trẻ tuổi Ấn Độ hoàn toàn có thể hiểu được và rằng người Ấn Độ mong muốn có thay đổi”.

Trong khi người biểu tình tiếc thương cho nữ sinh vừa qua đời, tờ Press Trust of India lại vừa thông tin các vụ hãm hiếp tập thể mới. Tại bang Gujarat, một bé gái 14 tuổi đã bị hiếp dâm tập thể và định tự tử bằng cách nuốt thuốc độc. Trong khi đó tại Uttar Pradesh, một phụ nữ 18 tuổi khác đã tự sát sau khi cảnh sát không thể đưa những kẻ hãm hiếp cô ra ánh sáng.

Thanh Tùng
Theo AFP