Hà Tĩnh:

3 mẹ con bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn

(Dân trí) - Sáng ngày 23/7, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền và các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân 16 tuổi trong vụ 3 mẹ con bị nước lũ cuốn trôi cách đây 1 ngày.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 22/7, chị Nguyễn Thị Sâm (40 tuổi, trú xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh) chở hai con đi tiêm phòng về.

Khi đi qua cầu tràn Hương Yên, xã Lộc Yên, xe máy chị Sâm đã đi phải nơi cầu bị sụt dầm khiến 3 mẹ con ngã xuống sông Ngàn Sâu, bị nước cuốn lũ cuốn trôi.

Cầu tràn Hương Yên - nơi 3 mẹ con chị Sâm bị lũ cuốn trôi.
Cầu tràn Hương Yên - nơi 3 mẹ con chị Sâm bị lũ cuốn trôi.

Phát hiện có người gặp nạn, người dân ở gần đó đã cứu được chị Sâm và bé Đinh Nguyễn Như Quỳnh (3 tháng tuổi).

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hương Khê, 2 mẹ con chị Sâm đã qua cơn nguy kịch.

Người con trai lớn của chị Sâm là cháu Đinh Văn Sơn (16 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Hương Khê) bị nước cuốn mất tích. Do nước lũ tràn về mạnh, công tác tìm kiếm nạn nhân Sơn gặp khó khăn.

Đến sáng nay, 1 ngày sau khi xảy ra sự việc, ông Hưng cho biết vẫn chưa tìm thấy cháu Sơn. Chính quyền đang huy động mọi lực lượng tích cực tìm kiếm cháu.

Tiến Hiệp